1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Nghi ngờ lắm.
  2. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi người hơi nặng lời quá với chị ngaythu_8 rồi,mặc dù là mấy trang trước khi nghe chị ấy kêu bỏ chồng vì những lý do hết sức củ chuối và khách quan,em cũng đã post 1 bài động viên chị ấy nghĩ lại,tránh làm tan nát 1 gia đình vì những giây phút nông nổi của bản thân chị ấy.Qua những topic chị ấy lập và tham gia em cũng ko thấy thoải mái với cách tranh luận bảo thủ và tư tưởng nặng về lý thuyết sách vở.lãng mạn bay bổng quá mức cho phép của chị,thậm chí có lúc thấy bực cả mình.Tuy nhiên chủ đề lập ra là để chia sẻ,động viên và khuyên nhủ nhau(nếu có thể),chỉ ra cái sai của người khác cũng là để đối phương hiểu ra(hay ko thì tuỳ),bình tĩnh lại trước khi sai lầm.Thế gọi là tư vấn cho nhau,mọi người mắng mỏ nhiều quá thế này cũng ko nên,hơn nữa chắc ko ai bỏ chồng mà lại ko buồn cả,phải ko chị ngay_thu8?
    Có thể chị ngaythu_8 bỏ chồng ko chỉ bởi vì những lý do chị ấy đã kể ra trên diễn đàn này,có khi nội tình còn những lý do tế nhị khác nữa mà chị ấy ko muốn nói ra hoặc ko thể nói ra.Thế nên ko ai hiểu rõ được nguyên nhân thế nào thì cũng ko nên mắng mỏ nặng lời quá,lời khuyên của mọi người là có ích,còn nghe hay ko chị ấy phải tự biết mà sắp đặt cho số phận của mình-sướng khổ tự chịu cơ mà.
    Tuy nhiên em cũng có góp ý với chị ngaythu_8 là những lý do vì nhà chồng mà chị bỏ chồng,vì anh ấy ham mê kiếm tiền-chị sợ anh ấy 1 ngày nào đó sẽ bị đồng tiền làm cho mê muội,làm tất cả vì nó...nên chị quyết định ra đi là ko thoả đáng,là ko co suy nghĩ chín chắn và chứng tỏ chị sống rất ích kỷ.Chị làm khổ anh ấy và bản thân chị bằng những suy nghĩ viển vông quá xa vời của mình.Lẽ ra chị nên góp sức giúp anh ấy đỡ vất vả hơn trong việc kinh doanh,nếu ko thể thì động viên anh ấy,anh chồng chị kiếm tiền thì cũng muốn cho vợ con được hơn người thôi.Mẹ chồng chị ko thể sống hàng trăm tuổi để hưởng hết số tiền con trai bà kiếm ra được,nên chị đừng nghĩ chồng quá nghe mẹ,rồi thế nọ thế kia....
    Theo chị kể thì anh ấy mặc dù rất giỏi kinh doanh,bận rộn nhưng vẫn có thời gian giúp chị giặt quần áo,sấy tóc...cho chị.Chồng chiều như thế mà lại bỏ chồng thì hơi phí.Ngẫm lại thấy có những chị em họ bỏ chồng vì chồng họ ko thương,chiều vợ,chồng bạc nhược ko biết làm gì,chồng tệ nạn xã hội ...nữa cơ.Em thấy chị sướng mà ko biết sướng.Dĩ nhiên chị phaỉ chấp nhận rằng được cái nọ mất cái kia chứ ,ko có gì hoàn hảo như chị mong muốn được đâu.Chị đọc sách vở nhiều nhưng chưa học được chữ NHẪN(trong khi gia đình cho^ng` chị cũng làm gì đến nỗi nào đâu,ko thik nghe nói chị có thể vờ như điếc cơ mà???)
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em này, đúng như một em nào đó đã nói bên giãi bày người thú 3, thần kinh nặng rồi.
    Mà cũng lạ, người như thế này mà có thể không đánh trẻ con được sao ??? chắc là bóp cổ nó luôn quá.
    Có lẽ em nên đến gặp bác sỹ tâm lý.

  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mình lại thấy bạn ấy càng nhắc đến anh chồng cũ tức là vẫn còn luyến tiếc và yêu đó, không thì sao đến mức nhai đi nhai lại về ông í nhiều như dzị
  5. conquydoian

    conquydoian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới lại post bài ở TTVN mặc dù vẫn thường xuyên vào đọc.
    Mình thấy mọi người lên án ngay_thu 8 nhiều quá cũng thấy tội nghiệp. Nói thật nếu mình phải vào làm dâu một gia đình như bạn ý thì chắc mình cũng bị stress nặng nề. Tình yêu sau hôn nhân không chỉ có hai người, còn bị phụ thuộc nặng nề vào "những người sống quanh ta". Một người bước vào một môi trường xa lạ, lại không có thiện chí... nếy không nhận được sư thông cảm, hoà hợp của chồng nữa thì ly tán là điều dễ xảy ra. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, sự nỗ lực của một mình người vợ không mang lại kết quả khả dĩ. Mình cũng có người bạn, mới lấy chồng được 2 tháng thì hai vợ chồng ly thân, 6 tháng sau ra toà li dị, mặc dù bạn mình đang có bầu rồi. Mâu thuẫn cũng xuất phát từ hai bên gia đình chồng, vợ.
    Bạn mình giờ ngậm ngùi, tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Có chăng bạn mình quá sai vì không tìm hiểu kĩ gia đình chồng trước khi cưới. Ảo tưởng có chồng là có tất cả. Mà đúng là có tất cả thật, có thêm bao nhiêu những chấn thương tâm lý nặng nề.
    Mọi chuyện cũng đã qua, bạn ngay thứ 8 cũng ko nên nhớ mãi về nó. Nên quên đi và bắt đầu lại từ đầu. Bạn mình bây giờ cũng đã có em bé. Bạn ấy khá xinh, hiền và tốt bụng và mình không ngặc nhiên khi vẫn có những người đàn ông quan tâm đến bạn ấy.
    Thật lòng, chúc bạn ngày thứ 8 có một happy life về sau.
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi đúng là sao nhiều người bảo tớ bị điên khi tớ nói bỏ chồng( có người còn bảo quan trọng là chồng kia còn Mẹ , chị anh ấy có nghĩa gì , Nhưng đúng là theo suy nghĩ của họ có thần kinh mới bỏ một , gia đình khá giả giầu có , chồng lại là con trai độc nhất ..
    ..Đúng là như ngày xưa có người nói là nhà 3 tầng con một ..hic nhưng vẫn có đứa thần kinh như mình bỏ đấy .
    Ngày trước mặc dù chồng vẫn cố gắng chiều ..nhưng cũng không sao cười nổi mặt như đưa đám ,có chuyện gì không hay trong cách cư xử của người thân gia đình chồng chẳng dám kể với bố mẹ sợ bố mẹ buồn ...có lúc còn tưởng bị trầm cảm nữa cơ ..vì cả ngày ở nhà chồng có hôm chẳng buồn nói một câu ,đến cơ quan đồng nghiệp bảo từ ngày lấy chồng sao mà mày chán đời hay sao , chồng yêu thế mà sao cái mặt lúc nào cũng như đưa đám vậy.
    Sự thật các bạn không tin thì thôi , nhưng đúng là từ ngày tớ chia tay với chồng và rời khỏi gia đình đó ai gặp lại cũng khen mình xinh hơn , hay cười hơn..
    Dạo này tớ đang lấy lại phong độ , đang tập thể dục , trang điểm lại ..và thà ở nhà mình nấu món ăn gì đó ngon ngon cho bố mẹ ăn thỉnh thoảng lên nhà chị gái chơi với cô cháu gái đáng yêu còn sung sướng hơn.
    Còn các bạn nào chán chồng cứ vào đây mà tâm sự , không như tớ ngày trước có buồn cũng chẳng dám nói một câu ..suy nghĩ lắm đến gần như trầm cảm đêm ở nhà chồng tớ còn không ngủ ngon được nữa...toàn mơ thấy ác mộng
    Sự thật các bạn không tin thì thôi , nhưng đúng là từ ngày tớ chia tay với chồng và rời khỏi gia đình đó ai gặp lại cũng khen mình xinh hơn , hay cười hơn..
    Dạo này tớ đang lấy lại phong độ , đang tập thể dục , đang muốn đi học trang điểm,học làm bánh ngọt , hoặc học photoshop ..và thà ở nhà mình nấu món ăn gì đó ngon ngon cho bố mẹ ăn hay thỉnh thoảng lên nhà chị gái chơi với cô cháu gái đáng yêu còn sung sướng hơn.
    Hehe từ giờ tớ chẳng phải ca thán về mẹ chồng hay ai đó nữa rồi..
    Để lại topic cho các bạn
  7. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    ặ..hơnh nhặ cĂi em ngaythu_8 này trúng chỏằâng khoĂn roài bỏằ chỏằ"ng phỏÊi kô nhỏằ? ?? vỏng bóng em bên box Chỏằâng khoĂn lÂu quĂ..
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @@@@ Bác tazan_hp
    Hic ..Bác cứ làm như tớ là vợ Phó tổng giám đốc FPT ấy ..ly dị chồng rồi ôm một đống cổ phiếu không bằng .
    Hic toàn người thân chơi thôi , tớ chẳng biết cái gì về cố phiếu và chứng khoán cả nên toàn phải đi hỏi han linh tinh vì lo lắng quá
    Có một câu tớ vẫn nói
    Cố phiếu chỉ dành cho những cái đầu tỉnh táo ,không dành cho cái bụng tham lam
    Mà tớ khổ nỗi..cứ thấy Tiền là mắt sáng rực lên , chẳng dám chơi , chơi là chết , chết mất hết ..
  9. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Oh.. dạo nọ thấy ngaythu thảo luận bên box CK tưởng giờ đã thành nữ Đại gia roài nên li dị chồng.. ai dè lại kô chơi CK.. may cho you đấy..kô đợt này tha hồ thấp thỏm thao thức cả đêm đợi sáng lên sàn...nice holiday..
  10. nngocphucuong

    nngocphucuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dạo này CK thao thức nên bác Tarzan_hp mới có thời gian lang thang các box, đi lạc lung tung cả, làm các box không CK cũng sôi động không khí CK . Bác đi phổ cập ít thôi nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này