1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngay thu 8 à, chị chỉ đọc sơ qua 2 dòng đầu của mày post vì tưởng mày biết nghĩ lại. Nhưng hoá ra mày vẫn thế. Cứ cho là mày bất hạnh, mày khổ vì mày rơi và một cái nhà không được tử tế cho lắm, như thế thì chị càng thích đến nói với bố ******, với làng xóm nhà mày về một CON NGU.
    Ngay thu 8 à, kiểu gì mày cũng bị chửi. Không vì mày nói xấu nhà chồng thì vì mày NGU như thế đấy.
    Trước khi cưới mày có thực sự yêu chồng (cũ) đến mức muốn cưới anh ta không? Mày có đến tìm hiểu gia đình nhà người ta trước khi về chung sống không? Chị nghĩ mày chỉ có vì thèm lấy chồng quá, mày muốn lấy chồng cho đỡ bị mang tiếng ế thôi. Thế nên chị mới nói mày đáng bị chửi lắm, một CON NGU. Gia đình người ta tốt xấu thế nào thì khi mày quyết định về nhà người ta rồi, ở cái tuổi gái già mày cũng phải biết tìm hiểu kĩ và xác định hoà đồng với người ta chứ.
    Tất cả những con đàn bà nào, kể cả chị Cún mày đây, đã bước chân về nhà chồng rồi phải li dị thì đều phải biết chấp nhận mình cái sự NGU của mình, vì không tìm hiểu trước, không xác định trước được tình hình, tệ hơn nữa thì là không hoà đồng được, không tìm cách chấp nhận được gia đình mới, không làm cho họ yêu quý mình được. , chứ không phải đổ lỗi lên đầu người khác như thế. Ai bắt mày đồng ý cưới người ta? Ai bắt mày đồng ý về nhà người ta? Mày càng to mồm chứng tỏ này nọ về gia đình anh kia, thì mày càng chứng tỏ mày đang phải thanh minh cái sự bị cả nhà chồng mày ruồng bỏ mà thôi.
    Chị cũng chẳng dỗi hơi để nói với mày, vì chị cũng đang lo chị bị ế chồng lắm đây. Nhưng chị thấy mày cứ ngày ngày phô diễn cái tội NGU của mày, chị thương lắm. Chị nhắm mắt quay đi không đành.
    Thà rằng mày chịu mang tiếng ế chồng như chị, còn hơn mày vơ bèo vạt tép, chui đại vào nhà một anh giai nào đấy cho được tiếng có đám cưới rồi lại phải li dị, phải lên mạng thanh minh vì sao mình bị li dị. Chị thấy mày vất vả đi thanh minh mà càng mua tội Ngu vào người, chị phải mất công dạy mày đấy. Trong họ nhà chị mà có loại như mày, thì chị là người đầu tiên bảo cho bố ****** biết cách xấu hổ vì đứa con gái như mày em ạ.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 26/04/2007
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn thuocthomruoingonvagaidep rất nhiều vì phải dùng đất topic của bạn để nặng lời với con ngaythu8 kia. Nhưng mình nghĩ đáng lẽ bạn nên có lời bảo nó ăn nói tử tế ở đây trước khi mọi người khó chịu như thế này.
    Chúng ta có thể vui vẻ nói ra những điều làm phụ nữ chán chồng, nhưng không phải là nói cái kiểu bôi xấu chồng và gia đình chồng phải không?
  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đã dứt áo đi khỏi nhà chồng rồi thì thôi chị còn ngoảnh lại nói nhà người ta làm gì. Chị còn hận nhà người ta như thế thì chị sống cũng đâu có thanh thản hạnh phúc đâu.
    Chừng nào chị hết hận thì lúc đó chị mới sống thoải mái, tươi vui như chị nói được.
  4. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ ngaythu 8 đã 30 tuổi!
    - Bạn cũng có thời gian yêu và tình hiểu cơ mà, sao lấy nhau rồi mới nhận ra: gia đình chồng quá tệ, chồng thì ham kiếm tiền, không yêu trẻ con...
    - Bạn đừng áp đặt suy nghĩ của bạn vào người khác. Chồng bạn đã sống với mẹ và các chị anh ấy từ nhỏ, dĩ nhiên anh ấy đã quen với cách cư xử (của mẹ, chị gái) mà bạn cho là không thể chấp nhận được.
    - Chồng làm GĐ có là gì mà bạn phải sợ làm vợ GĐ (nhất là thời này ai cũng có thể làm GĐ, hehe)
    Nói thực là chuyện MC _CD là chuyện muôn thủa rồi, nói ra để giảm stress tí thôi, nhưng "mạt sát" MC như bạn mình không thích!
    Có thể giải pháp cho bạn là ra ở riêng 1 thời gian?
  5. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    To ngay thu_8: nếu chị nghĩ là gửi link này đến cho chồng chị đọc để mong anh ấy rút ra được điều gì thì em e là 1 chút tình nghĩa còn sót lại của anh ấy dành cho chị cũng sẽ k còn nữa đâu khi đọc những lời lẽ mà chị dành tặng cho mẹ anh ấy nói riêng và người thân trong gia đình anh ấy nói chung.Ko 1 ng đàn ông nào có thể chấp nhận người mình yêu,người vợ đem chuyện gia đình mình nói xấu rêu rao cho cả thiên hạ biết. Em thì chưa lấy chồng nhưng em nghĩ và tin là nhiều người cũng có đồng quan điểm với em là khi mình quyết định tiến tới hôn nhân với 1 ai đó thì điều quan trọng là mình phải cư xử và xem gia đình của họ như chính gia đình của mình,bố mẹ của họ cũng là bố mẹ của mình vì họ đã mang đến cho mình 1 người chồng hết mực yêu thương và 1 mái ấm gia đình hạnh phúc. Con người k ai là hoàn thiện cả,chị có dám tự vỗ ngực cho rằng mình là người hoàn thiện k mà cứ đi sâu vào bới móc những điểm thiếu xót của người khác. Em thấy chị có viết 1 câu là "lạt mềm buộc chặt" chị có thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa của câu đó k? Chị đã nghĩ là có thể dùng lạt mềm buộc chặt để giữ tình cảm gắn bó vợ chồng,vậy sao chị k nghĩ là cũng sẽ từ từ nhẹ nhàng lắng nghe,góp ý chia sẻ với mẹ chồng để mâu thuẫn sẽ được dễ dàng tháo gỡ hơn.Dù sao chị cũng đã li dị rồi, k còn cái tình thì cũng còn cái nghĩa, sao chị k thử xem lại phản hồi của mọi người xem,có ai động viên,an ủi và thương cảm cho hoàn cảnh của chị k?tại sao mọi người lại có thái độ và ý kiến ngày càng gay gắt với chị như thế,trong khi mọi k biết chị là ai nhưng đều có chung quan điểm và nhận xét về chị tương tự như nhau,sao chị k nghĩ mình thế nào thì mọi người mới nhận xét như thế,chị cũng nên xem lại mình trước khi chê bai hay nói xấu người khác,nhất lại là những người mình đã từng gọi là cha,là mẹ. Em nói thật, nếu em ở vào địa vị của chồng chị,khi đọc những dòng chị viết trong link này, em sẽ mong là k bao giờ gặp lại chị trong cuộc đời này nữa,như thế là quá đủ rồi. Vài lời góp ý như vậy,mong chị suy nghĩ chín chắn hơn, những gì đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi, life is going on...
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi ..chồng cũ của chị anh ấy biết thừa là chị còn bao che chán , chưa nói hết sự thật đâu
    Các em thân mến ạ ,sau khi biết sự thật có người bạn chị phản ứng là ...Cái nhà đó nên đập bàn thờ Phật đi
    Nên hãy để sự thật chỉ có chị và anh ấy biết
    Khi biết sự thật ai trong gia đình cũng khuyên là không nên về gia đình đó sống chị hỏi cả tư vấn người ta cũng nói thế đấy em
    Còn có người bảo tốt nhất là nếu hai vợ chồng còn yêu thương nhau thì nên thuê nhà riêng mà ở .
    Nhưng chị thừa hiểu chồng chị chứ
    Anh ấy luôn nói cho dù việc gì đi chăng nữa anh vẫn công nhận em là người tốt .
    Nhưng anh ấy không thể bỏ mẹ , chị , ra ngoài thuê nhà với vợ được cho dù anh ấy không bao giờ muốn bỏ vợ cả .Vì chị thừa hiểu mẹ , chị gái anh ấy cho dù họ có làm điều xấu xa hơn nữa .
    Vì nếu thuê nhà ở cùng vợ anh ấy sẽ mất hết ( Công ty ...nhà cửa ...xe cộ ...tiền bạc..đất đai.. )Nói chung là Tiền
    Đơn giản vì con dấu công ty mẹ đang giữ hộ con trai yêu quý
    Nếu anh ấy tỉnh ra đến bây giờ chị tin là nếu muốn sống một cuộc đời thực sự của anh ấy , anh đừng để mẹ ,chị ,dì can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh ấy như thế
    Bỏ chồng thôi ...
    Có đáng tiếc không nhỉ ????
    Không yêu vợ đủ để giữ được vợ , vợ đến với người khác thì có đáng buồn không????Cho dù có trách ai ..Hãy nên tự trách mình trước đã???
    Còn chị bảo chồng yêu vẫn tự hào chồng yêu ...ối em cũng bảo chồng yêu và rất tự hào , thử hỏi đến ngày các em bị một tai nạn cụt chân , cụt tay hay dung nhan của em không còn xinh đẹp như trước chồng còn yêu không???
    Chị đến ngày đó chồng bị như thế vẫn yêu chồng đấy ...nhưng giờ thì không thể yêu được
    ...Nhưng cũng may là số phận vẫn tốt đẹp với mình vẫn có người luôn yêu thương mình tốt với mình hơn cả chồng
  7. ovantine

    ovantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chị này hay thật , vẫn post bài tiếp tục kể lể như thường
  8. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ko post bài trong topic này nữa lại vẫn tiếp tục. Đúng là bác này bệnh nặng quá. Chắc cách tốt nhất là đừng ai để ý đến bác ý nữa
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi vì tớ vẫn muốn nó tiếp tục mà ....cũng như Trẻ hư có nên đánh không ấy ???để tớ cho anh ấy đọc được những suy nghĩ thật của tớ .
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nếu anh ấy tỉnh ra đến bây giờ chị tin là nếu muốn sống một cuộc đời thực sự của anh ấy , anh đừng để mẹ ,chị ,dì can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh ấy như thế
    Các bạn không thấy câu này là câu tớ viết dành riêng cho anh ấy đọc sao ...tớ viết rất nhiều những câu nói với chồng cũ theo kiểu như thế này
    Cả bên topic Hội những ly dị và đang cô đơn ..cứ vào đọc rồi sẽ thấy có bài tớ viết chỉ với mục đích duy nhất có ngày anh ấy đọc được và hiểu được tớ muốn nói gì với anh ấy ..
    Vì số điện thoai di động sau khi chia tay tớ cũng đổi rồi...để anh ấy không còn liên lạc gì được
    Nhưng đúng là trên tư cách và tình nghĩa vợ chồng tớ thực sự không muốn anh ấy tiếp tục sai lầm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này