1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì đúng hơn liều.
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hic, đâu phải tụ tập thì mới là có việc để kiếm tiền chứ, có mà có việc để tiêu tiền thì có.
    Ox mình trước đây tối nào cũng về đúng giờ thổi cơm tối cho vợ. Của đáng tội mình thương, ít khi để ox phải thổi cơm một mình. Từ hơn một năm nay ox chỉ phải thổi cơm tuần 4 buổi, còn ba buổi kia, 1 buổi được đi học thêm ngoại ngữ, 2 buổi đi tập thể thao cũng chỉ 9-10h là về. Sắp có con rồi ox nghỉ học + rút đi tập xuống còn 1 buổi.
    Nhiều khi vợ thương vợ còn đưa tiền khuyến khích chồng đi cà phê, bia bọt với bạn bè một ít cho vui, vợ còn nói bỏ học cũng được nhưng mà đi tập thì cứ giữ tuần/2b cho vui, thư giãn đầu óc.
    Vợ cũng tính cả rồi, đi học vừa xa vừa mệt, ngồi bàn máy ở cơ quan cả ngày, rồi lại về sớm hơn thường lệ để học nhồi học nhét những 4h hết cả buổi tối, cơ quan lại ko trả học phí cho, đi làm về ko rẽ qua nhà được, tối về vừa đói vừa mệt, học ở đó xa vợ lại ko "quản" được, vợ chỉ biết mỗi hai người bạn học của chồng.
    Tập thể thao ngay gần nhà, vợ biết gần hết cả hội đó, toàn người tử tế, vợ yên tâm khuyến khích chồng cứ đi cho vui.
    Để cho chồng đi một ít chứ ko ở nhà nhiều quá lại chán thì chết.
  3. ha_nhioz

    ha_nhioz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @ ngaythu_8: Những người thấy khó chịu thấy NGỨA không phải vì ko tin hay ghen tức với KKD mà là ngta biết quá rõ SỰ THẬT về chồng bạn Dung và bạn ấy như thế nào. Tôi thấy kkd ấy cũng đã trật tự sau khi có một vài sự thật được phanh phui rồi nên bạn cũng không cần phải đi sau mà mượn hơi giải thik hộ để rồi khoe chuyện của bản thân mình. Những cái điệp khúc về chông bạn chiều bạn, bạn yêu trẻ ko bao giờ đánh trẻ, bạn khinh mẹ chồng, dì chông, chị chồng ntn những người ở diễn đàn này đã đọc mòn mắt rồi nên ko cần thiết phải nhai đi nhai lại thế đâu. Bạn nên thể hiện một chút VĂN HÓA bằng cách tôn trọng những người mà "chồng yêu" của bạn gắn bó, thương yêu. Người ngoài sẽ không thấy họ xấu xí đâu mà chỉ thấy một trái tim ích kỉ hẹp hòi dưới cái mặt nạ nhân hậu bao dung mà bấy lâu nay bạn thể hiện. Nếu bạn đã thực sự dứt bỏ rồi thì hãy quên hết đi đừng có đay nghiến nữa. CHÚC BẠN HẠNH PHÚC.
    Được ha_nhioz sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 24/04/2007
  4. bigdarkangel

    bigdarkangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mất thời gian đọc quá. Tôi thấy em KKD nói gì ko quan trọng, điều quan trọng và ý nghĩa nhất ở đây đó là những khó khăn thật sự mà nhiều người ở đây đã hoặc đang phải trải qua trong cuộc sống vợ chồng. Khó khăn ấy là hoàn toàn có thật và ko phải dễ dàng để hài hòa tất cả mọi thứ.
    Kinh nghiệm là thứ ko phải dễ dàng người ta dạy cho nhau. Có thời gian tôi sẽ đọc lại vài bài tâm sự của anh chị em ở đây.
    Cảm ơn chồng tôi đã chia sẻ với tôi trong cuộc sống và topic này.
    CUS
  5. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    quá tuyệt vời
  6. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    trở lại với cái title "tiên trách kỉ, hậu trách nhân",chồng nhiều thắng chán bỏ mẹ ke ke
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ, em nghe mấy bà chị ở nhà nói nhiều quá nên nhiễm rồi bác ạ. Chồng em thì cũng ít đi bia bọt (ko biết uống bia mà) 1 tuần đi cafe giỏi lắm 3 lần. chỉ mê mỗi điện tử thôi
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chào tới các chị em ! tớ là trai chưa vợ ạ! vào đây đọc tí ý kiến của chị em để tham khảo thấy các anh zai nhà mình quả thật chiều vợ hết ý! hay được các chị khen cho lên mây gió thì cũng ko có gì lấy làm lạ bởi đơn giản là ng ta iu nhau mà.
    Hạnh phúc thì nó na ná giống nhau còn bất hạnh thì mỗi người một vẻ
    @Phu_thuy:Chắc hẳn bạn này ko hiểu lắm về cái gọi là tình iu rồi:thật ra ai cũng muốn hoàn thiện mình trong con mắt của ng khác giới nhất là trong giai đoạn gay cấn đó là cưa cẩm và yêu đương.
    @Chị em: Có vài lời gửi tới các chị em.nói đi nói lại thì cuộc sống về mặt vật chất lẫn tình thần... có cảm thấy thoải mái ko?gắn bó với nhau ko?cái này mới đáng quan tâm các chị em ạ!
    Thân!
  9. tamcalatoe

    tamcalatoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới đọc post của mấy bạn, tớ cứ băn khoăn mãi là sao quen thuộc thế nhỉ? Bây h tớ nhớ ra là ngày xưa cũng có thầy Lê Quốc Hồ ở trên dân trí cũng hay kể chuyện kiểu này. Căn bệnh này, xin lỗi, ở bên TTCK, tớ thấy họ vẫn gọi là ''thủ dâm tinh thần''.
    Tớ cũng k hiểu là vô tình hay hữu ý mà bạn ngaythu_8 kể chuyện ''hay ho'' nhà chồng, rồi post ảnh GD chồng lên (mặc dù toàn là ảnh cũ nhé). Bạn muốn những lời của bạn đến tai họ ah? đã nói hết rồi cơ mà? hay bạn muốn anh chồng bạn được nổi tiếng, bạn có chia tay anh ta thì v ''bề dày thành tích'' này a ta cũng khó có cơ hội làm lại?
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ muốn để cho anh ấy vào đây mà đọc để đừng ảo tưởng về gia đình và bản thân ,...hihi đứng trước những hành động như thế mà cả nhà còn bênh đấy bạn ạ
    Chị chồng mồm khéo léo ...nói với tớ là ..em àh đây là giây phút thăng hoa về tình yêu, em mình dại chẳng biết đường mà dạy
    Chị gái chồng , mẹ chồng làm những việc xấu mà chồng và con chẳng biết đường mà nói ..vẫn bênh ạ ..hic sợ quá cơ
    Có anh ấy ở đây cũng chẳng dám nói một tiếng đâu ..vì anh ấy cũng thừa hiểu là những việc mẹ và chị anh ấy làm chẳng đẹp mặt gì ..hihi tớ còn giấu nhiều lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này