1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Lời khuyên cho Gái, nếu muốn có chồng tuyệt vời thì fải nhắm chú lắm tiền.
    Lời khuyên cho Zai, nếu muốn làm ng` chồng tuyệt vời thì nếu chẳng ay ko sinh ra trên tiền thì fải kiếm thật nhiều tiền.
    Điều này cũng dễ hiểu, Gái càng iu khi tình thần càng sảng khoái mà Gái đc tặng wà là sảng khoái rồi. Tất nhiên, Zai fải hội tụ một số đk nữa như chiều vợ, chăm con, kính trọng bố mẹ, anh chị em vợ v.v... Tuy nhiên, những đk dưới đều có thể làm đc nếu kiếm đc nhiều tiền .

  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Em kimkim_dung càng ngày càng cho mọi người thấy mình lộ hàng quá! Tốt nhất là im lặng đi em ạ, để mọi người đỡ cười mình.
    Mà công nhận trí tưởng tượng của em ý giỏi thật!
    Bái phục!!!
  3. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi câu chuyện về người chồng lý tưởng của bạn Kim Dung, giờ mình xin nêu vài ý kiến cá nhân nè!!!
    Những lời nói của bạn khi kể về cs cũng như ông xã mình có mẫu thuẫn, ko logic và nhiều điểm bị "hớ" lắm, bạn biết ko?
    Nếu bạn nào tinh ý thì sẽ thấy ngay và người ta chỉ cười cho qua câu chuyện của bạn, tức đọc chỉ biết cho vui vậy thôi. Nhưng cũng có người nghe chướng tai chút nên cũng lên tiếng ( Như mình chẳng hạn, hi hi hi...xin lỗi Kim dung nhe!)
    - Xét về người chồng mà bạn kể thì rõ ràng là quá tuyệt vời rồi nhưng bạn thiếu hẳn mặt trái của vấn đề. Bạn biết trong cs cái gì cũng có 2 mặt của nó mà ( Bạn đâu biết phía sau bạn anh ấy làm gì? quan hệ với ai đâu?) bởi vậy bạn đừng vội vàng hài lòng và thỏa mãn với những gì mình đang có như thế. Thực tế đã chứng minh rằng những người đàn ông biết cách làm cho vợ vui, vợ hài lòng với mình thì đa số họ có "bồ" ở bên ngoài, bởi vậy mà vợ con ở nhà ko bao giờ tin rằng người đàn ông ấy lại phản bội mình. Nhưng chàng nào càng "cáo" thì càng biết cách chiều vợ. Trong khi bạn chỉ là một cô vợ "bình thường" thiếu cá tính như thế, và an phận như thế thì càng ko thể so sánh với các cô gái trẻ năng động, thông minh và cá tính ở xung quanh một người đàn ông tuyệt vời như thế được
    - Sự mẫu thuẫn trong lời nói của bạn là về chuyện chụp ảnh cưới. Bạn làm mình tức cười ko thể nhịn được ở điểm này, bạn kể chuyện cứ như chuyện thật của bạn nhưng vì ko phải như thế nên nhiều chi tiết ko ăn khớp với nhau. Chẳng có ai rãnh rỗi đến mức như bạn và chồng bạn, người ta chỉ đi chụp ảnh cưới với nhau khi kỷ niệm 5 năm ngày cưới, 10 năm ngày cưới...hoặc vì trước đây cưới chưa chụp được vì cưới ở hoàn cảnh éo le nào đó. Nhưng chuyện của bạn ko hề nói bạn và chồng bạn gặp hoàn cảnh éo le nên cưới mà chưa chụp được ảnh cưới mà cảm giác như mọi thứ rất suôn sẽ và hài lòng.
    - Tiếp theo: Mình vào xem thông tin cá nhân của bạn thì bạn viết thông tin mới nhất là "sắp lấy chồng", như vậy chứng tỏ bạn còn quá màu hồng về ông chồng tương lai của mình nên mới hài lòng như thế bởi khi bạn chưa thật sự bước vào cs vợ chồng thì bạn chưa hiểu được nó như thế nào đâu? có lẽ bạn và chồng bạn ăn ở với nhau trước khi cưới nên còn mặn mà và TY như thế
    - Cưới nhau đã 3 năm như bạn nói nhưng ko thấy nhắc đến con cái gì cả mà cứ như đôi vợ chồng son mới cưới xong vậy??? Khi đã là vợ chồng rồi thì suy nghĩ khác lúc còn yêu nhau, thay vì quan tâm và chiều chuộng nhau như lúc còn yêu thì ngta suy nghĩ đến tương lai gia đình nhiều hơn. Cả vợ và chồng đều tính toán cs tương lai của mình sẽ thế nào khi có những đứa trẻ ra đời, sẽ thế nào với các mối quan hệ xung quanh???...Nếu là một người vợ thật sự và sẽ là mẹ của nhừng đứa trẻ sau này thì bạn ko bao giờ nói câu "mình chỉ đi làm cho vui thôi, chứ ko phải lo lắng về vấn đề tài chính"
    Dù sao cũng chúc bạn hạnh phúc và mình cũng thấy vui mừng cho bạn!
  4. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Uh, thấy câu chuyện của bạn kim kim dung có vẻ như tự mâu thuẫn một chút. Mà Mọi người có thấy cái topic "Ảnh cưới" biến mất đi đâu rồi không? Tự nhiên tìm ko thấy :-)
  5. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Có chung nhiều ý kiến với chị gì ở trênNói về chồng em(ko có ý định show hàng gì nhé)quả là rất tuyệt vời trên nhiều phương diện,nhưng mà ngoài ra cũng còn nhiều cái ko ưng được,chứ ko có anh chồng nào hoàn hảo như bạn Kim dung mô tả đâu bạn ạ.
    -Anh xã tớ xuất thân gia đình ko mấy khá giá nhưng giỏi giang và năng động trong công việc.Cái khoản này thì tớ thấy rất nhiều anh trai cũng rất giỏi,thậm chí còn giỏi hơn chồng tớ nhiều.Chồng tớ cũng kiếm ra tiền hơn nhiều người(nhưng tớ chả dại mà công khai ra con số làm gì,người ta cười cho).Nhưng ở đời này biết thế nào là giỏi nhất,là nhiều tiền,nên tớ mạn phép nói là tớ yêu chồng tớ ở sự chịu khó,chuyên tâm với công việc,và ngưỡng mộ sự hiểu biết của anh ấy.
    Ngày xưa khi mới yêu nhau và lấy nhau,anh ấy chưa phải lo toan cho cs gia đình nên có thời gian chăm lo đến tớ rất nhiều,cũng rảnh rỗi là dắt tớ đi chơi như bạn KDung vậy.Nhưng khi đã xác định xây dựng tổ ấm gia đình rồi thì sự quan tâm ấy nó phải khác đi(ko có nghĩa là ít đi).Nó ko biểu hiện ra ngoài để mà tớ còn nhõng nhẽo như ngày xưa,mà mình là vợ cần hiểu rằng chồng quan tâm đến mình lúc này nhiều khi là rất thầm lặng VD:Nhiều khi chồng ko tặng quà cho mình vào dịp lễ tết mà lại đưa mình đi mua chẳng qua là vì chồng bây giờ thực tế hơn,muốn vợ nhận được đúng cái mà vợ cần.Chứ ko nhất thiết lúc nào cũng phải tạo bất ngờ lãng mạn như hồi mới yêu nữa...v.v...
    -Chồng tớ nấu ăn khá ngon,mặc dù tớ nấu ăn cực khéo và ko bao giờ để anh ấy phải động tay nhưng đôi khi (ít thôi vì anh ko có thời gian),cũng muốn tranh thủ giúp vợ làm cái nọ cái kia.vd:đứng gọt rau quả giúp vợ,xếp bát giúp vợ...Nhưng nhiều lúc anh ấy cũng bừa bộn,vứt bát đũa lung tung,ko rửa sau khi ăn,uống cà phê hay nước chè để nguyên cho két vào... chứ ko phải lúc nào cũng hoàn hảo ,để bãi chiến trường cho tớ dọn,nhưng tó ko thấy tức jì cả,chỉ nhắc nhở khéo.Đàn ông mà,10 người thì 9 người có tật bừa bộn lộn xộn,lúc chưa có vợ có khi còn bẩn hơn ấy chứ
    -Để kiếm nhiều tiền như thế thì bắt buộc phải rất bận rộn với công việc rồi,tớ chẳng có mấy khi được đưa đi chơi này nọ cuối tuần như bạn Dung,cơ mà công việc tớ cũng bận nên cũng thông cảm cho chồng.Nhiều khi anh ấy đi làm về muộn,chỉ kịp ăn cơm,tắm rửa rồi nằm 1 tí là ngáy khò khò,ko hỏi han được vợ mấy câutớ cũng thấy hơi buồn,nhưng chẳng sao hết.con người ta ko fải là máy móc,làm việc vất vả mệt mỏi nên kết quả như thế là tất yếu,tớ chỉ thấy thương hơn thôi>>>Chồng tớ ko có thời gian nhiều cho vợ đi chơi ko có gnhĩa là chồng tớ ko hoàn hảo
    -Anh ấy quan tâm đến gia đình vợ,hoà đòng và chăm sóc như gia đình mìnhTớ yêu anh ấy ở điểm này.con rể mà như con trai(nhà tớ ko có con trai),bố mẹ tớ rất vui mừngNhưng đôi khi tớ cũng phải chấp nhận rằng anh ấy thiên vị bố mẹ anh ấy hơn,vì họ là những người sinh thành và nuôi nấng anh ấy cho tớ.Có những lúc những điều anh ấy làm có phần hơi khiến mình tự ái,tủi thân đấy,chứ ko hoàn hảo gì đâu ạ,chuyệ gia đình đôi bên cũng có lúc xích mích nho nhỏ(vợ chồng nói riêng với nhau thôi).Lúc ấy anh sẽ giảng giải cho tớ hiểu đó là việc nên làm của 1 người con trai trong gđ,vợ chông dễ nói chứ ông bà già rồi dễ tủi thân.thế là mình hết ấm ức,mặc dù sau đó lại đầy ấm ức
    -Có lúc anh ấy đi làm về muộn lại con la cà với đám bạn(ko phải nhậu nhẹt bê tha vì anh ấy ko biết uống bia rượu).anh em cùng công ty,bạn thân lâu năm,khách hàng thân thiết.Đó là nhu cầu thiết yếu của đàn ông.Bạn Kd sẽ thấy sau khi cưới khoảng 1 năm là ít ông nào suốt ngày rỗi ra là chỉ quấn lấy vợ,nói nhỏ là sau lwung bạn bè sẽ nói ko hay lắm về người chồng và cả người vợ.Ai cũng có những mối quan hệ riêng tư,thỉnh thoảng tớ cũng xung phong ở nhà để anh ấy cafe cà pháo với mọi người,lúc đó thoải mái ăn nói,nói chuyện vô tư mà ko phải xem xét nét mặt vợ.Đàn ông rất cần những lúc riêng tư như thế,ai nói ko là nói dối.Nhiều khi đưa vợ đi mất tự nhiên với anh em mà ko dám nói ấy ạ
    -Có nhũng lúc mệt mỏi anh ấy cũng cáu kỉnh vài câu(ít thôi),xong rồi thấy cái mặt mình nó ko được tươi tắn lắm là lại xin lỗi,ai cũng vậy thôi.Ngày xưa ở nhà lắm khi chả cãi bố mẹ chan chát ấy chứ nhỉchứ ko phai lúc nào cũng chỉ nựng nhau cưng yêu cưng iếc hết đâu,già một tí là thành ngượng
    -Vấn đề tiêu tiền:Anh kiếm được 10 đồng thì đưa tớ cả 10,nhưng tớ hay lén cho vào ví anh tiền,ko hiểu sao tớ ngại cái kiểu đưa tiền trước mặt chồngĐàn ông nhiều khi cũng có những cái tiêu riêng tư:ăn nhậu với bạn bè,cho tiền riêng cho anh em,các cháu.
    Còn tớ thì thik gì được đấy.tính tớ thì có nhiều tiêu nhiều,có ít tiêu ít,ko có thì ko tiêu.thời gian đầu khó khăn anh toàn bảo sao em tính toán tiết kiệm từng thứ làm gì cho mệt đầu.Lúc có thì tớ tăng cường đâu tư cho vợ chồng và nhà cửa là tất nhiênLúc dư dả như bây giờ thì tớ muốn mua gì anh cũng chiều(tất nhiên ko có khái niệm vượt quá khả năng kinh tế đâu ạ),gia đình mà nghĩ như thế thì lúc ốm đau làm thế nàoLà vợ cũng phải biết nghĩ cho chồng và gia đình chứ
    Tóm lại là chồng tớ hoàn hảo mọi mặt và mọi mặt đều có những điều ko hoàn hảoCó lẽ những điều tốt tớ kể chưa hết và những điều ko tốt còn kể sót rất nhiều,nhưng tớ khẳng định tớ yêu và hài lòng với anh ấy, cs vợ chồng có nhiều giây phút vui vẻ hp hay ko là do cả 2 thôi ạ.ko có anh nào hoàn hảo ko tì vết từ đầu tới chân như bạn Kd miêu tả đâu,hoặc cơ bản là bạn chưa kết hôn lâu thôitình yêu sẽ chuyển dần sang 1 hình thái khác trong hôn nhân
    Mà tiện thể tớ hơi lắm điều 1 tí là tớ cũng thấy bạn KD khoe trong topic bên LĐ là bạn sắp cưới,tạm nghỉ việc để chuẩn bị cơ mà,sao bên này lại bảo cưới hơn 3 năm rồi nhỉ.anh chồng bạn trông rất trẻ,chắc là dưới U30(tớ đoán thế).Anh ấy thành đạt như thế chắc là phải học tập nhiều,ko lấy vợ sớm lắm đâu,chắc phải 24 đổ lên,mà lại cưới 3 năm rồi,và hơn bạn 6 tuổi thì tớ mạn phép làm phép tính đơn giản là anh ấy phải ít nhât 33 roài.Tớ ko thắc mắc gì việc bạn kể hp tuyệt vời thía,mà tớ chỉ thấy 1 số điểm hơi vô lý thế thôi.thân ái
    Mà chị em nào lập gia đình lâu chắc cũng hiểu cuộc sống gđ rồi nhỉ,đàn ông cũng là con người ,ko ai hoàn hảo,chị em phụ nữ tuy rất yêu chồng nhưng kiểu gì cũng có lúc giận chồng và thấy chán chồng tạm thời,nhưng gia đình là 1 điều gì đó rất thiêng liêng và cao quý,hôn nhân làm ty ko được sôi nổi trẻ trung như xưa nhưng lại gắn kết rất nhiều tình nghĩa khác.Chúc box HPGĐ lúc nào cũng tràn ngập hp của các đôi vợ chồng và tiếng cười ngây thơ của con trẻ
  6. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thắc mắc cũng đúng thôi! Tớ nói thêm cho dễ hiểu! Chả biết cách diễn đạt với lại lên đây chỉ hỏi 1 vấn đề tự nhiên nói nhiều quá! huhu!
    Tớ lấy chồng được 3 năm rùi! Bọn tớ đã đăng ký và 2 gia đình cũng làm lễ rồi! Nhưng mà Mẹ chồng tớ mê tín bảo năm nay cưới mới đẹp. Thế là đến bây giờ mới tổ chức lễ cưới.
    Còn 1 bạn bảo tớ ko biết đằng sau công việc của chồng tớ là gì cũng ko phải. Vì tớ lên cty chồng tớ chơi suốt! bây giờ tớ cũng làm ở 1 cty của chồng tớ.
    Tớ ko muốn mang nặng về vấn đề KT mới thảnh thơi lo cho gai đình được! mọi người có thể ko tin nhưng cuộc sống của bọn tớ thú vị lắm! Nhưng tớ cũng vẫn hay phàn nàn là chồng tớ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn với tớ, nhưng ai cũng nói thế là được rồi!
    Nghe mọi người phân tích nên tớ càng cảm thấy tự hào về chồng mình và yêu chồng mình hơn!
    Cảm ơn mọi người! Tớ chả phật lòng khi mọi người nói đâu! Đã là diễn đàn mọi người cũng nói thoải mái. Có thể tớ nhìn nhận sai mà ko biết thì sao? Mỗi bài viết của 1 người cũng để cho tớ suy nghĩ hơn và có thêm kinh nghiệm hơn.
    Xin đính chính là nếu ai cảm thấy mâu thuẫn cũng đúng nhưng mà tớ cũng ko muốn kể hết c/s của mình ra nên chỉ hỏi là chồng tớ như thế có phải lý tưởng ko thôi!
    Còn bây giờ tớ cũng đã có được câu trả lời từ chính bản thân mình! vừa đi mua săm cùng chồng về bây giờ 2 đứa đi sơn lại màu tường đây!
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ!
    Chúc cho mọi người có được thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!
  7. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng là người may mắn và hạnh phúc! Chúc bạn mãi Hp như bây giờ nhé! Cái mặt chồng tớ trẻ thôi! Chồng tớ 32 tuổi rùi! trẻ hơn tớ trong ảnh.
    Còn bạn nói là đằng sau tớ ko biết chồng tớ làm gì thì lại sai rùi! Vì tớ cũng qua Cty chồng tớ chơi suốt. Trưa 2 đứa lại đi ăn trưa với nhau. Chiều thì lại về ăn cơm với tớ! Tối nếu làm thêm thì lại nịnh tớ đi làm cùng. Ban ngày thì chat với nhau cả ngày ( Tớ cũng hay ghen lắm nên phải bật web cam suốt). Khi nào đi công tác tớ cũng đi cùng! Chuyện làm ăn tớ cũng giúp chồng tớ nhiều! Tớ cũng đang làm ở 1 Cty của chồng tớ.
    Các Bác nào có kinh nghiệm cũng cho em hỏi thế ko hiểu bồ bịch lúc nào nhỉ! Em cũng muốn biết lắm mà ko biết có có ko nữa! huhu!
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 13/01/2007
  8. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Post cái ảnh 2 vợ chồng:
    [​IMG]
  9. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Marylin có nói Dung ko biết chồng Dung làm gì đâu.Theo mình nghĩ thì trên đời này ko ai là ko biết chồng mình làm gì cả,nên những người mà lúc xảy ra chuyện lại nói mình hoàn toàn ko hay biết là nói dốiBởi lẽ nếu là vợ chồng và tin tưởng nhau,ko ai lại giấu nhau.Vả lại,có thể giấu người ngoài chứ ko ai có thể giấu mãi người hàng ngày sống bên mình cả.Nói thì hơi quá chứ nhiều khi người vợ còn hiểu chồng hơn cả bố mẹ chồng ấy chứ nhỉ
    Mình cũng ko thấy thắc mắc khi Dung có 1 người chồng thành đạt như vậy,vì bây giờ thế hệ trẻ nhiều người thành đạt và năng động như thế lắmNhưng mà dung bảo thấy anh ấy vẫn chưa đủ tiêu chuẩn của Dung thì mình thấy tiêu chuẩn của Dung hơi cao quá nhéanh ấy nếu như thế là rất tuyệt vời rồi Dung ạ.Mình nghĩ bạn nên và có quyền tự hào về chồng mình đấy
    Chồng bạn công nhận trẻ thật,nhưng góp ý nhỏ nha:trông Dung ở những ảnh đời thường,bạn tự trang điểm nhẹ nhàng trông xinh và trẻ hơn nhiều đấy.Ảnh cưới mới chụp nhìn hơi già và trang điểm ko được đẹp lắm,làm mất hết nét tự nhiên của Dung.Nói thật mình thik nhìn Dung như trong ảnh avarta hơn,cá tính lắm
    Mọi người chỉ thấy hơi buồn cười với từ "hoàn hảo" mà Dung nói về chồng thôi,chứ ko có ý gì đâu.Vì ai cũng thế,có lúc nọ lúc kia,người chồng nào cũng có lúc có điều giấu vợ,vợ chồng kiểu gì cũng có khi xích mích,kiểu như"sông có khúc,người có lúc " ấy mà.thỉnh thoảng cãi nhau 1 tí để hiểu nhau hơn và cuộc sống cũng đỡ nhàm chán ấy mà
    Còn chuyện bồ bịch,khó nói lắm.tự nhiên nếu
    Dung thấy thói quen của chồng thay đổi,hoặc tự nhiên chăm sóc yêu chiều mình hơn hẳn mà ko có nguyên do gì thì có lẽ...Nhưng chồng bạn bận rộn thế thì làm gì đượcchả có thời gian.Mà cũng ko hẳn nhé,tớ biết nhiểu nhà ông chồng tranh thủ lắm đấychả biết ma nó ăn cỗ lúc nào đâu.quan trọng là vợ chồng hiểu nhau và tôn trọng nhau,cùng xây dựng gia đình thôi chứ khó nói trước được điều gì lắm.
    Chúc vợ chồng Dung hạnh phúc
  10. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình sống với nhau gần 8 năm mà vẫn vui vẻ vô tư như hồi mới yêu đây này. Căn bản về vật chất cũng chưa bao giờ bị phải lo nghĩ nhiều quá, với lại chúng mình sống về tinh thần nhiều hơn. Nhiều khi mình vẫn phải tiếc kiệm nhưng mà vẫn thấy vui. Trước đây còn trẻ với lại vì điều kiện và vì sự nghiệp bọn mình kế hoạch, bây giờ kinh tế ổn định rồi mới bắt đầu tính chuyện con cái. Đầu hè năm nay bọn mình sẽ có một cháu trai. Có con vào chắc cuộc sống GĐ sẽ có ít nhiều thay đổi nhưng ít ra bọn mình đã có sự chuẩn bị kĩ về mặt tinh thần và vật chất và đang háo hức cùng GĐ nội ngoại mong chờ ngày đứa trẻ ra đời.
    Ở với nhau chừng ấy năm thú thật là chưa bao giờ mình thấy chán chồng, ngược lại càng ngày càng thấy gắn bó cảm thông và yêu chồng nhiều hơn, hy vọng là ax cũng nghĩ thế, hihi.
    Chồng mình là một người kĩ sư bình thường trong xã hội này, hết sức BT là đằng khác nhưng đối với riêng mình anh ấy là người lí tưởng nhất trên đời, lí tưởng hơn cả người trong mơ vì là con người thực có tình cảm buồn vui, có điểm mạnh điểm yếu vv. Những năm qua chung sống chúng mình cùng thay đổi và trưởng thành lên rất nhiều ( tuy là mình có cảm giác ax dìu dắt mình nhiều hơn ).
    Mình nghĩ yêu nhau lấy nhau thì dễ làm thế nào để trong cuộc sống hàng ngày đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhau để không tới mức chán nhau mới là khó và mới là quan trọng và cả hai cần phải nỗ lực hàng ngày để có được hạnh phúc và xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nói thì dễ nhưng mà làm thì đúng là nhiều khi hơi khó, hihi. Có những người có năng khiếu và may mắn hơn những người khác nhưng tóm lại là vẫn cần phải nỗ lực không ngừng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này