Phụ nữ, bọn họ thật tuyệt vời Đâu đó trong mục Tâm sự này, có một cô bé gặp chuyện không hay với một anh chàng và đã kịp thời tổng quát hoá lên thành mệnh đề "Đàn ông, bọn họ thật đểu". Giờ đây, cô bé chắc sẽ củng cố thêm niềm tin ấy bởi những lời đồng tình từ những bạn cùng phe. Phe còn lại, tức đám đàn ông chúng ta, chống trả một cách yếu ớt, vụng về. Cũng đúng thôi, chúng ta đã bị một vài con sâu làm hoen ố thanh danh, thân bại danh liệt thì làm sao có thể đối chọi với họ-những thiên thần. Và cho dù họ nói xấu gì chúng ta, căm thù gì chúng ta, thì chúng ta cũng phải công nhận "Phụ nữ, bọn họ thật tuyệt vời". Bởi ai trong số chúng ta sinh ra mà không có bàn tay của một người phụ nữ (trừ mấy chú sinh trong ống nghiệm và nhân bản) ? Họ đã cho ta bú, chăm bẵm ta, lo lắng mỗi khi ta ốm, vui cười với mỗi sự tiến bộ của ta. Khi lớn lên, ta gặp họ trong lớp học. Họ đem cho ta những phút giây xao xuyến, bất chợt biến một kẻ chưa hề biết điểm 6 môn Văn là gì trở thành một thi sĩ, hoặc nếu chưa được thành thi sĩ thì bét ra cũng trở thành kẻ google rất giỏi để tìm những vần thơ tặng họ. Những xao xuyến tuổi học trò liệu có tồn tại không nếu không có những thiên thần ấy? Lớn lên tẹo nữa, khi hàng ria mép đã lún phún và những cọng râu đen đen bố láo cứ nhú ra khiến ta xấu hổ phải soi gương nhổ đi mỗi sáng đi học, ta lại bị hớp hồn bởi một cô bé trường bên. Lớp học ngoại ngữ nào có đem cho ta những kiến thức bổ ích gì khi giáo viên còn phát âm sai bét, nói còn kém hơn ta, nhưng đó là nơi mà chúng ta gặp tình yêu đầu. Họ vẫn đó thôi, vẫn dửng dưng mỗi khi đến lớp, vẫn vô tư mượn sách ta mà không thèm để ý đến những câu thơ ta đã len lén nhét vào để rồi hồi hộp chờ phản ứng của họ vào buổi học tới. Với những điều đó, liệu có thể nói rằng phụ nữ thật tuyệt vời hay chưa? Nếu chưa, xin chờ những bài viết sau.
Cô ta nói chúng ta "Đàn ông, bọn họ thật đểu". Thế mờ bác lại khen bọn họ khác nào bác nối giáo cho giặc .
Cậu nhầm, có mờ đang yêu cũng không nói bậy thế được . Phụ nữ thường thôi, chúng ta mới là tuyệt vời TRỜI CHO HAI NỬA LÀ EM VÀ ANH TỪ HAI MẢNH VỠ THÁCH TA GHÉP LÀNH ... Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
Này cậu, cho phép tui mổ xẻ cậu tý nhá Phe còn lại, tức đám đàn ông chúng ta, chống trả một cách yếu ớt, vụng về. Cũng đúng thôi, chúng ta đã bị một vài con sâu làm hoen ố thanh danh, thân bại danh liệt thì làm sao có thể đối chọi với họ-những thiên thần. Và cho dù họ nói xấu gì chúng ta, căm thù gì chúng ta, thì chúng ta cũng phải công nhận "Phụ nữ, bọn họ thật tuyệt vời". Cậu nịnh giỏi chóa, ai dạy cậu thế , cậu chỉ tui vài chiêu để tôi ra khỏi hội độc thân nào. Gớm, nói gì chứ nói... quá thế họ sướng đến tổn thọ mất thôi. Bởi ai trong số chúng ta sinh ra mà không có bàn tay của một người phụ nữ (trừ mấy chú sinh trong ống nghiệm và nhân bản) ? Ậy ậy, thử hỏi không có đàn ông chúng ta thì họ lấy cái gì mà sinh, cậu nói thế papa cậu buồn cậu lắm đó. Khi lớn lên, ta gặp họ trong lớp học. Họ đem cho ta những phút giây xao xuyến, bất chợt biến một kẻ chưa hề biết điểm 6 môn Văn là gì trở thành một thi sĩ, hoặc nếu chưa được thành thi sĩ thì bét ra cũng trở thành kẻ google rất giỏi để tìm những vần thơ tặng họ. Những xao xuyến tuổi học trò liệu có tồn tại không nếu không có những thiên thần ấy? Và cũng chính họ biến những điểm 9, điểm 10 các môn còn lại thành điểm 4, điểm 5, hic hic Lớn lên tẹo nữa, khi hàng ria mép đã lún phún và những cọng râu đen đen bố láo cứ nhú ra khiến ta xấu hổ phải soi gương nhổ đi mỗi sáng đi học, <-- cạo đi, nhổ đau lắm. Lớp học ngoại ngữ nào có đem cho ta những kiến thức bổ ích gì khi giáo viên còn phát âm sai bét, nói còn kém hơn ta, nhưng đó là nơi mà chúng ta gặp tình yêu đầu. Họ vẫn đó thôi, vẫn dửng dưng mỗi khi đến lớp, vẫn vô tư mượn sách ta mà không thèm để ý đến những câu thơ ta đã len lén nhét vào để rồi hồi hộp chờ phản ứng của họ vào buổi học tới. Mỗi cậu thế thôi, sao lại chụp cho toàn bộ bọn tôi thế , thế này nhé, đến lớp cậu cứ thẳng tưng mặt , kiếm cớ mượn quyển vở rồi quên vài hôm ko trả xem họ tính sao roài cậu sẽ cảm ơn tôi. Với những điều đó, liệu có thể nói rằng phụ nữ thật tuyệt vời hay chưa? Nếu chưa, xin chờ những bài viết sau. Chưa đủ đâu <font color green> TRỜI CHO HAI NỬA LÀ EM VÀ ANH TỪ HAI MẢNH VỠ THÁCH TA GHÉP LÀNH ...</font colour green> Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!! Được Winter_Of_Man sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 08/09/2003
Đúng là con trai hay đàn ông đểu thật, tớ cũng dzị mà nhưng mà đểu "dễ thương" còn con gái mà đểu thì không "dễ sương" chút nào đâu bọn đàn ông chúng tớ thì có đểu nhưng vẫn chung thuỷ với các pác gái đó chớ, đâu có phũ phàng đâu ăn vụng xong thì phải quẹt mỏ cho sạch chớ ai biểu không quẹt cho kĩ làm chi để bị phát hiện rồi bị cho là đểu, đểu ơi là đểu , hehehe. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, các pác nữ nhà ta bây giờ ra ngoài đường ăn mặc xinh qúa, mát mẻ qúa và gợi cảm qúa làm cho chúng tớ không thể nào mà không trổ tài để quyến rũ, các pác thấy Diễm Quỳnh chứ, "1 con trông mòn con mắt", mặc gì cũng xinh tươi và tràn đầy sức sống, thấy chưa, con gái còn khoái mà , huống gì ... I Love Juventus