1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    cái nhà chị thứ 8 thứ 9 này chắc tảo hôn...vì giờ sao vẫn thấy trẻ con thế
  2. atsuki

    atsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cho em sửa lại 1 tẹo ko mọi người hiểu nhầm về chị ngaythu8 này, chồng bỏ chứ không phải bỏ chồng các anh chị à. Mie, sao đi đến topic nào em cũng thấy chồng em thế nọ thế kia còn gia đình chồng em kinh dị thế không biết. Em post xong bài kia rồi, lang thang 1 lúc lại thấy nói xấu ở đây. Cái thằng nào 1 là thiểu năng 2 là mù mới đòi cưới chị lần nữa. Thôi cũng chúc chị ở với anh chồng tiếp theo dài hơn anh cũ này nhá. Tôi cũng thấy nhục hộ bố mẹ chị, gia đình gia giáo mà để con ăn nói vô văn hóa thế này cơ à. Chị cũng rỗi hơi nhỉ, ngồi thư viện lắm quá nên lê la khắp các topic để kể xấu gia đình nhà chồng à. Theo tôi chị nên lập riêng 1 topic gia đình chồng (cũ) ký sự cho xong, chứ mỗi nơi xón 1 ít thế này người ta lại đánh giá. hay chị sợ làm thế không nhiều người biết chị thần kinh đến mức độ nào. Thôi em đi ngủ, đã tự bảo là ko post thêm cái j nữa rồi nhưng càng đọc lại càng ngứa tay, ngồi nữa em lại gõ đến sáng mất
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nói cho công bằng ra thi nhiều bà muốn đi " chống chàn" hơn là bị chồng ....cá trê..
  4. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    O thế bác ngaythu_8 cũng đi làm công sở à? Tham gia diễn đàn từ ngay tất cả đang chuẩn bị cưới đến giờ mình lại nghĩ ngaythu_8 chỉ ở nhà nội trợ thôi cơ. Cũng tại vì mình thấy tư tưởng trẻ con và nhiều khi kém hiểu biết một chút nữa chứ.
    Nhớ lại trên topic " ảnh cưới - khoảnh khắc hạnh phúc của bạn" ngày đó nhìn ai cũng hạnh phúc rạng ngời. Riêng chỉ có vợ chồng nhà ngaythu_8 nhìn lúc nào cũng đăm đăm, hic hic có bạn ngày đó còn nói " nhìn như hai vợ chồng vừa đánh nhau xong " Thôi bạn ạ một ngày nên nghĩ vợ chồng, ngày cưới của bạn là ngày ăn hỏi của mình đấy. Bạn đừng lôi những người mà bạn đã từng gọi là mẹ, là chị, là dì và là chồng ra mà chê trách nữa. Mình thấy không phải không ai biết về bạn và gia đình bạn đâu, cháu NA của bạn đã lên tiếng rồi mà. Đúng là bố mẹ đẻ bạn chắc đau lòng lắm, bởi đã có một đứa con như bạn. Ai đời mới cưới được 4 tháng thì bỏ chồng, mới bỏ chồng cái đã đi khoe là dạo này vui vẻ, xinh ra, cười tươi...bla bla
    Mà này mình thấy bạn khoe trên box văn học nhiều văn thơ lắm, vậy mà mỗi khi đọc bài viết của bạn mình thấy thật tức mắt vì những câu cú lung tung, xuống dòng vô tổ chức và cả những icon bất hợp lý nữa chứ. Thật hết thuốc trị bạn rồi
  5. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chú nào dũng cảm nhể?
    Em định chạy vào khuyên chị ngaythu8 vẫn máu lấy chồng thì chịu khó nịnh mod hạ ảnh xuống, chứ cứ phơi cái mặt ra đấy, rồi lê la hết topic này đến topic khác nói xấu nhà chồng, chả biết có ai chịu lấy không? Thế mà vào đã thấy có chú nào ôm bom cảm tử rồi
    Em thật, chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào như chị cả. Chia tay nhau, dù là người yêu đi nưa cũng vẫn còn cái tình cái nghĩa, thế mà chị vừa bước khỏi nhà chồng đã cười hô hố, khoe hết chỗ này đến chỗ khác. Híc, lại còn hùng hồn khoe chia tay chồng là có chú nhảy vào "xí" luôn nữa chứ? Chẳng biết chị tự hào gì nữa? chị có biết những điều chị nói chỉ làm mọi người càng đánh giá thấp nhân phẩm của chị không?
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị ngaythu_8, mới hôm nào xem ảnh cưới của chị bây giờ đã thấy chuyện bỏ nhau rồi. Thôi thì ai bỏ ai cũng được nhưng bỏ nhau là buồn rồi nhất là lại đã lên vợ lên chồng rồi. Em nghĩ chị cũng chẳng lên cố chấp quá làm gì, kể ra những chuyện ko hay ho về GĐ nhà chồng làm gì. Coi như là không hợp thì chia tay thôi, kể xấu nhau làm gì, chê đi trách lại làm gì chỉ khiến người khác đánh giá không hay về chị và nhà chồng chị thôi.
    Chúc chị sống vui vẻ
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi ....chị đã nói chuyện thẳng với mẹ chồng cũ đấy ạ
    Dạ cháu chịu cháu không thể làm dâu nhà bác được
    Còn bạn nào sống được với một người chồng mà thấy
    Mẹ chỉ một ngón tay vào mặt bố và nói :
    Ở nhà này ông không có quyền quyết định gì cả ,tôi mới là người quyết định .
    Người con trai đó vẫn bênh Mẹ ....không có một chút suy nghĩ rằng mẹ mình làm thế với bố mình là đúng hay sai , không nghĩ đến ngày Vợ cũng chỉ tay vào mặt chồng và nói( Ở nhà này tôi là người quyết định còn anh không có quyết định gì cả)
    Anh ấy dễ lấy phải một người vợ về sau giống như Mẹ,Chị anh ấy lắm, còn tớ khác quá...vì khác quá nên mới không thể chung sống .Hic tớ mà giống ma ma chồng và chị chồng thì đã không bực mình , không buồn lòng với chồng như thế
    Thậm chí còn nhiều hành động không thể nào cãi được ..
    Như mẹ vác sư Việt Kiều người Mỹ về nhà , bảo chồng , bảo con nhường phòng cho sư ngủ
    Vẫn bênh ...
    Mẹ cho anh ruột của Bố nghĩa là Bác trai đến nhà và ăn cơm thiu vẫn bênh là Mẹ anh tiết kiệm , trong khi đó Bà tiết kiệm đến mức không bao giờ gội đầu ở nhà 1 tuần 2 buổi gội đầu hiệu
    Xin giải nghĩa về người chồng cũ của tớ , xem anh ấy làm sao mà anh ấy bênh Mẹ , chị anh ấy kinh như thế , kể cả khi việc làm của họ sai lè ra..
    Anh ấy là mẫu người đàn ông như thế nào ạ
    Thì các bạn ...cứ việc lấy GĐ còn tớ chạy ..
    Anh ấy trên này nick là tinhrebel ...các bạn thử viết thư hoặc PM cho anh ấy là vợ cũ đang nói xấu Mẹ ..Chị và gia đình anh và chị ấy đang hỏi vì sao anh giỏi Bênh Mẹ và Chị gái anh thế ?????
    Tớ khi chia tay rồi đến giờ này tớ không thể lý giải được ???Chỉ hiểu một điều rằng không thể chung sống với những người đàn bà trong gia đình anh ấy được
    Thà anh ấy nói với tớ rằng .Anh cũng khó chịu khi Mẹ và Chị làm những việc như thế có lẽ tớ không buồn về anh ấy nhiều hơn
    Nhưng nói gì thì nói ..tớ lại công nhận 1 điều nữa chồng tớ cực ngoan là người con trai có Hiếu với Mẹ nhất ,không bao giờ dám cãi Mẹ một câu , là người em trai ngoan nhất với Chị tớ chưa từng gặp
    Ở nhà tớ Mẹ tớ dám chỉ 1 ngón tay vào mặt bố thì ...cả Họ đuổi ra khỏi nhà
  8. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị ngaythu8 ko nên kể xấu gia đình chồng ở đây,cho dù là có xấu thật như thế nhưng giọng chị kể khiến mọi người ghét,vì cứ như là chị coi khinh gia đình chồng vậy.Nói thật em ko biết chị tốt và đẹp đến mức nào nhưng nếu em là chồng của 1 người vợ dám noi"chấp cả chồng và gia đình chồng",thì em đá bay ra ngoài cửa.Chị nói thế là chẳng có chút gì tôn trọng chồng,gia đình chồng cả.
    Chị có biết tại sao mọi người mắng nhiếc chị nặng nề ko?Tại sao bạn intense_emotion cũng kể về 1 bà mẹ chồng khó chiều,nhiều tính xấu...thế mà lại nhận được sự cảm thông và chia sẻ của tất cả mọi người,kể cả các bác trai ko?Bởi vì bạn ấy kể rất chân thành,bởi vì người khác thấy và cảm phục sự nhẫn nhịn tuyệt vời vì chồng,vì con của bạn ấy.Còn những gì chị cho là nguyên nhân khiến chị bỏ chồng và ko thể sống nổi với họ chẳng qua là do chị quá huyễn hoặc về bản thân mình,coi thường người khác,sống ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi.Em khuyên chân thành chị nên bỏ cái giọng post bài như bề trên ấy đi,ko biết ngoài đời chị có thế ko,chứ nếu cũng thế này thì ngay cả cái anh 14 năm của chị cũng ko chịu nổi chị quá 1 năm đâu chị ạ.Ban đàu em còn bênh chị vì nghĩ chị khổ thật,làm dâu bề bộn trăm mối lo nghĩ gì chứ ,càng ngày em càng thất vọng và thấy bực vơi chị.
    Đừng ra vẻ tự hào vì mình tài giỏi,xinh đẹp nên ko lo ko ai lấy,chị cũng đừng nói rằng bỏ chồng chị sống tốt hơn,hay cười và xinh đẹp hơnrởm đời lắm chị ạ.Chị vào topic những người li hôn xem họ bày tỏ cảm xúc chân thành thế nào đi,xem những giây phút buồn bã va dằn vặt mỗi khi nhớ về gia đình cũ thế nào đi.Gia đình với chị như trò chơi vậy,thik thì đến,ko hài lòng thì phủi đít đi về nhà bố mẹ đẻ.1 lần thì còn đỡ,chứ lần thứ 2 chả hiểu bố mẹ chị có còn tươi cười mà đón con gái cưng về ko.


  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    hihi ..không có lửa làm sao có khói , cái điều mà chị phiền lòng nhất ở đây chính là chồng cũ của chị.Anh ấy cũng làm chị mai một đi cái tình cảm và càng ngày càng tin đúng là bọn bạn nói mình ngu mới tin vào những lời biện mình của anh ấy cho Mẹ và Chị gái .
    Gia đình chồng , cách hành xử của họ có như thế nào để một đứa con dâu dứt áo ra đi chứ em .????Sao em không hỏi câu đó
    Àh mà gia đình chồng chị là thầy thuốc đó em .
    Mẹ chồng còn có một bàn thờ PHật to đùng trên gác ,một tháng còn ăn chay 10 ngày , tưởng Bà có tâm Phật lắm ai dè sống chung mới biết .
    Miệng Nam mô bụng chứa một bồ dao găm
    Ngày xưa mình đến nhà cứ nghĩ người ta nhân hậu và tốt bụng thật cơ ..Công nhận mình ngây thơ thật
    Mà những chuyện chị viết như thế mọi người đã nghĩ là xấu rồi à ..còn những chuyện tởm hơn cơ , nên con dâu này mới coi khinh ..
    Chồng cũ của chị anh ấy biết thừa chị coi khinh những việc làm của Mẹ và Chị gái anh ấy , nhưng bảo vợ em coi như Mù đi ...điếc đi ..không nghe không nhìn thấy gì cả
    Huhu khổ thân anh ấy lắm cơ ...Híc ngày xưa yêu một cô Mẹ, Chị cấm tiệt không cho quan hệ vì là gái nhà quê ( Bà cũng là người nhà quê đấy em ah ) Chị bạn ******* điện đến gặp con trai còn bị Bà chửi cho như tát nước vào mặt .
    Hic đến bây giờ coi như Bà bị trời quả báo gặp phải con dâu này nó coi thường cho
  10. bigdarkangel

    bigdarkangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ ấy, ngay thu 8 ah, nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Mỗi người một cách sống, ấy ko hợp với gia đình nhà chồng, ấy có cách sống của riêng ấy. Tóm lại, ấy đã ra đi khỏi nhà đấy rồi, nghĩa là ko còn vướng bận gì nữa, cho dù họ có xấu thật đi nữa nhưng ấy cứ liên tục biện minh cho hành vi của mình bằng cách kể về "những sự thật" trong con mắt của ấy ra với người khác, tớ nghĩ đó ko phải là một điều hay. Mẹ và Chị của chồng cho dù là người như thế nào, nhưng cái tình cái nghĩa với chồng cũ mới là điều đáng để ấy quan tâm nếu ấy thấy cần có sự quan tâm như chút nghĩa tình còn lại.
    Câu nói mà ấy dẫn ra của Fidel Castro về Che rất hay. Tớ nghĩ sự im lặng và hãy cố gắng sống tốt hơn những gì mình đang làm được, điều đó sẽ tốt hơn cho ấy. Thật đấy.
    Tớ cũng có những lúc thất vọng về chồng và bố mẹ chồng, nhưng sau nhiều chuyện, tớ thấy tớ cũng chẳng là gì, chưa thật là hoàn hảo để mà chê bai người khác. Mình cứ là mình thôi, cái gì hay của mọi người thì học, cái gì dở thì đừng bao giờ làm như thế.
    Cuộc sống hôn nhân ko bao h đẹp như lúc yêu nhau cả. Nếu có những người ca ngợi chồng như là tiểu thuyết thì tớ nghĩ hoặc họ là người cực kỳ may mắn hoặc họ chưa thực sự sống một cuộc sống hôn nhân với gia đình hai họ và những đứa trẻ, con cái của mình.
    Tớ hy vọng mình có tham gia vào topic phụ nữ chán chồng nhưng tớ sẽ cố gắng để ko bao h nói rằng chán chồng cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này