1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thực ra ai có được người chồng yêu chiều mình là điều may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời .
    Nhưng mình thiết nghĩ vợ chồng không chỉ nên biết yêu chiều nhau quan tâm đến nhau mà còn phải quan tâm đến cảm xúc của những người thân xây dựng các mối quan hệ xung quanh
    Đôi khi vợ chồng mình muốn làm một chuyến du lịch lang thang lên vườn hoa Tây Tựu chụp ảnh( chồng mình thích chụp ảnh còn mình thích ngắm hoa ) đang vợ chồng son mà ''
    Hoặc đi chơi cùng nhóm xe Cruise ( bên Box Otô Xe máy)
    Hoặc ngay như hôm qua mình muốn đi với các bạn bên Box Mỹ phẩm trang sức xem cuộc thi MISS qua ảnh ,anh ấy chiều mình định mua vé rồi mình lại thay đổi ý định mình thiết nghĩ nên dành thời gian đó tự tay vào bếp tổ chức ăn uống làm món gì đó ngon ngon mời bạn bè , họ hàng hoặc chỉ có gia đình mình thôi
    Không mua hoa quả đến nhà Ông bà , các bác chơi , tình cảm họ hàng càng được thêm gắn bó
    Lời khuyên thực sự chân thành cho những bạn nào may mắn có được người chồng tốt đấy
    Vợ chồng mình hồi đầu toàn bị mắng ..từ họ hàng đến bạn bè đều nói
    Chẳng thấy mặt mũi bọn nó đâu cả , căn bản vì hợp nhau thích ở bên nhau nên tự co hẹp mối quan hệ mà
    Àh mà tuổi vợ chồng mình thế này
    Chồng mình 1976
    Vợ 1978
    Các bạn thử xem hộ là hai tuổi này có xung không
    @ Kim dung àh ..thấy bạn có lập một topic bên Làm đẹp về trang điểm ..Hihi mình cũng thích học trang điểm lắm lắm mình chỉ học qua sách báo thôi
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chắc chán cái giọng của em Dung quá rồi nên bỏ đi chơi hết. Mình cũng chán, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ vào để xem xem em ý còn tiếp tục cái giọng điệu này được đến bao giờ nữa.
    Xem ra, nó ăn vào máu rồi.
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đọc lại bài của các bạn viết sao mình thấy các bạn không tin vào những người đàn ông chăm chỉ làm ăn , giỏi giang , không cờ bạc rượu chè , thuốc lá , gái gú nhỉ
    Yêu chiều vợ biết giúp vợ con việc nhà
    Ban đầu đọc bài của Kim dung mình cứ tưởng đó là của
    Kim dung bạn mình viết
    Chồng Hoàng Trung 1978 hiện đang làm đại diện của FPT tại Xinhgapo
    Vợ cũng tên là Kim Dung 1979
    Lấy nhau được 3 năm và hiện đang có một thằng cu
    Nhưng hoá ra không phải
    Chồng bạn Kim dung mình không quen biết nhưng
    Bạn nào biết Hoàng Trung ở FPT cũng phải công nhận tuổi trẻ tài cao và ai đó hiểu cuộc sống vợ chồng như mình còn biết là cực kỳ yêu chiều vợ con nhé
    Mình đảm bảo 100 % cậu naỳ không thuốc lá , không rượu chè cờ bạc gái gú ..
    Nếu có thì ngày xưa mình không khuyên cô em gái kết nghĩa của mình nắm giữ cho bằng được
    Nói chung vấn đề đầu tiên không phải may mắn mà là phải biết nhìn người phù hợp với mình nhất để yêu để làm chồng
    Hồi đầu khi mới có cảm tình , đến nhà anh ấy chơi mình có nghe kể, anh ấy là người sống rất tình cảm
    Ông anh ấy ngày trước bị bại liệt , anh ấy là người chăm lo cho ông hồi học lớp 10 -11,suốt ngày tắm , gội , cho ông.
    Mình thiết nghĩ ..đây đúng là mẫu người lý tưởng , người đàn ông sống có Tình mà mình mơ ước
    Con người ta sống có tốt với nhau cốt khi hoạ nạn ...không phải khi sung sướng
    Cũng coi như là duyên may , sau đó là sự lựa chọn của chính mình
    Nhưng chồng mình dưới mắt người khác biết đâu anh ấy không thích nhậu nhẹt bia rượu ,cà phê ngồi quán lai rai
    Sở thích chỉ có nghe nhạc , chụp ảnh , hội hoạ ..thích trang trí decor nhà cửa giống vợ
    Và kiếm tiền cho vợ tiêu, nhặt rau nấu cơm cùng vợ
    Dưới mắt những bạn khác lại là thiếu nam tính thì sao nhỉ
    Hihi tuỳ vào sự lựa chọn của bạn thôi
    Vấn đề là hiểu mình hiểu người để sau này không phải chán ..
  4. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy tớ thấy bạn cãi nhau tớ cũng ko hiểu gì! Nhưng thấy anh chồng bạn hiền thật đây! Lại dễ tính nữa! Thấy bạn cãi nhau cứ can bảo là: Thôi! Được rồi! Buồn cười thế!
    Chúc cho bạn hạnh phúc nha! Àh mà hôm nào cưới thế? Nếu mà tớ ko bận qua nhà tớ chữa cái mụn hộ cho nhé!
  5. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Tôi không hiểu sao các bạn cho rằng không có người chồng như thế, tôi nghĩ là có.
    Bản thân tôi lấy vợ 8 năm rồi, chuyện chiều vợ như chồng Kim Dung chẳng có gì ghê gớm, nhưng có điều tôi phục anh chồng cố ấy mấy điều : 1/không uống rượu và hút thuốc. 2/ ''làm nghĩa vụ" 2 lần mỗi ngày. 3/ Để vợ đi uống cà phê lang nhăng ngoài quán và 4/ không có "bí mật" thứ 2 ngoài vợ (chuyện này thì sớm muộn cũng không thoát, chỉ có điều mình nghĩ đến con thì mình chống cự được).
    Tôi nghĩ là có người chồng như thế, nhưng có lẽ cực kỳ ít, gần giống với tưỏng tượng của những cô gái sắp bước vào hôn nhân hơn là trên thực tế . Tóm lại là kiếm tiền dăm bảy chục một tháng và chiều vợ thì không có gì lạ, nhưng không tất cả cờ bạc-rượu-thuốc-gái và được 2 phát/ngày thì chắc trong 40 triệu đàn ông VN chỉ có vài người. Mừng cho cô KD
  6. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    huhu! Em có đi lăng nhăng đâu Bác? em đi với mấy đứa bạn gái thân chông em quen hết mà! Thỉnh thoảng cũng qua buôn dưa lê cùng( Và trả tiền nữa!)
    Còn bí mật thứ 2 em chưa tìm thấy chứ cũng chả giám khẳng định đâu! Cũng đang điều tra bí mật. Chỉ thắc mắc là đi vào giờ nào? Hẹn hò kiểu gì? Em quản lý được 24/24. Nhưng ko phải là làm cho khó chịu.
  7. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    ối vợ chồng bà này giống vợ chồng tớ. Hay lang thang sang bên Tây Tựu lắm! Hôm nào đi nhắn 1 câu nhé! tớ hay mua hoa của 1 vườn toàn hoa bé bé xinh xinh ấy! lần nào đi cũng mua nhiều cho đến khi ko còn chỗ để. Bây giờ quanh phòng tớ toàn hoa đẹp. Mà rẻ nhỉ mỗi chậu có 10_15K. Tớ để khắp cửa sổ và ban công.
  8. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tây Tựu là ở đâu hả em? Để chị về dụ chồng đưa đi, hì hì
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh ý nhà chị ý là người nước ngoài ạ !
    KKD ! ấy chẳng bẩu sớm để làm cho chị em thì ghen tị mà anh em thì ... biết nói nào giờ !!!
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ui Bác Loa ken den si ...vẫn khoái thơ Bác
    Em nhớ có lần đến Lư Trà Quán của bác , khoảng hai năm về trước ..
    Bác nào đó trong hội thư pháp có viết tặng em chữ
    Hảo hoa hảo vận
    Hồi đó em chưa lấy chồng
    Công nhận Bác nào viết mà linh thật bây giờ em nói chung là Hảo
    Hôm nào em lôi kéo chồng em đến quán bác chơi
    @ kim dung sắp Tết rùi bọn tớ cũng muốn đi vườn hoa Tây Tựu lắm lắm .Đi vào mùa xuân chụp ảnh ngắm hoa sướng
    Ngày trước tớ đi cùng mấy cô bé đi ngắm hoa Loa kèn ở vườn hoa Tứ liên mấy thằng bạn cấp 3 của tớ lại còn cho rằng mình vẫn như ngày xưa mãi không già được ..lãng mạn dở hơi ...thế mới đau buồn chứ
    May mà chồng mình giờ lại có sở thích giống mình
    Hứa với anh kiếp sau mình mãi là vợ chồng
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 15/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này