1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ bây giờ chán chồng nhiều quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuocthomruoingonvagaidep, 10/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có bài này ít nhiều liên quan đến chán chồng và chán lấy chồng.
    Đúng là không may lấy phải người không ra gì thì ở không còn sướng hơn.
    Suy nghĩ thật kĩ trước khi cưới, đến khi cưới rồi thì cả hai phải cố gắng giữ gìn đem lại hạnh phúc cho nhau chứ như thế này chị em cũng chán chứ chẳng vui gì đâu anh em ạ, hic.
    Nguồn http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/01/3B9F26D2/

    Hội bỏ chồng
    Hội của Oanh có 4 người, mới kết nạp thêm Nhung là 5. Chưa ai quá 35 nhưng đều đã một lần đò, con cái thì người có một, người đã hai. Lịch của hội tuần nào cũng có một buổi đi spa, shopping rồi ngồi quán cà phê để... kể tội đàn ông.
    Oanh đang làm quản lý ở một khách sạn lớn vào loại nhất ở Hà Nội, bỏ chồng được gần 3 năm nay. Oanh bảo: "Chả ai có ý định lập hội nhóm gì đâu, nhưng mà cùng cảnh thì tự dưng cứ bấu víu vào nhau thôi. Trong hoàn cảnh nào mới hiểu hoàn cảnh đó, chứ người ngoài nghe nói đến ''hội bỏ chồng'' cũng xì xèo thế này thế kia, chả hay ho lắm đâu".
    Vốn cùng chơi với nhiều bạn bè khác nhưng từ khi gặp trục trặc trong hôn nhân, nhóm của Oanh dần dần tách ra, phần vì không muốn tủi thân khi nghe những chuyện ấm êm của nhà người, phần vì ghét bị hỏi han đến chuyện cũ hay cảm giác bị thương hại. Mặc dù cả năm chị em quay về đời sống độc thân với tình hình tài chính khá vững vàng, công việc ổn định, có con, có nhà... nhưng cảm giác chông chênh, thất vọng về hôn nhân, mất niềm tin vào đàn ông thì không thể một sớm một chiều phai nhạt.
    Tự bù đắp lại những mất mát ấy, mấy chị em trong hội của Oanh tuần nào cũng rủ nhau đi spa, chăm sóc sắc đẹp ở những beauty salon sang trọng, đi bơi, chơi tennis. Chiều chiều, hết giờ làm việc, thay vì vội vàng về đón con hay đi chợ chuẩn bị bữa tối như khi còn chồng, các cô rủ nhau ra Highland Tây Hồ ngồi uống cà phê, hóng gió, bàn tán chuyện công sở, thời trang hoặc kể tội đàn ông... Hết chuyện thì sang siêu thị gần đó mua đồ ăn sẵn về cho bữa tối. Một mẹ một con cũng đơn giản, ăn uống ngay cạnh TV, chả cần mâm bát...
    Nhung, chuyên viên tư vấn của một công ty du học, mới bỏ chồng được 2 tháng, vẫn còn "chán ngây ngất" nhưng đã bắt đầu thấy cuộc sống solo thế này cũng vui vẻ không kém. Cô nói về hội của mình: "Chỉ có người đã trải qua đổ vỡ như các chị ấy mới có thể kiên nhẫn và thông cảm ngồi nghe em kể lể, than khóc, chửi bới, thậm chí đập phá mỗi khi nghĩ về chuyện cũ. Cũng chỉ các chị ấy với vẻ trẻ trung, tươi tỉnh và từng trải hiện giờ mới khiến cho em cảm thấy cuộc sống này vẫn còn niềm vui mà không nhất thiết phải trói chân vào một cuộc hôn nhân bất hạnh. Dần dần em vượt qua được cú sốc này".
    "Quan trọng nhất đối với mình bây giờ là làm việc, kiếm tiền để lo cho con. Con mình thiếu bố đã thiệt thòi hơn nhiều bạn bè khác nên mình phải làm cho nó được sung sướng nhất!", chị Oanh tâm sự. Một thời gian sau khi những câu chuyện về chồng cũ và nhà chồng đã trở nên chán ngắt, hội của Oanh "cho qua" đề tài làm dâu, làm vợ. Họ gặp nhau là bàn chuyện làm sao kiếm được nhiều tiền, mua ô tô tự lái, mua nhà chung cư và chọn trường nào cho con đi học là tốt nhất. Oanh kể có hai mẹ trong nhóm "vừa tốn hơn nghìn" lo cho con vào lớp 1 trường xịn, giờ lại đang ky cóp để mua "cái bốn bánh", mẹ con đi lại cho khỏi mưa nắng...
    Cha mẹ già lo ngay ngáy khi thấy con gái bỏ chồng mà càng ngày càng tươi ra, lúc nào cũng sống hối hả, động đến chuyện lấy chồng là y như rằng gắt gỏng hoặc gạt phăng: "Ôi giời, tự do hai chữ ngọt ngào, tội gì mà lấy chồng nữa hả mẹ. Con chẳng tin có đàn ông tử tế. Bên Tây người ta văn minh thế mà độc thân cả đống đấy thôi".
    Trong thâm tâm các cụ thì con gái qua một lần đò là đã ít nhiều "mất giá", đáng lẽ ra phải chỉn chu hơn để kiếm tấm chồng khác, cùng lắm là "rổ rá cạp lại" cũng còn hơn sống một mình nuôi con đến già. Đằng này, bỏ chồng rồi càng ngày các "bà trẻ" càng ghê gớm, tự quyết từ A đến Z, một tay lo hết cả nhà còn hơn đàn ông, hễ bàn đến đàn ông là chê bôi, coi thường ra mặt. Nhiều bà mẹ lén lút nhờ người mối mai, về thủ thỉ với con gái thì y như rằng bị "mắng", rồi lại phải nghe các cô than thở, chán chường, tìm kế hoãn binh.
    Thực ra thì khi nỗi buồn cũ đã nguôi ngoai, cuộc sống mới với những mối quan hệ xã hội phong phú hơn cũng nhiều khi khơi gợi lên trong lòng họ ý nghĩ cùng một người đàn ông khác xây dựng tổ ấm. Nhưng rồi phần đông các chị đều chùn bước vì những suy nghĩ có vẻ cực đoan: Biết có được tổ ấm hay lại là "tổ lạnh"? Rồi con anh, con tôi, con chúng ta...
    "Cũng có người còn ''trai tân'' ngỏ ý với mình nhưng chả biết họ có thể thương yêu con mình không? Lấy chồng lần đầu thì tự tin lắm, nghĩ phiên phiến rằng hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Nhưng đến lần thứ hai thì chả dám nghĩ như thế nữa. Suy đi tính lại thế là ngại, chán, rồi thôi", Phương, vừa ly hôn sau 4 năm chung sống, tâm sự.
    Giờ Phương yêu một đồng nghiệp, cũng đã ly dị và có con gái. Mối quan hệ đã đủ dài và nhiều người biết nhưng Phương vẫn chần chừ thoái thác mỗi khi anh đề nghị cưới. Phương bảo đàn ông sau khi ly dị nhanh chóng muốn lấy vợ bao nhiêu để ổn định cuộc sống thì đàn bà ly hôn lại ngập ngừng bấy nhiêu... Và dường như lòng kiên nhẫn của đàn ông có hạn, người yêu của Phương có vẻ không muốn tiếp tục tình trạng "cặp bồ" như hiện nay để tìm một "mối" mới. Còn Phương thì đành nghĩ đơn giản: "Thích thì cặp tiếp, không thì thôi. Không cưới". Cô bảo trong lòng không buồn nhiều nhưng mà rất chán nản....
    Và thế là hội bỏ chồng của Oanh, Nhung và Phương lại tiếp tục những ngày ríu rít đi massage, shopping, cà phê... rồi lao đầu vào công việc để kiếm tiền lo cho cái gia đình chỉ có mẹ và con được đầy đủ hơn. Xã hội cũng dành cho những người phụ nữ hiện đại, thành đạt, vừa làm mẹ vừa làm bố này những cái nhìn thoáng hơn nên có vẻ như họ cũng không kém hạnh phúc so với những người vợ. Từng trải, xinh đẹp, vững vàng về chuyên môn và tài chính..., họ vẫn đầy sức hấp dẫn đối với những người khác phái...
  2. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi chồng yêu quái !!!
    Có ai định nghĩa được hạnh phúc là gì không nhỉ?
    Có người bảo vợ chồng mình hạnh phúc. Ừ thì cứ cho là hạnh phúc vì chúng mình không bị cơm áo gạo tiền làm cho khốn quẫn. Cuộc sống không giàu sang, không lãng mạn nhưng vui vẻ, thoải mái, thảnh thơi. Nhưng hạnh phúc chỉ là những thứ đơn giản thế thôi ư?
    Thế nhưng vợ biết có kẻ cũng mắt tròn, mắt dẹt khi nhìn vào cuộc sống của chúng ta. Họ bảo vợ chồng gì mà thế? Có kỳ lạ lắm không khi chồng ăn cơm lúc 5h30-6h chiều còn vợ ăn cơm lúc 7-8h tối dù chúng ta gần như là đi làm về nhà cùng 1 lúc. Có kỳ lạ lắm không khi vợ luôn luôn nấu 2 khẩu phần ăn riêng rẽ. Chồng ăn đồ ăn của chồng, vợ ăn của vợ. Có kỳ lạ lắm không khi chúng ta ở nhà, chồng luôn luôn ôm máy tính ngồi trên gác. Vợ ôm máy tính ngồi dưới nhà. Thỉnh thoảng chồng lượn xuống dưới nhà hỏi thăm vợ vài câu bâng quơ, hay là lấy gì đấy cho vợ ăn hoặc uống. Sau đó chồng lại biến mất như chưa hề xuất hiện. Khi cần thì chúng ta lại "chát " qua yahoo chồng nhỉ Thế mà lúc lên giường đi ngủ thì chuyện ở đâu mà chui ra lắm thế, cứ gọi là nổ to hơn pháo, rôm rả hơn họp chợ. Kỳ quái. Vợ đi chơi mà chồng không thích đi cùng thì chồng cứ ở nhà chơi, vợ đi du hý 1 mình. NGược lại chồng cứ tự do đàn đúm với bạn bè, chỉ cần nói với vợ 1 tiếng là ok.
    Vợ thấy không có vấn đề gì hết khi chúng ta sống như thế. Mình lấy nhau không phải để cầm tù nhau, để ép nhau vào khuôn khổ, ý thích của người khác. Chúng ta tôn trọng thói quen, sở thích và tự do cá nhân của nhau.
    Không biết trời xui đất khiến thế nào mà vợ mò vào cái topic này để rồi ngậm ngùi than thở.
    Chồng người ta quan tâm đến vợ, quà cáp cho vợ như thế mà chồng mình cứ như tượng manơcanh. Manơcanh nhà tôi được tôi chăm chút, tỉa tót cho từ đầu đến chân. Nào là cắt tóc, nào là gel bôi tóc, nào là shampoo, sữa tắm... Rồi thì quần áo, giầy dép, nước hoa...Đi siêu thị thấy cái gì ngon, cái gì mới là mua về cho chồng thưởng thức. Nào là snack, kẹo, rượu, bia....Tất cả những gì chồng dùng đều là do vợ mua cho hết. Vợ đi đâu cũng chỉ chăm chăm xem có cái gì đẹp, cái gì mới và hay là mua về cho chồng. Thế mà...Đừng bao giờ hỏi là chồng tặng vợ cái gì nhân dịp này dịp nọ mà nên hỏi là vợ đã mua gì để tặng chồng và tặng chính mình. Đến 2 cái nhẫn cưới của vợ chồng mình cũng là do vợ tìm kiểu, đặt thợ. Tủi thân thế không biết.. Vợ có ca thán thì chồng lại nhăn nhở cười rồi đổ cho vợ khó tính. Chồng sợ mua đồ về mà vợ không thích thế nên chồng bảo vợ thích gì cứ ra cửa hàng mà mua về dùng. Vợ nói rằng cho dù chồng tặng gì đi nữa thì vợ cũng sẽ thích và trân trọng. Nhưng chồng đúng là tượng manơcanh, đẹp trai mà chai mặt, chẳng chịu hiểu xem vợ mình nói cái quái gì nữa. Chưa kể chồng ốm thì vợ lo nấu món này món nọ cho chồng ngon miệng, chứ vợ ốm chồng toàn "bồi dưỡng" bằng bánh mì, chồng nhỉ. Lạy trời mình có bà cô ở gần nhà nên có món gì ngon là mang sang cho mình. Chứ đợi chồng nấu thì vợ chết già mất thôi.
    Bù lại vợ có ca thán là vợ cần 1 cái MP3 có thu âm là chồng sốt sắng dẫn vợ ra cửa hàng ngay chẳng bù cho mọi khi rủ được chồng ra cửa hàng là 1 kỳ tích hiếm hoi. Vợ bảo là cái laptop của vợ to quá, chẳng cho vào túi được (chẳng là vợ mới mua cái túi mới mà). Thế là chồng hồ hởi kiếm ngay máy khác cho vợ. Vợ đến phát mệt vì sự hồ hởi của chồng. Trong vòng 3 tháng chồng cho vợ thay đến 6-7 con laptop làm vợ chóng hết cả mặt. Phải xì tốp chồng ngay không là có ngày vợ tẩu hoả nhập máy tính mất. . CHồng cũng có ý thức giữ nhà cửa sạch sẽ chứ vợ bừa bãi lắm. Cứ chỗ nào vợ ngồi là y như bãi chiến trường với đủ loại sách vở, tài liệu lẫn đồ ăn thức uống. Mùa đông còn có cái chăn to đùng để bên cạnh để vợ vừa làm việc vừa chui vào chăn ngủ cho nó sung sướng cuộc đời Chồng cũng rất dễ thương khi sẵn lòng phi từ trên gác xuống dưới nhà chỉ để lấy nước cho vợ uống dù tủ lạnh chỉ cách vợ có 3 bước chân À, từ hồi ở với nhau vợ cũng chưa phải đi đổ rác lần nào và cũng rất hiếm khi phải hút bụi nhà.
    Về vấn đề này vợ cho chồng điểm 10 to đùng.
    Chồng dễ tính và hài hước. Vợ dù nhiều lúc akay chồng lắm nhưng mà chưa bao giờ giận chồng nổi quá 1 tiếng. Chồng chỉ giỏi làm cho vợ cười. Vợ cũng thích nghe chồng nịnh hót. Nào là em xinh nhất, em đẹp nhất, em thông minh nhất, em dễ thương nhất.....Em nhất nhất, cái gì cũng nhất Biết là chồng không thích nói dối nhưng vợ cứ bắt chồng nói đấy. Khen vợ mình có chạy đi đâu mà thiệt. Vợ cái gì cũng nhất thì chồng là người được hưởng lợi đầu tiên nhỉ
    Kể lể dông dài như thế mà vẫn chưa hiểu là vợ có hạnh phúc không? Chồng có phải là ông chồng lý tưởng hay không? Thôi thì trời cho sao hưởng vậy, chẳng dám biến vịt giời thành chim công.
    [
    Được ghostxinhdep sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 18/01/2007
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    Thư gửi chồng yêu quái !!!
    Có ai định nghĩa được hạnh phúc là gì không nhỉ?
    Có người bảo vợ chồng mình hạnh phúc. Ừ thì cứ cho là hạnh phúc vì chúng mình không bị cơm áo gạo tiền làm cho khốn quẫn. Cuộc sống không giàu sang, không lãng mạn nhưng vui vẻ, thoải mái, thảnh thơi.
    Nhưng hạnh phúc chỉ là những thứ đơn giản thế thôi ư?
    Đúng hạnh phúc đơn giản chỉ như thế thôi bạn àh
    Đây là một người Vợ yêu chồng ..đọc thư thấy ngay
    Hạnh phúc ở quanh đây
    Sáng tác: Nguyễn Nam
    Hạnh phúc có nơi đây, đâu là chuyện bất ngờ
    Cũng như em khôn lớn em từng yêu tiếng ru
    Cũng như em biết hát cho đời xanh mơ ước
    Cũng như em biết hát cho đời còn ước mơ
    Hạnh phúc sống quanh ta như màu hồng nắng hạ
    Tình yêu thêm đôi cánh cho lời ca vút xa
    Dù cơn đau có đến yêu đời thêm tha thiết
    Dù cơn đau có đến yêu đời càng thiết tha...
    Ngàn tiếng hát yêu thương, đâu là chuyện hoang đường
    Mà sao em không biết yêu người, yêu chúng ta
    Bàn tay ai chai cứng cho đời vui tiếng hát
    Bàn tay ai chai cứng cho đời còn tiếng ca
    Từng chiếc lá me bay, bao kỷ niệm tháng ngày
    Hàng cây xanh có thấy những chiều ta sánh vai
    Tình yêu cho đôi lứa như màu xanh cây lá
    Ngàn xanh xanh cây lá ôm chuyện tình lứa đôi
    Hạnh phúc sống quanh đây như màu xanh tháng ngày
    Mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu
    Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa
    Tình yêu trong tay đó, em tìm hoài hỡi em???
    Đối với mình khi nhìn thấy chồng ăn hết những món mình nấu là mình cảm thấy hạnh phúc rùi
    Đối với mình cảm giác khi có người luôn lo lắng dặn dò mình, mặc ấm khi trời rét, kể cả mắng khi mình luôn có thói quen gội đầu buổi tối và sau đó ngồi lại sấy tóc cho mình ..
    là hạnh phúc rùi
    Đối với mình khi làm việc nhà vô ý gẫy móng tay ,chạy cuống lên đi tìm cắt móng tay để cắt móng tay cho vợ , và sau đó giúp vợ làm hết việc nhà
    Em có đau không
    Đối với mình đó là hạnh phúc đấy
    Hnạh phúc toàn những điều nhỏ nhặt
    Chán chồng sao được ..Yêu chồng lắm lắm
  4. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    HIIIXXX, đang muốn kiếm bạn tâm sự ne` ... phụ nữ bây giờ ghê gớm thật ...
    YM : vicky_dangiu
    mobie 0904383195
    có thông tin hội họp thì alô cho mình nha ! :D
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc xong cái topic này mới lý giải được sao các ông Chồng cứ gọi vợ là Thuỷ Tình. Giờ thì hiểu hơn rùi !
  6. ancient_egypt

    ancient_egypt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    May mà mình k gặp bạn này, tớ cũng cần con, dek cần chồng. Nhưng fải có con w người mình iu cơ!
  7. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình di ứng với mấy em cứ quang quang quác lên như gà mái ghẹ "vợ chòng tôi đang hạnh phúc đây". Thức đêm mới biết đêm dài chứ. Riêng mình thì tin tưởng vào thứ hạnh phúc đã được trải qua "khổ đau", khi đã hiểu và chấp nhậ được cả điều tốt lẫn điều xấu ở người bạn đời của mình, lúc đấy mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là khi ta nghe một câu nói chưa đủ nghĩa của baby yêu quý!
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì con nó khổ
  9. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đúng, tớ cũng thế, sao phải triển lãm cái hạnh phúc của mình như thế? Càng hào nhoáng lí tưởng càng dễ sụp đổ.
    Mình tưởng đây là chỗ nói về chuyện chán chồng, hóa ra quá nửa là khoe chồng. Khoe khéo khéo còn đựoc (như gost ấy), đằng này có người lại phô quá. Tớ, mới cưới được 2 năm, cũng bắt đầu thấy nhàm chán, nên tớ muốn nghe xem mọi người có giống mình không, có phải là đó là một giai đoạn "từ tình yêu chuyển thành tình thân", thông thường vẫn phải thế không.
    Bọn tớ có đủ điều kiện để không phải phàn nàn gì về đời sống. Nhưng rồi vẫn đôi môi ấy, nhưng không còn hứng khởi để hôn như hút vào nhau, thay vào đó là cái chạm phớt qua như đùa vui. Vẫn tấm thân ấy, không còn muốn quất chặt lấy, chỉ vòng qua nhẹ nhàng một lát rồi mỗi đứa chúi vào một phía, ngủ tít. Càng ngày càng thấy giống 2 đứa bạn thân. Không phải là hết yêu nhau đâu, vì mới tưởng tượng ra chồng đi với người khác là đã nghẹt thở rồi, ghen đấy.
    Tớ chả hiểu ra làm sao cả. Đàn ông như chồng tớ thuộc típ an toàn. Nhưng không sinh động như mong ước. Hồi trưóc yêu toàn anh rất sinh động, nhưng họ lại mất an toàn đến mức ngay từ hồi ấy đã xác định là không thể lấy được. hêê, đàn ông thật chán, mà cả mình nữa, mình cũng thật đáng chán.
  10. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Bác dùng từ quang quác nghe hơi nặng tai bác ạ.Bac đọc kỹ nhé,chị em nào ở đây cũng có nói đến cái hay và cái ko hay của chồng mình ,chính bản thân em cũng khẳng định là chẳng có ông chồng hay bà vợ nào hoàn hảo,nhân vô thập toàn mà.
    Bác nói thế thì những chị em như Kimkim_dung,ghost,ngaythu_8 hay em lên đây để quang quác khoe mẽ sao?Bác nhầm,đó gọi là chia sẻ hp,và chia sẻ cả những ưu khuyết điểm của cuộc sống hôn nhân thôi.Có như thế mỗi người mới biết mở rộng tầm mắt mà nhìn cả vào cuộc sống của những gia đình khác mà học tập cách yêu quý ,tôn trọng người bạn đời của họ,đồng thời biết cách giữ gìn cuộc sống gia đình,vượt qua những lúc bất đồng quan điểm hay những lúc cam thấy mệt mỏi chán nản với người bạn đời(như bạn TRANGKIEU ở trên tâm sự).Vợ chồng nào trong khoảng hôn nhân từ 1 năm là hay gặp biểu hiện chán nản như vậy,căn bản là thỉnh thoảng biết đổi gió cho cuộc sống,bỏ chút thời gian để gần gũi tìm hiểu những thay đổi hay nhu cầu của nhau là sẽ okie cả thôi ạ.Cái này là do các nhà nghiên cứu tâm lý hôn nhân dạy thế,em chỉ mạn phép ghi lại mà thôi ạ.
    Bác chủ topic này than thở là sao phụ nữ thời nay chán chồng nhiều thế,chị em vào bàn luận và tự so sánh cuộc sống của gia đình mình để cm rằng câu nói này ko hoàn toàn đúng.Tất nhiên em có bàn luận đến nhũng lúc,những chuyện làm vợ chồng xích mích căng thẳng,nhưng thật sự là nếu yêu thương nhau và muốn cùn nhau gây dựng tổ ấm thì phải biết khéo léo cùng vượt qua thôi.Lạc quan quá như bạn kkDung thì mọi người cũng có ý kiên rồi ạ,bạn ấy cũng đã tiếp thu rất lịch sự:))
    Nhưng cũng ko nên bi quan quá vào tương lai hpgđ như 1 số người,quả thật có nhiều gđ rất hp mà cả em và các bác còn chưa được biết đến thôi.Nếu gia đình mà vợ chồng sống nhạt nhẽo chán nản và ko đààm ấm yêu chiều nhau thì em tin chắc ko gia đình nào như thế mà thọ lâu được cả.Phải có hp thật sự thì chị em mới vui vẻ kể về chồng mình với niềm tin và hy vọng như thế ạ.
    Em chỉ có chút ý kiến xây dựng thế thôi ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này