1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    À thì ra bạn ngay_thu_8 viết là để cho chồng bạn ý đọc chứ không phải cho mọi người. Nếu viết cho chồng đọc thì thiết nghĩ, bạn nên:
    1. viết hết tất cả những việc mà bạn cho là "kinh khủng", "tởm" ở nhà chồng ra đề phòng anh ấy chưa hiểu hết "bản chất xấu xa" của Mẹ, Dì, Chị anh ấy, đồng thời cho khán giả bọn tớ được thưởng thức các màn đấu gay cấn tài ba hồi hộp mà bạn vẫn quảng cáo giữa bạn với nhà chồng (quảng cáo mãi mà chẳng nhè ra tí nào sốt ruột ứ chịu được )
    2. nếu không muốn kể hết chuyện xấu xa của nhà chồng trên forum (vì muốn giữ thể diện cho chồng ), nên viết thư cho riêng anh ấy thôi, hoặc là có thể lập 1 trang web, viết cho anh ấy, với tất cả tình yêu thương trìu mến trân trọng nghĩa tình em dành cho anh, mong anh đừng có mà u mê nữa, đừng có mà chúi đầu vào mẹ với chị với dì nữa, chứ không thì đừng hòng mà ngẩng đầu lên được
    Thật, tớ cảm thấy cái thái độ mà ngay_thu_8 đang thể hiện với chồng là vậy đó: kẻ cả, lên mặt dạy bảo, coi thường mẹ người ta, chị người ta, thương hại bố người ta, chỉ còn thiếu nước chỉ tay vào mặt người ta (y hệt mẹ chồng bạn), cong cớn bảo: đấy nhé, đây nói cho mà biết, không nghe đây thì chỉ có thiệt thôi.
    Chồng ngay_thu_8 mà đọc được những bài viết của bạn chắc sẽ buồn lắm, không phải vì gia đình tan vỡ, ko phải vì nhận ra "bản chất" của mẹ và chị sau khi được vợ cảnh báo , mà vì một người con có hiếu, 1 người em ngoan sẽ không thể chịu được cảnh người vợ mình yêu thương không tôn trọng gia đình mình, cho dù với bất cứ lý do gì, động cơ gì. Và với tư cách là 1 người đàn ông, với tự ái của người đàn ông, anh ý sẽ khó có thể chịu được những ánh mắt coi thường của bạn bè đồng nghiệp khi biết anh lấy phải 1 người vợ thế này, hic. Chân thành thông cảm
  2. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi bạn làm ơn thôi đi, bạn đừng giả nhân giả nghĩa thế nữa. BẠn làm vậy không sợ thánh vật à, ? Bạn nói sự thật thế nào bạn quyết giữ chỉ bạn và chồng biết, sao bạn còn nói những câu như là bạn của bạn biết sự thật nói nhà đó nên đập bàn thờ Phật đi.. lên diễn đàn? Bạn đã post cả ảnh nhà người ta lên, lại còn nói những câu đó về họ, thì rõ ràng là xâm phạm cuộc sống riêng tư nhà người ta rồi, chả nhẽ bạn kêu yêu chồng, mà ko còn chút nghĩa nào với anh ta, lại cứ thập thò nói ra nhà đó thế nọ thế kia (có khi sự thật lại hoàn toàn khác chứ chắc gì đã như lời bạn kể) nên theo tôi bạn để ng ta yên đi. Còn chồng bạn, tôi tin là khi anh ấy (nếu là một ng bình thường, chứ không phải một người như bạn) vào đọc các post bạn viết, cùng với xem những ý kiến ng khác đóng góp cho bạn, thì sẽ nghĩ thế nào về bạn. Tôi e là hiệu ứng ngược đấy (như kiểu "thật là may mà thoát được cô ta").
    Khi tất cả mọi ng cùng lên tiếng, thì bạn nên xem lại mình và cách cư xử của mình. Chí ít thì với con mắt của người ngoài cuộc, tôi chưa thể tin là gia đình chồng cũ của bạn xấu như thế nào(dù bạn ra sức bêu xấu họ) nhưng tôi tin chắc cái cách bạn đang làm thì chả có gì là thể hiện bạn có học thức và văn hoá như là bạn vẫn ảo tưởng về bản thân mình. Có văn hoá thì bạn hãy để gia đình chồng cũ được yên thân, có học thức thì ít nhất hãy học cách viết bài cho đúng chính tả, và trình bày cho đúng logic mình định trình bày.
  3. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, các bác càng khuyên dừng, chị ta càng được thể sung sướng mà nói tiếp, thế nên k nên khuyên làm gì các bác ạ.
    Cứ để chị ta tự sướng đi
  4. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehhe - không phải xin lỗi đâu - tôi vẫn xem các cô vạch áo của nhau thế nào mà - túm lại là phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá! Chồng tốt cũng chán, không tốt cũng chán, trẻ cũng chán, già cũng chán.... xét cho cùng các cô cũng bị ảnh hưởng của xã hội văn minh thôi. Học cao, hiểu rộng để rồi bây giờ thế này sao? Tam Tòng (Tại Gia tòng Tòng Thị Phóng, Xuất giá tòng Võ Tòng, Phu tử tòng Phan Thanh Tòng), - Tứ Đức (Đông Đức - Tây Đức - Trương Dực Đức - Lý Đức) các chị không được dạy nên giờ nó thế
    Bảo sao, ngoai tỉnh (tình) nhiều. Bảo sao, ly hôn tăng. Bảo sao, ........................Nếu tin vào phụ nữ thì thà tin con khỉ còn hơn!
  5. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn tin vào khỉ hơn tin vào phụ nữ thì tốt nhất bạn nên lấy khỉ nhé, đừng để ý đến phụ nữ làm gì nữa,k phải lo sau này sẽ bị chán, okie
  6. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    k nên vơ đũa cả nắm bạn ạ
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Uh, bác cứ đi mà tin khỉ, rồi lấy luôn khỉ làm vợ nhé
  8. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, đừng gọi "mày", "tao"..nghe không hay đâu chị. Chị và các anh chị khác góp ý nhiều mà chị ấy không tiếp thu thì thôi chị à.
    Chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ..
    ....................................................................................................................
  9. bi_bo06

    bi_bo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn có còn lý do nào hợp lý hơn để li dị chồng ko? Chứ cứ thế này... e rằng thiên hạ bỏ nhau hết.
    Nói như vậy để bạn biết rằng, cuộc sống vợ chồng ko bao giờ hết những mâu thuẫn. Vì phàm đã là con người, ai cũng có khuyết điểm. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, ko ai giống ai. Vì vậy lấy nhau là phải biết chấp nhận những điểm xấu của nhau. Mà cái thói liều lĩnh này khi yêu phải biết rồi chứ nhỉ? Chắc còn những điều khác mà bạn chưa nói ra thôi, đúng ko?
  10. khunglong7236

    khunglong7236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ơ, con này mày bị điên à, mày muốn dành riêng cái gì cho chồng cũ của mày thì mày đi mà nói thẳng với thằng chồng cũ của mày ý, chứ mày lên đây kể lể làm gì. Mày đổi số điện thoại chứ thằng chồng cũ nhà mày nó có đổi số điện thoại không mà mày cứ lèm bèm thế hả. Mà đã li dị rồi thì thôi, máy còn bới móc chuyện gia đình chồng cũ nhà mày ra trước bàn dân thiên hạ làm gì, mày trả thù người ta hèn hạ thế à. Máy đã post cả ảnh gia đình nhà người ta lên trên này , rồi lại còn thêm mắm thêm muối vào bêu riếu nhà người ta nữa. Sao mày không gửi luôn cái link này cho họ hàng nhà mày đọc nữa xem đứa nào mới là đứa khốn nạn, ăn **** cả đống. Còn ai xấu xa, ai tốt đẹp, ai như thế nào thì qua những bài mày post thi đều đã rõ.
    Cái loại như mày phải gọi là dog đang sống,chứ không phải dog chết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này