1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn gaubongxanh đi hơi quá đà rồi, như kiểu tát nước theo mưa ý. Không nên post lại ảnh kia lên nữa. ngay_thu_8 không có lỗi khi post ảnh bạn ấy lên, vì khi đó bạn ấy đang muốn chia sẻ hạnh phúc với mọi người. Chuyện vợ chồng bạn ấy cười tươi hay không tươi bạn cũng không nên bình luận, vì đó là cuộc sống riêng của họ. Rất nhiều người cũng post ảnh mình và gia đình lên đây. Nhưng trong hoàn cảnh này bạn nên xoá đi thì hơn.
    ngay_thu_8 có thể gọi là một "hiện tượng tâm lý thú vị" mà mình từng biết . Thú vị vì bạn ấy có thể làm cho nhiều người chú ý để phản đối mình đến vậy . Điều này từ trước đến giờ trong ttvn chỉ có vài người làm được. Không nên trách bạn ý, vì mình có cảm giác bạn ý khả năng đọc hiểu hơi có vấn đề, thích thể hiện, suy nghĩ lan man, hơi sến (xin lỗi bạn, thấy bạn tự ca tụng rằng bạn lãng mạn, nhưng mình cho rằng bạn hơi "rởm" ), và luôn tự đặt mình cao hơn người khác (xinh đẹp hơn, đằm thắm hơn, quyến rũ hơn, cao thượng hơn, nhân ái hơn etc.). Từ những ngày đầu tiên đọc bài viết của nick ngay_thu_8 đã ấn tượng với bạn rồi
    Nếu ngay_thu_8 cho rằng điều mình đang làm là đúng, là vì chồng bạn ấy, có lẽ mọi người nên để bạn ấy tự thể hiện đi. Các bài viết của bạn ấy có lẽ sẽ đỡ phản cảm hơn. Người mà bạn ấy thương xót nhất - chồng bạn ấy - có lẽ sẽ rất buồn khi chuyện nhà mình, việc làm của mình bị kể lể hàng ngày ở chốn công cộng. Nếu anh ấy là một người đàn ông chân chính, hẳn sẽ rất khó chịu và chạm tự ái. Có lẽ nên để ngay_thu_8 yên với kế hoạch thức tỉnh chồng cũ của bạn ấy, không phải vì chính ngay_thu_8, mà vì chồng cũ của bạn ấy. Xét cho cùng anh ấy không có lỗi
  2. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gấu bông xanh vô duyên quá nói với mod xoá ảnh người ta đi làm như vậy cũng bẩn thỉu va điên rồ như ngày thứ 8 vậy. xin lỗi hơi nặng lời nhưng quả thực không nên ủng hộ .
    Ngày thu 8 bị thần kinh hoang tưởng đấy cả cơ quan chúng tớ chẳng ai dám dây. cô ta luôn tưởng tượng ra mọi chuyện lung tung và cho rằng mọi ngươi thật tồi tệ bẩn thỉu chỉ có cô ta là toàn diện tốt đẹp thôi tôi thắc mắc tại sao chưa lấy chồng mà bụng cô ta to thế nhỉ . bọn tớ không ngờ cô ta lấy chồng được . Suy ra đàn ông lắm người mắt kém thật , nhưng cũng may cho nhà anh kia :cô ta chưa dính bầu
    Ngẫm đi suy lại anh ấy vẫn còn may chán .Tớ xin kể câu chuyện nhỏ sau để mọi người so sánh nhé :
    Bạn mẹ tớ nhà cũng giầu con trai họ rất giỏi kiếm rất nhiều tiền. Anh ta yêu một cô kế toán làm trong Cty của anh ruột anh ấy . Mặc dù đã được cảnh báo là cô này tính lẳng lơ nhưng vì cô ta đẹp và khéo ăn nói nên anh ta vẫn quyết tâm lấy .
    Về nhà chồng 7 năm trời cô ta không đẻ được nhà chồng phải đưa đi chưa trị rất nhiều bệnh viện tốn nhiều tiền .Mặc dù vậy mỗi tháng cô ta được phát 4 triệu tiiền lương tiêu vặt (vì vậy mà khi ra đi phải thuê 2 xe ô tô chở quần áo giầy dép).
    Vì chủ quan không thể có thai được nên cô ta ngủ thoải mái với bồ . Sang năm thứ 8 thì đột nhiên có thai anh chồng mừng lắm , nhưng một đêm khong may anh chồng bắt được một tin nhắn trong máy DĐ của cô ta với lời lẽ tình cảm . Anh ấy lạnh lùng tuyên bố :Nếu là con tôi thì tha thứ hết lỗi lầm còn nếu không phải thì cô phải ra đi .
    Cả quãng thời gian cô ta mang bầu , đẻ anh ấy chăm sóc rất tận tình rất chiều khiến cô ta chủ quan cứ nghĩ sẽ dắt mũi được chồng , chỉ có ông bà nội chăm sóc cháu tận tình là không hiểu tại sao con mình không bao giờ bế con .
    Được đúng một năm thằng bé anh ấy đưa đơn ly hôn kèm theo giấy xét ADN .Cô vợ ngu ngốc kia mồm há hốc nhưng cũng phải ngoan ngoãn ký khong một lời thắc mắc . Hoá ra khi đứa trẻ rụng rốn anh ấy đã mang cuống rốn đi xét nghiệm . Đàn ông họ ngu si hiền lành , nghĩa hiệp và thâm thuý như vậy đấy . Uổng cho những người đàn bà nào không biết giữ đạo làm vợ :
    - Tận tâm với nhà chồng
    -Chung thuỷ tôn trọng chồng
    - Biết nuôi dạy con cái
    Xin lỗi chị em tôi chỉ dám mạo muội đưa ra vào nguyên tắc riêng của bản thân dựa vào kinh nghiệm sống riêng của gia đình tôi thôi không dám dạy đời như ngày thu8 đâu , nhưng đọc một loạt topic của người thứ 8 tôi thấy cô ta luôn tự đánh bóng minh một cách ngớ ngẩn mà không tự biết rằng mình là một nỗi kinh hoàng với bất cứ gia đình có con trai nào : này nhé
    _ Tận tâm với nhà chồng :Ở "mua quà gì tặng mẹ chồng " ai vào xem sẽ thấy cô ta ghê tởm đến mức nào
    _ Chung thuỷ tôn trọng chồng mời quý vị vào xem mục người thứ 3 , hay là phản bội ...gì đó , mà cô ta cũng kể chị cô ta bắt bồ với một anh công an 15 năm nay từ khi 30 tuổi (nhà này có truyền thống giáo dục con giỏi thật ai thích thì học tập nhé)
    _ Biết dạy con :ối trời ạ mời quý vị tiếp tục vào xem "trẻ hư có nên đánh không" sến, đạo đức giả , mẹ mìn quá . Có con với loại người này sau này cũng nhục như bố mẹ cô ta thôi
    Nói nhiều quá nhưng khó chịu hộ cho những người con dâu nói chung nên chị em thông cảm đọc hộ nhé
    Thôi chúc mừng anh chồng ngay thu8 không phải mất nhiều thời gian với một người vợ không xứng đáng so câu chuyện tôi kể trên thì anh vẫn còn may chán . Mà sao anh để con người
    " Vừa ngu, vừa láo,vừa trơ tráo " này tung tăng lâu thế nếu tôi mà là anh thì công an họ đã xử lý từ lâu rồi cho vào tù hay vào nhà thương điên đi .
    Để ở đây bẩn diẽn đàn
  3. scarlet19

    scarlet19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn thanhbinhday, mình thấy bạn nói về bạn ngaythu_8 trên diễn đàn này hơi quá đáng đấy. Bạn có thể ko đồng tình với bài viết của ngaythu_8 hoặc ko thích cách sống của bạn ấy, nhưng đừng viết kiểu xúc phạm và kể chuyện người khác theo kiểu thóc mách như vậy. Mình nghĩ người như bạn ngaythu8 nếu bị như bạn nói thì đáng thương chứ đâu đáng giận?
  4. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói rõ với bạn thanhbinh đây 1 vài lời:
    1. Tôi cũng như rất nhiều người tham gia trong box HPGĐ trong đó có bạn đều cảm thấy bất bình với nick NT8 khi nick này post tràn lan trên box những việc của bản thân nhưng thông qua đó để gián tiếp nói xấu gia đình chồng của cô ta, điều đó không được mọi người chấp nhận nếu như không muốn nói là kịch liệt phản đối.
    2. Mọi người bức xúc, ok cũng có giới hạn của nó, có nghĩa là họ chỉ đánh gia NT8 trên phương diện những gì cô ta đã post lên trên này. Còn bạn tôi thấy bạn đã đi hơi quá đà trong việc lôi những việc của gia đình cô ta lên trên mạng, một mình NT8 diễn ở đây là đủ rồi, còn bạn khi post bài nói NT8 không ra gì thì hãy nhìn lại mình xem, bạn cũng đang chuẩn bị trở thành NT8 thứ 2 đấy.
    3. Mà bạn có bức xúc về những việc riêng trong VP, những chuyện riêng của gia đình cô ta, xin mời bạn PM hoăc YM cho cô ta nhé, để cho box này bình yên đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này