1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Đọc thấy buồn j mà lại còn có cả thất nghiệp nhưng mặc quần áo công sở đến nói dối bạn gái.. lại còn đi nhậu mới kiếm được việc .. Chị ngaythu8 thì cưới đúng ngày con bạn em cưới, h nó đang bầu bí, chị thì rời xa tổ ấm rồi...
    BM vẫn nhắc đi nhắc lại với mình câu: tìm hiểu cho kỹ con ạ là vì thế chăng.
  2. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ em ngaythu_8 'Ê ly dỏằi hôm bỏằa còn lỏưp topic vơ bỏƠt 'ỏằ"ng quan 'iỏằfm vỏằ>i chỏằ"ng trong viỏằ?c dỏĂy con cặĂ mà. LỏĂi còn thỏƠy kỏằf rỏƠt hỏằÊp vỏằ>i MC, chĂu chỏằ"ng... sao bÂy giỏằ lỏĂi kỏằf xỏƠu lung tung nhặ thỏ? Thỏưt khó hiỏằfu quĂ nhỏằ??
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi sự thực là em bỏ chồng trước khi lập topic ..đánh trẻ con , em muốn để mọi người nói , tha hồ bàn tán , sau đó em linhk đến cho anh ấy xem anh ấy có rút kinh nghiệm gì ..mà khi em khuyên anh ấy đừng có đánh cháu anh ấy thì luôn mồm ...Cô không phải dạy khôn tôi
    Trong tất cả mọi việc khi có xảy ra tranh luận , đều có một câu cuối cùng em sai tất còn anh đúng hết ..
    Đến giờ anh ấy vẫn không cho là hành động đang đèo vợ bỏ tay lái ra khỏi xe là sai đâu ??
    Hic vì đã giận một tuần rồi , đã nói hết tất cả mọi việc rồi , anh ấy vẫn chưa tỉnh ngộ ra được ( mẹ,chị, cả họ cưng quá mà) toàn bênh thôi.
    Chưa hết ...lần sau còn đèo vợ phóng nhanh vượt ẩu , làm vợ mặc váy ngồi sau đầu gối va chạm vào một xe thồ sứt cả chân đấy chị ạ .
    Chẳng biết bao giờ anh ấy mới hiểu được là mình sai trong rất nhiều việc đến như thế .
    Còn sai lầm duy nhất của em( và cũng là sai lầm của đàn bà nói chung)..theo lũ bạn nói là mong muốn thay đổi tính cách một con người .
    Giờ em ..chịu rồi ..botay.com
    Anh đường anh cứ đi
    Em đường em , em đi
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đùa, bà này thật sự là đầu có vấn đề rồi, nặng k chữa nổi.
    Chả hiểu cái gia đình gia giáo nhà ý dạy con kiểu gì mà để nó lấy hết thằng chồng này đến thằng chồng khác rồi bỏ.
    Gia giáo thế thì trên đời này có 1 và chỉ 1 mà thôi.
    Sau này chị có con, chắc nó nhục nhã vì mẹ nó lắm, đi đâu cũng k dám ngẩng mặt lên mất.
    Theo tôi thì chị đừng bao giờ nói đạo lý gì với người khác khi bản thân mình già đầu rồi còn hành động như đứa trẻ con, thích thì lấy chẳng tìm hiểu kỹ trước sau. Lấy xong k thich nữa thì bỏ. Phong cách hơn cả tây. Tôi đến phục cái nhà mà chị gọi là gia giáo của chị. Bố mẹ chị k cảm thấy đau và nhục àh khi đẻ và nuôi dạy ra được 1 đứa con như chị???
    Lần cuối nói về cái bà chị già điên điên này!
  5. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ngay_thu_8 chia tay chồng là một chuyện buồn cho bạn và mình hoàn toàn chia sẻ. Chỉ có điều khi đã ra đi từ một nơi nào đó, hãy để cho nó trở thành quá khứ. Nếu bạn đã không thể yêu được ngôi nhà bạn được đón về với tư cách người vợ và những con người sống trong đó, chí ít ra cũng nên để mọi chuyện ngủ yên. Đừng liên tục khuấy lên những hồi ức không vui, những "tính xấu", những hành động mà bạn không tán đồng ở đó... Như thế chính là bạn đang dành cho chồng (cũ) của bạn, và gia đình anh ấy (dù bạn không có cảm tình), một sự tôn trọng ở mức tối thiểu, thực chất cũng là tôn trọng chính mình. Bạn đã đưa hình ảnh những người ấy lên đây, tức là tính riêng tư của họ đã bước đầu bị xâm phạm rồi. Bạn lại còn mang chuyện nhà của họ ra kể nữa, thì bạn đã sai hoàn toàn rồi. Cho dù bạn luôn luôn cố gắng tỏ ra bạn là người lãng mạn, hiền dịu, đảm đang, có học vấn, giản dị, khéo léo, biết cư xử etc., những ai đọc bài của bạn đều không thể yêu quý bạn được. Hãy vì tôn trọng người đàn ông từng là chồng bạn, đừng đem chuyện nhà người ta lên đây rêu rao nữa. Hoặc nếu có muốn kể, hãy lập 1 nick khác mà kể. Bạn đang chứng minh rằng gia đình chồng (cũ) của bạn có lý do để xa lánh và bài trừ bạn đấy .
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Theo em hiểu chị ngaythu8 dùng động từ "bỏ chồng" là hơi quá. Vì chị lại dùng động từ khác "giận nhau". Bỏ rồi giận làm chi nữa Hoặc em có vấn đề về đọc hiểu hoặc chị ý có vấn đề về diễn đạt Thôi ko lê la nữa, đi làm việc đã
  7. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ngaythu_8 post hình cưới, phòng cưới, tư vấn cưới với tâm trạng hạnh phúc vô bờ bến mà chắc hẳn ai đọc cũng có thể cảm nhận được. Tưởng cả chữ ký của chị (trong thời gian đó)cũng mang âm vang cái gọi là hạnh phúc " Hứa với anh kiếp sau mình mãi là vợ chồng", nhưng rồi bây giờ mới ngã ngửa ra, cái chữ ký này dành cho người thứ 3. Giả dối
    Rồi kết thúc ko có hậu, thấy chị quay ngoắt 180* nói xấu những người thân của chồng. Thấy đúng như bạn nào đó đã viết, càng đọc càng thấy thiếu tôn trọng chị. Mặc dù lẽ ra có thể chị rất đáng thương.
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn thân mến ạ ..hihi bạn nên xem lại những bức ảnh tớ up ..ngày..tháng ..năm ..
    Hic tớ mắc tội up hơi nhiều ảnh cưới , lại còn ở rất nhiều các diễn đàn vì hồi đó tớ đang hạnh phúc ..
    Bây giờ nếu muốn xoá ảnh tớ không thể xoá được , tớ cũng chẳng muốn dùng một nick khác để viết
    Chẳng nhẽ tớ viết thư yêu cầu đến các Mod rằng , hic tớ bỏ chồng rồi các bạn làm ơn xoá giùm tớ những cái ảnh ngày xưa tớ up ..
    Chẳng nhớ nổi mình up lên những diễn đàn nào
    Hạnh phúc gia đình, topic ảnh cưới
    Làm đẹp
    Văn học
    Thời trang_mĩ phẩm _mua sắm
    ...không thể nhớ được hồi đó tớ up lên những diễn dàn nào
    Các bạn rút kinh nghiệm nhé, không thì lập một nick mới kể chuyện về chồng và gia đình chồng nhỉ
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Người ta nói thế này ..muốn không để người khác nói thì đừng có làm ..làm rồi việc xấu như thế vẫn muốn người khác bao che ..mà tớ vẫn bao che đấy , đã nói được một chút nào sự thật vì sao phải tìm cách bỏ về nhà bố mẹ đẻ và tính đường để ra đi đâu( ngày giỗ ông nội tớ , tớ còn chẳng buồn gọi cho anh ấy sang nữa là) , chỉ nói được với tất cả rằng không thể sống chung với những người đàn bà trong gia đình chồng , nên phải bỏ chồng..còn hành động tại sao không thể sống chung thì thôi nên giữ lại ..
    Hic còn ..anh ấy thừa hiểu anh ấy không bằng người kia ,người theo đuổi tớ về mọi mặt ..gia đình , kinh tế , học thức , tớ vẫn lấy anh ấy
    Tớ cũng nhớ là anh ấy đã từng nói rằng , sau này anh sẽ không phụ em đâu ..
    @@@@ Em thân mến chị không giận chồng đâu ,mà không thể chung sống , nghĩ ngày xưa lũ bạn chửi mình ngu cũng đúng
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chả hiểu cái gia đình gia giáo nhà ý dạy con kiểu gì mà để nó lấy hết thằng chồng này đến thằng chồng khác rồi bỏ.
    Bạn đúng là có mắt như không ???
    Ảnh cưới đấy là gương mặt người chồng tớ vừa mới bỏ đấy ,lấy anh ấy là người đầu tiên
    Ừh tớ cũng chẳng muốn lấy nhiều chồng ..híc tớ vừa bỏ người chồng đầu tiên , ..tớ cũng chẳng muốn đi bước nữa nhanh đâu , đợi time đã khoảng 1 -2 năm sau nhỉ .Nhưng vẫn có người muốn lấy thế mới lạ đấy bạn ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này