1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhờ ,.. chuyện bạn kimdung kể như kể cho trẻ con trước khi đi ngủ ý....... .....
    [/quote]
    Đúng là cuộc sống nhiều người vẫn ko tin là có hạnh phúc thực sự. Nhưng chung sống bên chồng em những tháng ngày qua em cảm thấy rằng c/s đúng là có đi có lại.
    Em cũng chăm sóc cho chồng em và gia đình chống hết mực, cũng chia sẻ những niềm vui và khó khăn khi gặp phải.
    Về quần áo của chồng em cũng mua hết tất cả! Chồng em chỉ việc mặc chứ chả bao giờ biết cho quần áo vào máy giặt hay gấp quần áo cả! Cứ sáng ra em lại chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm. Và lúc nào đi làm và đi làm về cũng ko quên hôn em.
    Trước mặt bạn bè chồng em, em luôn tôn trọng và đối xử với bạn chồng như bạn thân của mình. Em luôn tôn trọng những công việc mà anh ấy làm và cả khi đi làm muộn em đến cty động viên rồi ra quán cafe ngồi đợi cho xong việc. Cái điều mà đàn ông mong muốn là người vợ đừng nói nhiều khi họ về muộn hay là bận quá trong công việc.
    Cứ khôn khéo nhẹ nhàng người chồng khác hiểu là mình sẽ phải làm gì? 2 vợ chồng em luôn cởi mở với nhau về chuyện riêng của 2 người như bạn bè, điện thoại hay nick chat. Có khi cũng chả mấy khi em vào hoặc lục điện thoại của chồng nhưng thỉnh thoảng có vô tình cũng ko bao giờ cả 2 làm cho nhau mất đi tin tưởng.
    Và bù lại chồng em luôn cố gắng làm chăm chỉ để đảm bảo cho c/s của gia đình tốt hơn! Vì em đi làm chỉ để cho vui chứ ko mang nặng ghánh về KT.
    hai đứa em luôn chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc bên nhau. Lúc nào cũng đùa như 2 đứa trẻ. ( Mà chồng em hơn em 6t).
    Hạnh phúc ở ngay bên cạnh ta khi ta biết chân trọng và tôn trọng nó. Và người phụ nữ luôn biết làm đẹp cho bản thân mình hơn.
    Viết bài này ko phải để dạy mọi người hay thế nào cả! Nhưng những điều em nói trên là lý do vì sao em luôn cảm thấy mình hạnh phúc và tát cả mọi người gặp em đều nói là em có 1 người chồng thật lý tưởng.
    Nếu vô tình chồng em dọc được bài này em cũng luôn mong hạnh phúc của chúng mình mãi mãi như thế này và em luôn yêu anh!
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 11/01/2007
    [/quote]
    Khổ thân thằng bé quá!
  2. choingaychoidem

    choingaychoidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống nhiều người vẫn ko tin là có hạnh phúc thực sự. Nhưng chung sống bên chồng em những tháng ngày qua em cảm thấy rằng c/s đúng là có đi có lại.
    Em cũng chăm sóc cho chồng em và gia đình chống hết mực, cũng chia sẻ những niềm vui và khó khăn khi gặp phải.
    Về quần áo của chồng em cũng mua hết tất cả! Chồng em chỉ việc mặc chứ chả bao giờ biết cho quần áo vào máy giặt hay gấp quần áo cả! Cứ sáng ra em lại chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm. Và lúc nào đi làm và đi làm về cũng ko quên hôn em.
    Trước mặt bạn bè chồng em, em luôn tôn trọng và đối xử với bạn chồng như bạn thân của mình. Em luôn tôn trọng những công việc mà anh ấy làm và cả khi đi làm muộn em đến cty động viên rồi ra quán cafe ngồi đợi cho xong việc. Cái điều mà đàn ông mong muốn là người vợ đừng nói nhiều khi họ về muộn hay là bận quá trong công việc.
    Cứ khôn khéo nhẹ nhàng người chồng khác hiểu là mình sẽ phải làm gì? 2 vợ chồng em luôn cởi mở với nhau về chuyện riêng của 2 người như bạn bè, điện thoại hay nick chat. Có khi cũng chả mấy khi em vào hoặc lục điện thoại của chồng nhưng thỉnh thoảng có vô tình cũng ko bao giờ cả 2 làm cho nhau mất đi tin tưởng.
    Và bù lại chồng em luôn cố gắng làm chăm chỉ để đảm bảo cho c/s của gia đình tốt hơn! Vì em đi làm chỉ để cho vui chứ ko mang nặng ghánh về KT.
    hai đứa em luôn chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc bên nhau. Lúc nào cũng đùa như 2 đứa trẻ. ( Mà chồng em hơn em 6t).
    Hạnh phúc ở ngay bên cạnh ta khi ta biết chân trọng và tôn trọng nó. Và người phụ nữ luôn biết làm đẹp cho bản thân mình hơn.
    Viết bài này ko phải để dạy mọi người hay thế nào cả! Nhưng những điều em nói trên là lý do vì sao em luôn cảm thấy mình hạnh phúc và tát cả mọi người gặp em đều nói là em có 1 người chồng thật lý tưởng.
    Nếu vô tình chồng em dọc được bài này em cũng luôn mong hạnh phúc của chúng mình mãi mãi như thế này và em luôn yêu anh!
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 11/01/2007
    [/quote]
    Khổ thân thằng bé quá!
    [/quote]
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Hoho..... buon cuoi ko ta dc! Dung oi la Dung......
    thang Daulau no suong that.....
  3. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng không chán nhau mới lạ
    cái gì quen là chán
    Nhưng còn nghĩa tình .
    Đại khái thế.
    Chán thì yêu một người khác , yêu văn nghệ thôi cho đời thêm sinh động nhưng đừng bỏ người chồng ( vợ ) là OK
  4. chipvo

    chipvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ac ac... nhin ban kimdung nay ngoai doi sao ma thao mai thao qua the, nhu chi em voi van dung i, bao sao ma khong chan duoc 1 anh chong ly tuong the. Nhung qua quyt day co mong tay nhon, chong ban ay cung k vua dau a, se co ngay ban kimdung biet chong ban ay cung la dan ong nhu mui ten dan ong khac. O doi phai biet minh la ai chu
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện bạn KKD kể tuy có những chỗ hơi quá nhưng những người nói bạn KKD tâm cũng độc địa chả kém phần đâu...Có cần thiết phải thế ko?
  6. ha_nhioz

    ha_nhioz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @KKD: Nói thật là những ng biết bạn dung và chồng bạn ntn trên diễn đàn này không phải là ít đâu nên bạn làm ơn đừng có thô quá như thế... kẻo những người ko nhịn được ra phơi ra cái cảnh học 8 năm mới ra trường hay thực tế lương bổng của chồng bạn ra sao thì tội cho anh chồng hoàn hảo của bạn lắm... Tôi nghĩ bạn trật tự đi là thượng sách đấy nếu không chỉ khổ cho anh chồng bạn bị mang ra mổ xẻ thôi. Nhé
    (xin lỗi bà con em hơi nóng ạ - nhưng ở đời ghét nhất cái loại thùng rỗng kêu to mà thùng rỗng lại còn sơn son thiếp vàng rởm )
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chuyện Dung kể về sự quan tâm chăm sóc của chồng tớ tin ..vì chồng cũ của tớ cũng thế đó là sự thật ..nhưng tại sao tớ vẫn chia tay ..vì chồng càng yêu ,càng quan tâm thì càng nhiều người ghét .
    Hic gia đình chồng tớ có cái kiểu , thấy con trai mình yêu vợ không thích đâu càng ghét , nhất là con trai mình cùng vợ về thăm nhà bố mẹ vợ .
    Hic gia đình chồng tớ còn có cái kiểu biết là con trai mình yêu vợ , nên cứ khi nào không có con trai mình ở nhà là được ngày tớ được dạy dỗ cẩn thận
    Hic ..có gia đình nào ( ngày chồng vắng không có ở nhà ) bắt tớ gọi Gì chồng bằng Mẹ không??
    Mẹ chồng tớ bắt tất cả con cái gọi em bà bằng mẹ hết ...vì bà này giầu lắm
    Cứ tưởng như là tiếng Mẹ dễ gọi lắm ý ...Chị gái chồng còn ngọt nhạt , em cứ gọi một tiếng mẹ đi ..cho Dì ý vui lòng, em chẳng thiệt thòi gì đâu ...hic Hic cả nhà chồng tớ luôn nghĩ đến vấn đề thiệt thòi đầu tiên
    Mà bà Dì anh ấy tớ ghét cay ghét đắng chứ
    Chồng cũ tớ chẳng chán...chỉ buồn thôi
    Còn gia đình chồng ..chán lắm rồi
    Hic ..không bao giờ về làm dâu nhà đó nữa tình yêu của chồng cũng chẳng đủ mạnh để tớ có thể chịu đựng được tất cả những đôi mắt , những cái mồm , những sự dòm ngó , những tấm lòng quá tử tế của Mẹ ..chị...dì...chồng.
    Chồng cũ của tớ Anh ấy thì từ vợ đi làm quên chưa giặt áo ..vợ về đã thấy chồng giặt cả áo cho cả vợ ..hic
    Vợ đau lưng đấm lưng cho vợ , sấy tóc cho vợ ..hic kể ra cả ngày chẳng hết những việc chồng tớ làm cho tớ ..
    Nói thật lẽ ra chồng tớ đừng yêu vợ , chiều vợ nhiều có lẽ tớ không bị khó chịu như thế và dễ sống hơn .
  8. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng tô đậm ở trên, tớ nghĩ bạn nên đổi lại thành "Tình yêu của bạn dành cho chồng" thì thích hợp hơn
    Được Leilani sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 23/04/2007
  9. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Xoá nhé, post trùng
    Được Leilani sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 23/04/2007
  10. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hoá ra đời chồng này là đời chồng 2 hả bạn?
    Thế là bạn còn có cả chồng cũ, chồng mới, và một người để bạn hứa sẽ làm vợ chồng kiếp sau.
    Bạn này sướng thế.
    KKD: Làm việc gì cũng nên đúng chỗ. Được cái tôi công nhận bạn rất bình tĩnh trưóc nhwũng bài post của mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này