1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đọc xong chuyện của em kimdung dù không muốn bàn thì
    cũng phải bàn :
    thứ nhất : chồng em là một thằng dở hơi vì kiếm 20-30tr /tháng mà không biết cờ bạc trai gái nhậu nhẹt gì .... vì kiếm tiền nhiều thì có nghĩa là còn phải quan hệ rất nhiều , mà cái khoản nhậu nhẹt để củng cố quan hệ là không thể thiếu đúng không các bác zai và bác gái . còn nếu chỉ rúc vào em kim dung không ấy mà , thì chắc chắn là thằng ấy chỉ là thằng ...không đáng quan tâm.
    thứ hai : chồng em ấy lại càng bị thần kinh khi mà để vợ đối xử với bạn thân mình như bạn thân của vợ ....thế bạn thân mình đối xử với vợ mình như vợ nó ....thì sao nhỉ . tớ là phụ nữ nhưng cũng không chấp nhận được cái kiểu ấy , cái gì nó cũng có ranh rới chứ không vượt qua được
    Thứ ba : em ấy còn trẻ tuổi nên nhìn đời bằng màu hồng cũng đúng thôi , đến khi hạ cánh không an toàn mới biết thế nào là hạnh phúc . cứ quang quác ta đây hạnh phúc với lại bào chữa lời mọi người nói để làm gì , để chứng minh à . chứng minh để làm gì thế ....điên à
    Mà nhìn cái mặt thằng chồng em ấy hãm quá , chỉ rúc được vào ....vợ thôi chứ làm được gì cái ngữ ấy . May cho đời là chúng nó lấy nhau không có ối người gặp hoạ
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Sao các bạn nói kimdung nhiều thế nhỉ ..người chồng như thế này tớ tin là có
    Chồng em ko uống rượu ko hút thuốc ko chơi bời tụ tập, chỉ có bận công việc. Nhưng hết giờ hoặc hết việc thì chỉ ở bên em và chơi tenis 2 buổi / tuần.
    Cả ngày đi làm chỉ gặp nhau qua mạng. Buổi chiều 6_7h mới về! ăn tối xong giúp em rửa bát rồi lại ngồi máy tính. 1 tuần đi chơi tối được 2_3 lần. Cuối tuần thỉnh thoảng mới đi chơi xa. Còn đâu toàn đi chơi những chỗ thoáng mát như: Làng Hoa, Đình chèm.... Đi chụp ảnh.
    Chồng em cũng hay đi chợ mua thức ăn với em vào các buổi chiều ( thỉnh thoảng thôi!). Nhưng có điều kiện là chồng em sẵn sàng bỏ làm để đi du lịch với em!
    Ngày gì cũng tặng quà và đi chơi với em. Em thích cái gì là mua cho cái đấy có khi ngoài khả năng kiếm tiền nhưng vẫn mua cho.
    Mỗi tội ko biết nấu ăn và chưa bao giờ biết nấu gì cho em ăn. Khi em ốm chỉ đi mua cháo hoặc phở thôi!
    Cho em hỏi chồng em có phải là người lý tưởng ko? Người trong cuộc nhiều lúc ko biết được?
    Riêng cái chỗ bôi vàng tớ tin là hơi quá , khi đã là vợ chồng???Còn khi đã chia tay với chồng cũ rồi tớ công nhận
    Anh ấy không rượu chè, cờ bạc , thuốc lá , gái gú..không chơi bời tụ tập chỉ rặp bạn bè khi có kế hoặch kinh doanh mới .
    Không chơi tenis ..chỉ tập thể hình với bộ máy móc ở nhà thôi .
    Đúng là cả ngày 5h-30 tớ về nhà ..chồng tớ cũng lăng xăng vào bếp giúp vợ , dù chẳng có gì để cần giúp
    Còn đúng là chiều vợ hơn mẹ và chị ...hic vợ chưa có bầu đã lon ton đi mua cho vợ đôi giày bầu ..làm cho chị gái đang có bầu tức điên lên
    Cuối tuần thỉnh thoảng mới đi chơi xa. Còn đâu toàn đi chơi những chỗ thoáng mát như: Làng Hoa, Đình chèm.... Đi chụp ảnh...cái này tớ bảo chồng dung giống y anh ấy .
    Nhưng tớ tin là người đàn ông như chồng cũ tớ .và chồng dung không hiếm đâu ..tớ gặp ối người như thếđơn cử là cháu trai tớ và cả người tớ Hứa kiếp sau sẽ là vợ chồng
    Các bạn nữ không gặp những người đàn ông như thế , thấy bất bình là chuyện lạ , còn các bạn nam tớ không thể hiểu được ???
  3. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chồng chán vợ, vợ chán chồng! Cái vòng luẩn quẩn đó nhiều người muốn thoát ra nhưng không được. Cuộc sống bây giờ nhiều lo toan, nhiều tính toán quá, chẳng còn nhiều thời gian mà làm mới tình yêu, làm mới hình ảnh trong mắt nhau, sự lãng mạn chũng chẳng giữ được...Cái khó chịu, bực bội của người này dành cho người kia vì hai chữ "hạnh phúc" mà nín nhịn, càng ngày càng chồng chất nhiều thêm chỉ chờ có dịp là bung ra...
    Thế đấy! Cuộc sống gia đình là thiên đường mà cũng là địa ngục!
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình thì nghĩ đơn giản thế này thôi , hic muốn không chán chồng thì đừng để chồng chán vợ .
    MÌnh nhìn dung và tin là em ấy biết cách để chồng không chán mình .
    Có phải đàn ông khi bước chân về nhà sợ nhất cảnh..nhà cửa bừa bộn ..vợ bẩn thỉu nhếch nhác ..đang đánh vật với mâm cơm dưới bếp ..ăn cơm thì cơm nhạt canh mặn
    Hay có khi chưa về nhà ..vừa tới ngõ đã thấy tiếng vợ quát con , đánh con ầm ĩ trong nhà
    Hay có khi vừa về đến nhà ..nhìn mặt vợ đã cằn nhằn nói lắm , lắm điều ..hic
    Thử hỏi các bác nam có muốn về một ngôi nhà thế không ??
    Nhà có là thiên đường hay địa ngục là do phụ nữ thôi ạ ..
    Hic tớ cũng chẳng muốn về nhà chồng ..ngày trước khi rời cơ quan về nói với đồng nghiệp .tao lại sắp về địa ngục rồi ..hihi vì mẹ chồng tớ nói nhiều lắm , bà cằn nhằn, lắm điều suốt ngày , chồng con đang ngồi xem TV bà cũng cằn nhằn ..một ngày đi làm mệt mỏi muốn tìm chỗ yên thân mà về nhà thì thế mệt lắm ..khổ thân bố chồng , khổ thân chồng .
    Hihi nên tớ đã nói mãi rồi ...tớ quyết tâm không đánh con đâu ..
    Tớ sợ cảnh chồng về nhà đã mệt mỏi nhìn vợ đang tóc tai ..mặt mũi đỏ phừng phừng lên đánh con, ngay trong bữa cơm như chị gái chồng tớ ...khổ thân anh rể thật .
    Chồng về nhà nhìn cảnh vợ và con đang chơi với nhau có vui hơn không ???
    Như thế chồng còn muốn về nhà ..muốn yêu thương chăm sóc vợ con nhỉ ???
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy những gì bạn KimDung kể về chồng bạn ý cũng hoàn toàn bình thường. Bạn ý kể những mặt tốt của chồng cho mọi người, còn những mặt xấu chồng bạn ý giấu đi hết rồi lấy đâu cho bạn ý kể bi giờ.
    Chồng bạn ý đúng là tuyệt vời, hy vọng bạn KimDung sẽ luôn luôn chỉ thấy những hình ảnh đẹp về chồng!
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ thì nhìn thấy cả mặt tốt và không tốt của chồng cũ của tớ ..nhưng chắc anh ấy sẽ sửa thôi .đó là cái tật đánh trẻ con .
    Hic đầu óc tớ giỏi tưởng tượng ..cứ nghĩ đến cái chuyện sau này mình đi làm về thấy con mặt mũi sưng vù vì bị bố cho mấy cái tát ..hic mất hết cả tình cảm cha con , tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà sứt mẻ
    Tớ mà lấy chồng nữa tớ sẽ xem xét vấn đề ..bao dung và yêu thương trẻ lên hàng đầu
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhầm
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 24/04/2007
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mình cũng nghĩ chị này mà may mắn thì cũng 2, 3 đời chồng nữa đấy!
    Cái kiểu lấy chồng xong, về chê bai gia đình nhà chồng, chán chồng, bỏ, lấy thằng khác, xong lại chê bai gia đình thằng đấy, chán chồng, lại bỏ....thì chị còn nhiều đời chồng lắm.
    Đấy là may mắn có được gia đình thoáng nó chấp nhận cho con trai lấy gái nạ đòng. Chứ k thì... Đấy là nói may mắn nhé!
    Àh, quên mất k hỏi chị ngaythu là chị lấy 2 đời chồng vì điều gì???
    Yêu chồng, yêu tiền nhà chồng, hay vì sinh lý???
    Vì nếu yêu chồng thì người ta sẽ không vì không hợp mẹ chồng, với các bà cô mà chán chồng, bỏ chồng đâu??
    Thế chị lấy chồng vì cái quái gì nhỉ????
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 24/04/2007
  9. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    To bạn ngaythu8: bạn và chồng đã chia tay rồi sao? Mới hôm trước tớ còn xem ảnh cưới của vợ chồng bạn, rồi ảnh phòng cưới của bạn, ảnh 2 người đi honeymoon... Tớ nghĩ bạn cũng là 1 trong số rất nhiều cặp hạnh phúc của diễn đàn mà. Thế mà giờ bạn lại độc thân rồi, chia xẻ với bạn nhé, hy vọng bạn lại sớm tìm được bến đỗ cho đời mình!
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    hihi em cứ thử sống với mẹ chồng cũ của chị xem em có thể chê bai được không ???
    Mẹ chồng cũ của chị ở quê chính gốc , lấy được bố chồng người Hà nội ..thế là được thể coi thường người dưới quê luôn..híc câu cửa miêng của bà là QUề nha ..em có phải gái Hà nội không???Chị đây gái Hà nội bà mới cho lấy đấy ...em không phải thì yên tâm ..nếu không em chẳng lấy được con trai bà ,mẹ chồng sẽ lườm nguýt , chị gái chồng sẽ hùa theo ..mà còn nhiều việc lắm, chê đã là may ,Bố mẹ họ hàng , bạn bè chị đứng trước những hành động của Mẹ và chị gái anh ấy họ còn coi thường nhiều hơn ấy chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này