1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tất cả anh nói đều đúng! Chồng em bận lắm! Lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Nhưng vẫn luôn dành thời gian cho em. Chính vì vậy mà em càng yêu chồng mình hơn vì thế!
    Chồng em làm việc toàn qua máy tính và Internet nên suốt ngày lao đầu vào máy tính . Ngồi đâu là kè kè cái laptop bên cạnh. Nhưng được cái ko bao giờ bỏ cơm chiều dù thế nào cũng về ăn. Hôm nào làm đêm ở cty thì cũng về nhà ăn cơm rồi rủ em đi cùng. Em đến đấy cũng chỉ ngồi chơi điện tử chả giúp được gì nhưng vẫn phải nịnh em mới đi. Nhưng mỗi tuần giành thời gian cho em khoảng 2_3 buổi đi chơi buổi tối.
    Chồng em được sếp tin tưởng và mọi người quý lắm nên xin nghỉ lúc nào cũng được! Miễn là 3-5 buổi/ tháng hoắc 2 tháng.
    Chồng em nghỉ thứ 7 và Cn nên thứ 7 đi giải quyết hết công việc để CN giành riêng cho 2 đứa và bạn bè.
    BT CNhật bạn bè chồng em cũng tụ tập ở 1 nhà ai đấy tổ chức ăn uống ngoài trời hay đi ăn lẩu với nhau....
    Em cũng luôn tự hào vì chồng mình giỏi thật! Và yêu vợ nữa!
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 12/01/2007
  2. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chồng em làm việc toàn qua máy tính và Internet nên suốt ngày lao đầu vào máy tính . Ngồi đâu là kè kè cái laptop bên cạnh. Nhưng được cái ko bao giờ bỏ cơm chiều dù thế nào cũng về ăn.
    Chồng em được sếp tin tưởng và mọi người quý lắm nên xin nghỉ lúc nào cũng được! Miễn là 3-5 buổi/ tháng hoắc 2 tháng.
    [/quote]
    Thằng này chuyển bóng thành tật - Có ngày C14 - C15 gì đó cho đi ăn cơm với anh Dũng!
  3. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Oài, Tar quan tâm đến XXX vì Tar thấy việc hạnh phúc trong đời sống TD chiếm 50% đóng góp cho 1 cuộc hôn nhân happy mà... OX bạn mà 2 pcs/ngày thì quá là tuyệt vời roài, bạn thực sự là người HP, may mắn đấy.. nhìu bạn gái chồng mắc bệnh cu kô gáy đêm nào cũng ôm gối nằm khóc đấy hihi... Tar đoán mặt mũi bạn lúc nào cũng rạng rỡ tươi vui vì có đời sống xxx tuyệt vời ...
  4. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Thằng này chuyển bóng thành tật - Có ngày C14 - C15 gì đó cho đi ăn cơm với anh Dũng!
    [/quote]
    hehe! Khổ nhất là chồng em lại ko ham mê cờ bạc. Suốt ngày nghiên cứu sáng tạo...Chứ cờ bạc em chả giám post bài lên đây.
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    chẹp, thế mà ở bài đầu tiên bạn này còn hỏi là thế có lí tưởng k ??? Hehe, chắc muốn mọi người khen đây mà
  6. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Vì nhiều lúc tớ cũng ko hiểu! Cũng cảm thấy thế nhưng ko biết có phải ko?
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi làm sao chán chồng được nhỉ
    bạn kimdung kể tớ không thấy ngạc nhiên đâu vì tớ gặp được nhiều người đàn ông hoàn hảo , kiếm được tiền , yêu vợ thương con, không hút thuốc , không rượu chè , thích ăn cơm vợ nấu hơn cơm hàng
    Bố tớ cũng là một ví dụ điển hình..
    Bây giờ đến chồng yêu
    Từ ngày yêu nhau lũ bạn đã bảo là chiều thế này hỏng vợ tương lai mất thôi
    Hihi nhưng nói đi cũng phải nói lại mình thế nào mới được chồng yêu chiều chứ nhỉ
    Có nên kể ra không nhỉ
    Tự mình biết và xây dựng , gìn giữ hạnh phúc
    với phụ nữ lạt mềm bao giờ cũng buộc chặt
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Chồng bà này giống với chồng mình
    Chồng mình ko cờ bạc, ko rượu chè cũng chẳng gái gú tụ tập nhậu nhẹt gì Mỗi tội là thích game online.
    Chồng mình đã làm gì thì rất tập trung nhưng nếu ở nhà chơi game thì vẫn giúp vợ đi chợ nấu cơm (những hôm chị giúp việc nghỉ), ngày nào cũng giúp vợ tắm rửa cho con, cho con ăn, bế con...Nhưng có nhiều lúc thì dán mắt vào cái màn hình ko sao dứt ra nổi. Nhiều hôm mình cũng cáu lắm, mà mình thì hay nghĩ cũng hay giận dỗi nữa nhưng mình vẫn ko cảm thấy chán chồng hay hết yêu chồng gì dù có những lúc cáu lên cũng nói " em ghét anh" hay "em chán anh lắm rồi"
    Khác chồng KKD chút, chồng mình cũng có lúc ko tặng quà cho vợ vào ngày lễ nhưng mình thích cái gì thì đúng là chồng luôn mua cho dù nhiều khi là hơi tốn kém ko cần thiết
    Tết nhất lại lái xe đưa vợ con về thăm ông bà, đối với gia đình vợ rất chu đáo nên rất được lòng mọi người
    Chồng mình nấu ăn còn ngon hơn cả mình, về nhà chồng nhiều cái ko biết toàn phải chồng dạy cho.
    Ko biết người khác như thế nào nhưng với mình thì chồng và con là cả thế giới
    Được chuotbeou sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 13/01/2007
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    úi rời ơi ! các chị có chồng tuyệt vời quá
    kiểu này nên đổi tên topic là : Phụ nữ bây giờ yêu chồng nhiều quá ! (muốn biết vì sao thì vô đây coi nè )
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời chứ, nhưng trừ lúc chơi game ra
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này