1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhở, mới ngày nào em ngaythu8 bi bô khoe "chồng sắp cưới", chửa được 2 tháng đã thấy nói "chồng cũ" rồi.
    Chồng cũ chiều chuộng à? Sấy tóc, đấm lưng? Yêu nhau lắm à? Thế mà bỏ nhau vì những người trong gia đình? Nếu bỏ nhau vì những người nhà anh ta, rõ ràng một con đàn bà để nhà chồng hắt hủi thì nó chịu 90% trách nhiệm rồi. Nhục thế còn kể ra.
    Ngaythu8 à, cô nghĩ những người ở đây là ai? Trẻ con à? Đồ ngu à? Đọc tất cả những thứ cô post ở cái box này, ai cũng hiểu đó là tưởng tưọng vớ vẩn của một con rỗi hơi. Bị chồng bỏ thì leo lẻo nói là do mẹ chồng, dì (chứ không phải gì) chồng, chị chồng... xấu tính. xong rồi còn phải cố bi bô ra là chồng yêu mình lằm, chiều mình lắm chứ không phải chồng bỏ vì chán mình. Đọc đã thấy kịch bản xưa cũ. Vớt vát danh dự của một con đàn bà bỏ đi hả?
    Tôi cũng chẳng hơn ai, nhưng tôi thấy ngaythu8 này quá đáng lắm. Coi thường người khác vừa thôi. Tòan nói những điều không đâu.
    Còn chút đầu óc thì nên biết nhờ mod xóa mấy cái ảnh cưới đi. Thật khổ thân những người trong gia đình chồng cũ của cô vẫn ngày ngày phải giơ mặt ra ở trên diễn đàn như vậy. Ra ngòai đường mà gặp mấy người đó, chắc không biết nói gì hơn là : Chúc mừng các bác đã rũ được đứa con dâu đó!
  2. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất ấn tượng với những bài viết của chị ngaythứ8, ko quen nhưng vẫn nhớ mặt 2vc chị vì xem trên ảnh cưới. Ngạc nhiên quá vì thấy chị đã chia tay chồng. Chia xẻ với chị dù là khó hiểu thật.
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Em thân mến...chị lấy chồng ngày 26/11/2006 em àh ...và bỏ chồng được hơn 1 tháng rồi ...chẳng phải vì chồng ..chỉ vì quá sợ người đàn bà có thể chỉ tay 1 ngón vào mặt chồng và bảo răng:( Ở nhà này tôi là quyền quyết định , ông không có quyền quyết định gì cả )
    Hỏi chồng ..sao mẹ lại nói với như thế
    Chồng ...Mẹ đùa ấy em ạ..
    Nói chung không nên chia buồn mà phải chia vui vì giờ sau một ngày đi làm mệt mỏi tớ về nhà chồng tớ lại mệt mỏi hơn
    Giờ tớ thoát rồi ..
  4. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau rồi!
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nói như bạn thì ai mà chả nói được thế nhưng thực hiện đâu có phải dễ. Thử tưởng tượng con vợ đi làm cả ngày về đâm xấp bổ nhào chợ búa cơm nước, dọn nhà, tắm rửa rồi cho con cái ăn uống rồi cho con học hành trong khi thằng chồng tan giờ làm thì đi cafe hay tụ tập bia hơi tán chuyện thì liệu khi người chồng về người vợ có vui nổi ko? Có cười nổi ko? Cái gì cũng phải từ 2 phía hết. Sở dĩ phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều đều do đàn ông cả thôi. Đàn ông mà tử tế biết nghĩ biết thương, biết lo cho vợ con, gia đình thì ko người phụ nữ nào muốn trách cứ, dằn vặt người đàn ông đấy cả, thậm chí còn yêu thương nhiều hơn là đằng khác.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, ko cà fê , bia bọt thì lấy đâu ra việc, ko có việc thì lấy đâu ra tiền nuôi vợ con Nhưng đừng bê tha thôi, chứ các cô muốn lấy ông chồng đi về đúng giờ, giúp vợ nội trợ thì quá bằng tuyển oshin
  7. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Anh giống hệt chồng em hồi mới cưới... nhưng từ khi có sốt CK đến giờ thì CK lên làm vợ cả của anh roài...híc..
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chồng cũ tớ ...tớ sợ anh ấy nhất là ở tính liều lĩnh trong hành động tớ không hợp duy nhất với anh ấy trong tính cách đó ,tớ công nhận anh ấy có những ý tưởng kinh doanh tốt táo bạo dám động vào những thứ chưa ai kinh doanh, tự tìm mở lối con đường đi riêng cho mình .Nhưng thực sự tớ cực kỳ sợ anh ấy ở cái khoản liều lĩnh ..
    Liều trong tất cả mọi việc ...
    Có một lần đèo vợ đi chơi , vợ mặc váy ngồi sau ạ , chồng bảo vợ em xem này ..( vợ nhìn lên tá hoả vì chồng thả cả hai tay ra khỏi tay lái để xe tự đi ) đang trên đà xuống cầu vượt ...
    Vợ điên quá nói cho một trận , anh không nghĩ đến ai cả khi anh hành động như thế .Anh không thương anh thì anh phải thương em thương bố mẹ anh , nếu chẳng may xảy ra chuyện gì anh bị ngã , anh khổ 1, bố mẹ anh khổ 10 ..cãi nhau với chồng , giận luôn cả tuần
    Hic vợ không dám hé răng kể với bố mẹ đẻ một câu , về nhà tâm sự với ma ma chồng ..Mẹ chồng kể ngày xưa hồi 4-5 tuổi ,ngồi chơi với bố bảo bố rằng , Bố ơi sau này con muốn làm Tướng ..hic .Bố bảo là muốn làm Tướng thì phải chịu đánh 3 cái thật đau không khóc , chồng sẵn sàng chấp nhận và không khóc thật ..cả nhà hơi ngạc nhiên vì một cậu bé như chồng dám làm dám chịu như thế , sẵn sàng chịu khổ đau để đạt được tâm nguyện .Cái này vợ phục chồng
    Rồi mẹ chồng kể tiếp , hồi xây nhà đào móng thấy mấy bộ xương người nó còn dám cầm lên để chơi hua hua cái ống chân của người ta như múa kiếm
    Đến giờ vợ sợ chồng thật ..hic vợ nói với chồng, chồng bảo tại vì ngày xưa nằm ngủ tại đó nó không cho anh ngủ yên nên anh tức .Mà chồng hồi đó còn bé đâu đã 25 tuổi rồi
    Hic vợ vừa buồn vừa tức , lại nói với chồng.Người ta dù có xấu đến đâu khi người ta chết đi rồi anh cũng nên tôn trọng người ta .Không phải đi đám ma mình còn thắp hương cho những ngôi mộ xung quanh sao
    Chồng suốt ngày nói vợ lên lớp dạy bảo ..híc
    Híc đến giờ vợ dù biết rằng chồng vẫn luôn yêu vợ , nhưng vợ không thể sống chung với tính liều lĩnh trong tất cả mọi việc coi trời bằng vung của chồng được
    Kể cả vợ có là người làm điều gì cũng nghĩ trươc nghĩ sau ..vợ cũng không thể bắt chồng làm theo ý của vợ được
    Chẳng biết bao giờ chồng mới hiểu được những việc mình làm là quá liều lĩnh quá coi thường tất cả mọi thứ được đây
    Hic vợ chỉ lo chồng đến ngày liều lĩnh trong kinh doanh không ai cản nổi ..khổ thân mọi người yêu thương chồng lắm
    Tại sao vợ chồng mình ông trời lại xe duyên với nhau ..để rồi thấy quá không hợp nhau vậy chồng nhỉ
  9. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới xem lại cái tóp píc mình phọt lên - không ngờ chị em lại chán chồng nhiều thế - dương suy rồi, chế độ phụ hệ sắp diệt vong rồi (bây giờ chắc đang quá độ quay về mẫu hệ).
    Thôi thì cô nào chán chồng thì đến đây với tôi, tôi làm cho các cô hết chán chồng ngay - nhưng rồi.... có lẽ tôi lại là người khổ!
    Kẻ thù lớn nhất của đời mình là ....... phụ nữ!
  10. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chắc em này có thằng chồng như thế nên bức xúc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này