1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ có nhất thiết cần Đàn ông???????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Devinci, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Devinci

    Devinci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ có nhất thiết cần Đàn ông???????????

    "Nam giới không làm cho các bạn khốn khổ. Mà chính các bạn! Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với người đàn ông của mình, hãy chọn một người khác tốt hơn!"
    ( 10 điều dại dột của phụ nữ - LAURA SCHLESSINGER )
    Điều này hết sức rõ ràng, đơn giản, và dễ hiễu. Nếu một người đàn ông không tốt với bạn, không yêu bạn, lợi dụng bạn, và làm bạn đau khổ. Vậy điều gì khiến bạn không dũng cảm từ bỏ họ để chọn một người tốt hơn, hay ít ra là để chính bản thân các bạn được yên ổn, thanh thản, và bạn có thể sống vui vẻ hơn. Đó là vì tình yêu chăng, vì bạn yêu anh ta đến mức có thể chấp nhận tất cả, tha thứ tất cả...? Hay vì phụ nữ " phải chịu đựng những hành vi xấu xa của đàn ông vì muốn tránh sự cô đơn, tránh sự tự khẳng định, và tránh xoay trở để có thể lo liệu cho chính bản thân mình."?
    Một vài suy nghĩ rất riêng...

    Được npl155 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 13/07/2003
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ nó là đơn giản nhưng mình thì lại ko hoàn toàn nghĩ như vậy. câu trả lời của nó nằm trong mỗi người chúng ta, trong mỗi một hoàn cảnh khác nhau , theo từng lối suy nghĩ khác nhau. ko thể nào có một câu trả lời nào cụ thể được cả.
    Có những người phụ nữ nhu nhược họ cam chịu với số phận của mình, và ko thể vươn lên được, ko thể rũ bỏ được người đàn ông ấy, và mãi bị phụ thuộc bởi người đàn ông đó. Mặc dù có thể tình yêu ko còn trong họ.
    Cũng có những người phụ nữ đã quen với việc phải chịu đựng. Họ tự gặm nhấm nỗi buồn với bản thân mình. Và theo năm tháng nỗi buồn nỗi khổ nhục ấy cũng vơi dần đi trong họ. Có lẽ tại hội này vô tư quá.
    Và trong số đấy còn cả những người phụ nữ yêu một cách dại khờ ko nhận ra được lẽ đúng lẽ sai cứ cắm đầu vào những điều ko thể. Như yêu một người ko tốt với mình, và ko yêu mình. Đó là sự dại dột lớn nhất. Chỉ vì điều ấy mà chính chúng ta đã tự hạ thấp nhân cách của mình . Người khác nhìn vào họ sẽ chỉ thốt ra một lời duy nhất " Thật đáng thương!". Đừng bao giờ để cho người khác phải thương hại mình như vậy.
    Nhưng ko phải ko có những người phụ nữ mạnh mẽ dám vươn lên vượt khỏi sự o ép của gia đình. Phụ nữ có thể rất yếu đuối nhưng khi cần sự mạnh mẽ có lẽ họ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều người đàn ông đấy.

Chia sẻ trang này