1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipvo

    chipvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhung nguoi choang ban kd toan la nhung nguoi biet ro ve ban ay va chong ban ay day a. Nguoi ta thay chuoi nen ng ta ghet, ma ghet thi nguoi ta mui noi. Ma tai sao mui ng ghet the thi chi co nguoi ta va ban kd bit thui a
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    hoá ra đời chồng này là đời chồng 2 hả bạn?
    Thế là bạn còn có cả chồng cũ, chồng mới, và một người để bạn hứa sẽ làm vợ chồng kiếp sau.
    Bạn này sướng thế.
    Một đời chồng đã sợ gia đình chồng lắm rồi..bạn có lòng tốt cầu mong cho tớ nếu dũng cảm đi bước nữa, vừa được chồng yêu ,vừa được mẹ chồng yêu với, như thế số tớ mới sướng được
    Àh mà có khi tớ đến với người tớ hứa với anh kiếp sau lại là vợ chồng ..tớ được mãn nguyện sung sướng thật ,vì bố mẹ anh ấy quý tớ hơn con gái đẻ
    Ông bà rất buồn vì mình không phải là con dâu ..
    Mẹ anh ấy trước còn tặng tớ cả một con mèo Ba tư lông trắng muốt , tặng cả bố mẹ tớ thuốc bổ ..hic sao mà mình lại không lấy ..giờ bạn nói tớ ngu tớ công nhận ,còn nói tớ sướng thì tớ
  3. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay thi thoảng cũng đọc topic này, không muốn nói gì, nhưng hôm nay tự dưng ngứa mồm quá. Em Kim Dung nên nhìn nhận lại bản thân, ở đời phải biết mình là ai chứ! Thật đúng là khổ thân cho anh chồng em đã lấy phải em, vì em là một con người khó ưa, không biết suy nghĩ những gì người khác nói với em. Ở đời nhân tình thế thái, lòng người đổi thay, nếu em là không phải là đầu óc bã đậu thì em phải hiểu điều này.
    Mà em "tinh tướng" nó vừa vừa thôi! Em cứ làm như rằng em xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, chăm chỉ nhất thiên hạ, không ai bằng em hay sao hả? mà em có cách ăn nói thô bỉ học như vậy. Đúng là những người càng "ngu" thì lại càng "kiêu căng tự đại".
  4. woz

    woz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói với em ấy làm gì, có hiểu đâu. Dùng từ thô bỉ học có vẻ hơi sang cho hạng người này bạn ạ. . Với em KKD này thì chả biết từ nào mới hợp. Chưa cưới hỏi gì đã ở với giai 3 năm rồi lại còn đi nói lung tung người này, nhận xét người kia. Chả hiểu đầu óc ẻm ý chứa cài gì nữa. Bã đậu khí hơi sang.
  5. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @motthoang_hn02: Là nữ hả? Những suy nghĩ của bạn làm mình được chia sẻ rất nhiều. "Chán" là một trạng thái có tính quy luật trong hôn nhân, khi mà chuyển từ sự hết mình, say đắm, lãng mạn của tình yêu sang một giai đoạn mới của trách nhiệm, thử thách và sống đúng với mực của hôn nhân gia đình. "Chán" có thể xuất phát từ nhiều phía, có các nguyên nhân khác nhau, nhưng ở đây tôi muốn nói đến nguyên nhân về Khoảng cách. Khoảng cách trong hôn nhân là sự không chia sẻ cảm nhận được giữa hai vợ chồng về những khó khăn, suy nghĩ, trách nhiệm của người kia trong cuộc sống gia đình. Người đàn ông coi trọng trách nhiệm của người lao động chính, tìm kiếm sự khẳng định ngoài xã hội thì người vợ yêu cầu cao sự có mặt tại gia đình, tham gia vào việc nhà, chăm sóc con cái... Người vợ vẫn coi trọng những cử chỉ lãng mạn của những món quà các ngày kỷ niệm, hoặc muốn có tất cả sự giàu bằng cách chi tiêu hầu hết thu nhập gia đình vào món đồ điện tử đời mới nhất hoặc các đồ fashion nhất , thì người chồng không thể tế nhị xử lý như lúc đang yêu mà lại cảm thấy sự không chia sẻ, chỉ thấy những gánh nặng đang dồn vào vai mình xử lý... Tất cả những điều đó với những ứng xử non nớt, thiếu tế nhị cộng với những tính cách tiềm ần của con người về sự lãng mạn, sự mong muốn tìm thấy cái mới sẽ khiến người này chán người kia và lừa dối nhau. Sự lừa dối đó, ngày nay đến từ cả hai phía, trong đó từ những người phụ nữ không phải là ít (thậm chí là rất nhiều nhưng thường âm thầm cho đến đi đến hậu quả).
    Những đánh giá và suy nghĩ của motthoang_hn2 khiến mình liên tưởng bạn là một người rất cầu thị trong mọi việc, luôn mong muốn xây dựng hạnh phúc trên cơ sở sự nỗ lực của bản thân mình. Dù bạn có thể đã trải qua những giây phút khó khăn như thế nào đi nữa trong hôn nhân thì tôi tin rằng bạn sẽ vẫn là người quyết định hạnh phúc của gia đình (vì tôi thực sự tin rằng đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm).

    quote-motthoang_hn02 viết lúc 11:53 ngày 10/01/2007:
    Người ta nói " Nhân vô thập toàn " chị ạ ! em thiết nghĩ trong vô vàn những người con trai trên đời này mình đã yêu và chọn lấy 1 người thì hãy nên bằng lòng,sống hết mình và cho đi tất cả những gì có thể,đừng đòi hỏi phía đối phương phải thế này thế nọ,mình cũng là con người - người ta cũng là con người !
    Em chưa có chồng nhưng chưa bao giờ đòi hỏi ở người yêu mình là anh phải mua cho em cái này,anh phải nghỉ việc để đi chơi với em..............phải này phải nọ như kiểu bắt ép người ta đấy ạ !
    Em thấy chị có ông xã như vậy là tuyệt vời rồi chị ạ ! chúc anh chị ngày càng hạnh phúc nhé ! Em thấy phụ nữ chán chồng hay chồng chán là cũng do ở mình nữa.Người ta nói " Đàn ông xây nhà,đàn bà xây tổ ấm " hay là " Người phụ nữ là người giữ ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi mái ấm gia đình ", đã bao giờ các bà vợ tự hỏi mình rằng : Mình đã làm tốt thiên chức của 1 người vợ,người mẹ trong gia đình chưa?Cái kiểu mà chồng đi làm về đã mệt mỏi thì chớ mà vợ mặt nặng mày nhẹ ra thì nước ấy chỉ muốn đạp cho 1 phát he he
    Các đấng mày râu có bao giờ giật mình thấy mình còn có lúc nào đó chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình?với vợ con?Mỗi buổi chiều tan công sở người phụ nữ lại hối hả đón con,đi chợ nấu cơm trong khi chồng tan sở là đi uống bia nhậu nhẹt,tối về ăn cơm xong lại gác chân vểnh râu lên xem vô tuyến..............hình ảnh ấy không thiếu trong xã hội ngày nay ! Và vô hình dung 2 vợ chồng tự tạo khoảng cách cho nhau,không có sự dung hoà trong cuộc sống hôn nhân................sinh ra tâm lý chán nản và các tệ nạn kèm theo là 1 điều dễ hiểu thôi !
    Em nghĩ rằng cái từ " chán " là do cả 2 tạo ra thôi ! ai cũng có lỗi và 1 phần trách nhiệm trong đó ! Đã là vợ chồng rồi thì nên tâm sự,chia sẻ và nói thẳng tất cả những phức tạp trong cuộc sống,công việc,con cái............rồi cùng nhau giải quyết như vậy có phải hay hơn không (đối phương cũng cảm thấy mình được tôn trọng và lời nói trong gia đình có trọng lượng ) ! à còn cả cái nạn bạo hành trong gia đình mấy năm trở lại đây ngày càng gia tăng nữa nhỉ?
    Em xin lỗi chứ các chị cứ chán chồng đi rồi đứa khác nó nhảy vào như " mèo thấy mỡ " ...................lại chuẩn bị các phương án đánh ghen,đau đầu nhức óc (chồng iem mà đi đâu iem cứ cho đi luôn - nhưng 1 đi không trở lại nhá hí hí ).
    Chúc cho tất cả các anh chị hạnh phúc với người chồng (người vợ ) của mình ! để không còn những từ đại loại như " chán " hay là " muốn bỏ " người ấy !
    [/QUOTE]
  6. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @kimkim_dung: thêm nữa chồng em làm tin học, chuyên về soft, là một người mẫn cán trong chuyên môn nhưng ít có thăng tiến. gia đình chưa có em bé! Nếu sai anh công nhận chồng em không giống ai cả!
  7. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @motthoang_hn2: Bạn đúng là người mà tôi suy nghĩ và cách suy nghĩ của bạn nhiều điểm giống tôi (nhưng sâu sắc hơn), có lẽ bạn đã trải qua nhiều hơn và khi tôi nhìn ra điều đó trong những tư duy của bạn thì có nghĩa là tôi đã phải trả giá rồi!
  8. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @kimkim_dung: chồng em là người lý tưởng - nghĩa là rất nhiều người bình luận và thấy rằng đó là NGƯỜI CHỒNG HOÀN HẢO (viết HOA) nên có nhiều ý kiến khác (vì họ cảm thấy khác thường). Tôi cũng thấy đó là điều rất đặc biệt và rất tin rằng bạn cũng phải rất đặc biệt (công,dung,ngôn,hạnh) vì sẽ không có người đàn ông hoàn hảo (lý tưởng) nếu không có người vợ lý tưởng. Hãy nói cho mọi người biết bạn hoàn hảo như thế nào và mọi người sẽ tin rằng hạnh phúc của bạn là lâu bền. Còn không tôi nghĩ sẽ còn nhiều người bày tỏ ý kiến.
    @chuotbeou: bạn là người hạnh phúc và tôi tin rằng chồng bạn là người hạnh phúc vì có bạn. Mỗi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm, điều quan trọng là đâu là điểm chính và biết bỏ qua những lỗi lầm của người kia. Hạnh phúc của bạn là hạnh phúc rất đáng ngưỡng mộ vì nó được xây dựng bởi những con người với đầy đủ các điểm mạnh, điểm yếu khác nhau nhưng có một cơ sở vững chắc là tình yêu - có yêu mới thấy điểm mạnh của người kia là đáng quý và mới thấy các khuyết điểm của họ là chấp nhận được và đáng để ta từ từ điều chỉnh. Bạn luôn nhìn thấy những điểm tốt của người bạn đời do đó bạn là người hạnh phúc, bạn biết chấp nhận những khiếm khuyết của chồng (Game Online ) nghĩa rằng hạnh phúc của bạn là có thật và bền vững. Chúc bạn hạnh phúc!
  9. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chí lý! Chí lý! Chí lý! Ôi phụ nữ ngày nay!
  10. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @ Nguoinuocngoai: Một con người từng trải với những suy nghĩ hết sức mạnh mẽ. Những tích tụ của bạn với chồng và gia đình chồng luôn nghiên về phía kia và nó tích tụ đủ lâu để bạn chán chồng. Hãy trao đổi thẳng thắn với chồng về vấn đề này (nhưng tế nhị, và nếu còn có thể).
    Tôi không khuyên nhiều nhưng vì thấy bạn vẫn còn nặng lòng với con nên mới nói như vậy. Trừ khi bạn hoặc chồng bạn đã có một mối quan hệ khác (đặc biệt khi phụ nữ đã có người đàn ông khác thì đó là một sự thay đổi rất lớn về tình cảm, không phải là sự nhất thời) thì tôi nghĩ bạn vẫn có thể trao đổi với chồng về các biện pháp thu hẹp khoảng cách (ra ở riêng để được tự quyết định nhiều hơn, chia sẻ công việc gia đình, quan tâm đến sự nghiệp của cả 2).
    P/S: sự khác nhau giữa sự sống và cái chết là ở chỗ: khi ta sinh ra ta khóc thì mọi người cười (đó là những người yêu ta nhất) và khi ta chết mà thì những người mà ta yêu nhất sẽ khóc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này