1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ có thích *** không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi winall, 06/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaChicken

    DaChicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lôi chuyện đó vào đây? Họ chỉ cần tay là đủ rồi. Đồ trẻ con lắm chuyện!
  2. lovemagnet

    lovemagnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Tôi có 1 số ý thế này:
    1- f00l_a_kiss thì gọi người ta là "hạng muối pha đường" nghe có chịu được không? Rồi GiaCatPhuc và f00l_a_kiss lại doạ người khác là sẽ xỉ vả đủ thứ, nghe cứ như là 2 ông này đang nhân danh các đàn ông ở forum này quở mắng người khác vậy. Tôi thì tôi chả cần mấy ông nhân danh tôi để thoá mạ người khác như vậy
    2- Việc Winall không tin có nhiều chị em post bài ở forum này thì dó là quyền của anh ta. Chỉ có ai bị chột dạ không hiểu mình là đàn ông hay đàn bà mới nhảy dựng lên thôi
    3- Winall đặt 1 đầu đề hơi "bình thường". Nhưng đọc kỹ những gì anh ta nói thì thấy có nhiều thứ đáng bàn lắm chứ. Chằng hạn anh ta chỉ hỏi lúc không "lâm trận" thì thế nào, phụ nữ có nhu cầu ra sao, biểu hiện khác đàn ông thế nào. Còn lúc lâm trận thì tôi nghĩ là 1 chủ đề khác. Tôi cũng như anh ta là đàn ông nên không hiểu nhu cầu của phụ nữ về chuyện đó thế nào.
    Cho nên tôi thấy chủ đề này khá là lý thú để thảo luận chứ không chỉ nói vài câu kiểu như: đó là bản năng ai cũng có,....
  3. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0

    Công nhận người ta nói không sai, con gái thì thường nghĩ ngắn " em không phải nói tất cả nhá ". Với lại em đoán bác chắc cũng mới có tí tuổi đầu thôi nên suy nghĩ còn ngắn lắm. Em nghĩ bác nên sống thêm vài tuổi nữa, trải qua vài cuộc tình nữa thì mới phát biểu chính xác đc.
    Em nói cho bác biết, bác fool_a_kiss em cũng chẳng phải là nịnh nọt gì đâu nhưng mà ai nói gì đúng thì em nói thôi. Em đoán chắc những bác mà viết mấy bài bảo vệ bác will_nal thì toàn là các bác chưa trải qua chuyện TD hoặc là chỉ nghe nói mà thôi thì làm sao mà hiểu đc. Nói chung em không chấp bác, có điều bác là thành viên mới vào box thì nên đọc và dựa cột mà nghe, mà suy nghĩ. Phát biểu bừa thì .... em chẳng nói nữa " mang tiếng ".
    Xin lỗi mọi người chứ em thấy bác này nói nhiều mà chẳng hiểu gì cả " có lẽ bác này nói tiếng Campuchia " hic hic. Mà cái bọn Campuchia thì chắc cũng chẳng biết gì đâu mà nói các bác nhỉ.
    Mà bác bảo ai nhân danh này nhân danh nọ. Em nói với bác nhá, em là em, bác fool_a_kiss là bác ấy, không có liên quan gì hết nhá. Mà bác bảo ai nhân danh bác, xin lỗi bác đê, cái tư cách của bác làm quái gì có mà em thèm nhân danh he he. Từ cái lúc em biết cái box này có lẽ bác còn thò lò mũi xanh chơi bắn bi vớ vỉn. Bác lấy cái tư cách ở đâu mà to mồm ở đây
    Bác bảo chủ đề của bác willnal là hay sao bác không đóng góp đc bài nào ra hồn, cái loại như bác xã hội giờ đầy, chỉ có to mồm chứ biết cái gì đâu. Em nói thật em mà như bác em chỉ có nghe người ta nói để học tập chứ vác mồm ra thì chỉ để cho những người có kiến thức cười và bảo " Nó hâm ấy mà, chấp làm gì ". Em thương hai bác quá.
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh
  4. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    oác...vui nhờ...lại được hôm mình moody thì lại có thứ để chọc.....muốn đổ tội thế nào cũng đưọc là quyền của bác....bác có gì bức xúc, PM mod đê..bảo mod treo lủng lẳng cái nick em lên cho nó hả dạ....và thả cái nguời kia ra.... thế là xong...đỡ tức nhờ....
    tại sao tôi trả đũa winall với cái câu ĐỰC KHÔNG RỰA. ..winall có nói một câu chỉ có những thằng đực rựa nào đó giả danh thôi...và nói móc một thành viên là fụ nữ quen thuộc trong BOX, tôi nghe ngứa tai quá thì tôi vạc lại... đã post bài thì cứ VÔ TƯ mà post, sao fải lôi chuyện đực rựa ra để chỉ trỏ nguời khác, ...mà bản thân tôi là fụ nữ , nghe thế quá ngứa tai .....thế này thì ai SỈ VẢ ai truớc còn chuyện bác bảo tôi xui nguời khác sỉ vả nhiều chuyện là bác nhầm., bác đã đọc bài gia cat fúc chưa, bác đã nhìn thấy từ SỈ VẢ của thành viên ấy post chưa mà bác kêu tôi xúi thành viên đó SỈ VẢ...bác vào đây quá muộn, ko đưọc chứng kiến cái bài của gia cat phúc lúc chưa bị MOD kiểm duyệt...tôi đọc đưọc bài đó nên mới viêt như vậy....
    mà bác thích chê trách tôi, chê một mình tôi là đưọc đừng lôi kéo nguời khác vào, tôi chẳng bao giờ xui thành viên khác đi chống đối ai cả......
    còn bác đứng về fía winall tôi thấy thế cũng bình thuơng, phe phái đảng cánh, đứng về fía nhau ở đâu cũng có,......nên tôi cũng chẳng cần , hay hi vọng hay quan tâm bác có hiểu không....nói chung chúng ta ko cùng quan điểm , trái tuyến nhau ...cho nên tốt nhất là ko nói nữa như tôi đã nói với winall rồi drop all them off.....còn bác bức xúc bảo tôi chửi quá láo bằng tiếng anh thì nhờ ai đó biết tiếng anh dịch ra xem có láo ko nào, có xúc fạm như những gì winall viết về tôi ko... đã ko cùng ý kiến thì kể cả cái tốt cũng biến thành cái xấu cho đến mức tệ bạc...
    I asked GOD for a flower, He gave me a garden...I asked GOD for a tree, He gave me a forest...I asked GOD for a river, He gave me an ocean...I asked GOD for a friend, anD He gave me YOU.....lol....im juz greedy for a little bit more....
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hehe chán cái bác này. Đã muốn hỏi rồi, khi người ta trả lời lại kêu không phải rồi ko tin. Thế thôi lần sau ngồi đó mà nghĩ như những gì bác nghĩ, mất công người ta post rồi kêu người giả dạng gây tranh cãi. Chán.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. a_hn_one

    a_hn_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em phải ngồi giải thích lại cái đã viết mất rồi, chán thật.
    Trước hết là bác f00l_a_kiss ?
    Nếu bác viết với ý khác thì nên viết rõ ra nhé, ko hiểu nhầm thì mệt lắm ạ. Cái câu của bác em nghí khéo còn đáng để treo nick hơn nhiếu ạ? dù sao piss vẫn có khi được làm một loại thuốc đấy? ha ha?
    NỖI ĐAU XIN ĐỂ RIÊNG TÔI...
    A_hn_one
  7. a_hn_one

    a_hn_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giờ là đến bác GiaCatPhuc, em cũng rất khoái Backstreet Boys trước đây.. nên thú thực phải ngồi tiếp chuyện với bác thế này em chả khoái tẹo nào.
    Trước tiên, em xin mạn phép hỏi IQ của bác là bao nhiêu mà bác nói em là ?osuy nghĩ còn ngắn?? (thông cảm, em hay hiểu khả năng suy nghĩ gần tương đồng với khả năng trí tuệ của con người?.Còn nếu bác theo trường phái IQ cao nhưng nghĩ ngắn thì em xin lỗi đã hỏi 1 câu thừa ạ). Em đọc bài phát biểu của bác thì em cũng chả hiểu bác lấy tư liệu đâu để quy em suy nghĩ ngắn nhỉ?? Cảm phiền bác phân tích ra hộ cái?
    Em chả biết bác có quen tất cả những người không phản đối ý kiến của bác winall mà bác ngồi vơ đũa
    ?oEm đoán chắc những bác mà viết mấy bài bảo vệ bác will_nal thì toàn là các bác chưa trải qua chuyện TD hoặc là chỉ nghe nói mà thôi thì làm sao mà hiểu đc.?
    mà cái sự nông cạn của bác nó ngày càng tăng mới khiếp chứ :
    ?oNói chung em không chấp bác, có điều bác là thành viên mới vào box thì nên đọc và dựa cột mà nghe, mà suy nghĩ. Phát biểu bừa thì .... em chẳng nói nữa " mang tiếng ".?
    Em chả hiểu em phát biểu bừa ở chỗ nào nhỉ? chỗ nào bác thấy bất logic thì nói em, em giải thích cho. Đừng có để trong người rồi mang bệnh đấy. BSB lại mất mất mọt fan trung thành.
    Bác chắc có thói quen nhìn bên ngoài suy bên trong đến thế kia à?? Bác tưởng cái ?oThành viên từ 18:34, 01/01/03? của bác mà to à?? Ếch ngồi đáy giếng chắc cũng không ?osuy nghĩ dài? được như bác đâu. Để em bắt chiếc bác nhé, đầu năm 2003 hình như em định kỷ niệm ngày sinh một cái nick của em ở TTVN đấy?Em đây ko hiểu ?odựa cột? là gì cả nhưng em ngồi đọc không thì nhiều rồi, dạo này hâm hâm dở dở nên mới xông vào đây để ngày hôm nay phải ngồi tiếp chuyện và giải thích với ?othành viên lâu năm? là bác đấy. Còn cái kiểu ma lớn bắt nạt ma bé thì nhan nhản rồi chả chấp bác. Em cũng chả phải người vĩ đại gì nhưng em thấy cái cách nhìn đời bằng nửa con mắt của bác mà thương hại thay.
    Lại còn thế này nữa: ?obọn Campuchia thì chắc cũng chẳng biết gì đâu mà nói các bác nhỉ? .. may mà còn chữ ?ochắc? đấy.. cái suy nghĩ của bác GiaCatPhuc thật sự có vấn đề ? không biết bác đã ra khỏi hà nội được mấy lần rồi mà tư duy ?oếch ngồi đáy giếng? nó đã đạt tới mức thâm hậu thế nhỉ?? Bác cứ làm như bác vĩ đại lắm đấy.. thử sang campuchia đi xem bọn đấy nó biết gì.. Công nhận đến bây giờ thì em nghĩ em cũng bắt đầu ?omang tiếng? khi ngồi giải thích, tiếp chuyện với bác?
    NỖI ĐAU XIN ĐỂ RIÊNG TÔI...
    A_hn_one
  8. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    hé hôm nay vui thật ...cái topic này giờ nóng thế nhỉ...nóng hơn cả các topic khác....thôi lại ngồi tiếp chuyện nào...dù sao cũng đang lúc nhàn rỗi...
    thưa với bác hanoi-one nhé...bác thử đi một vèo tất cả các BOX ở đây xem xem có bao nhiêu nguời post bài nửa anh nửa việt xem nhá....mà hình như bác chẳng bao giờ đọc bài em viết thì fải...em quen cái kiểu đó rồi, sửa cũng ko đuợc, còn nếu ko chịu đưọc thì cứ nhắm mắt giả vờ ko nhìn thấy em đi, cứ cho la em bị mod treo bài đe...so ko làm thế đuợc nhỉ...còn tại sao em viết a peace of ****...thử đọc bài WINALL bên trên cái bài em viết a peace of **** xem...ai bảo ai nông cạn, thiếu IQ, còn lôi một đống ra hạ nhục...còn việc em bảo tại sao bác ta viết tiếng anh truớc, vì bác ta mang cả bài ra viết bằng tiếng anh, bác hiểu chưa, sau đó thì em mới đá lại...còn việc em viết nửa ta nửa việt, ai ở cái BOX này cũng biết, đa số các thành viên đọc cũng quen rồi...còn ai khó chịu thì đừng đọc....
    còn cái chuyện lôi cơm TÂY, cơm TÀU với cơm TA ra đây nói..thì mời bác đếm thử xem trong cái TOPIC này bao nhiêu nguời mang cơm TÂY, cơm TA ra bình loạn nhá....
    còn thưa với bác chuyện nữa, bác bình gì thì bình, đừng loạn quá ở đây...cái toppic nó chỉ có giới hạn về sự khác nhau giữa cơm TÀU và cơm TA ..BÁC lôi cái sự đú ra làm gì, còn drag em vào nữa....
    còn cái cuối cùng...em ko có thói quen tranh luận quá gay gắt với phụ nữ bao giờ....nhất là với bác...vì lần đầu tiên em thấy bác post bài ở đây...em chẳng có thâm thù gì với bác cả, kể cả khi bác chê bai em quá đáng.... ma chuyện ko liên quan đến bác nhiều, đây là giữa em và WINALL, bác nên đứng sang một bên.....nói chung ko biết các bác thấy sao chứ, có hận học gì những bài viết của em hay ko, chứ em viết xong là stop...chẳng hằn học ai.....mình ngồi sau cái laptop của mình cơ mà....ai nhìn thấy mình đâu nhờ...tranh luận cũng chỉ là một cái game lý thú như cái đống game ps2 của mình mà thôi....chấm hết ở đây nhá.
    Had a dream that I matched each star with a reason for loving Y0U....I was doing great until ran out of stars...seemed like werent enough......
  9. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0


    Phụ nữ mà không thích *** thì làm sao đàn ông có thể yêu họ được??? Họ còn thích hơn cả đàn ông ấy chứ. T. thấy các nữ sinh viên trường ĐHKT TP Hồ Chí Minh, ĐHSP T.P Hồ Chí Minh thi nhau chuyền tay nhau đọc ***, xem phim ***, nhiều khi còn công khai. Điều đáng ngạc nhiên là trong số họ có nhiều bạn học rất giỏi, con nhà lành, ngoan ngoãn, chứ không cứ phải là mấy bạn lười học thích đú đởn.
     
     
     
    You hear that? That is the sound of inevitability
  10. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    bản thân tui thì thấy rằng đàn bà thích *** chẳng kém gì đàn ông cả . tui cũng thích xem phim *** với người tình ,thích đọc nhưng tài liệu về ***, có những ham muốn ,và cũng thường nghĩ về *** ,về những giây phút cùng người tinh` thăng hoa va` luôn muốn đổi mới bản thân khi quan hệ ,chung'' tôi cũng rất hay chat *** với nhau ,kể cả vơí người khac'' nếu thấy hứng thú. đàn bà đâu chỉ quan hệ với người mình yêu .nếu vậy họ đâu cần bạn tinh` va đàn ông cũng làm sao có ******** ??!! khi người đàn bà thấy cô đơn , khi họ có ham muốn , khi họ ko dc người yêu thoả mãn... chính là lúc họ cần có ******** . có những lúc mà ******** và tình yêu ko đi liền với nhau đâu .yêu 1 người và làm tinhỳ với người khác đâu có gì sai khi bạn vẫn chỉ dành tình yêu cho 1 người duy nhất .chẳng qua chỉ là nhu cầu sinh ly'' thôi ma`. nhưng tất nhiên là chỉ cho phép ở mức độ hi hữu thôi .nếu ko chẳng phải là qua truỵ lạc sao . thường thì người đàn bà phương Đông vẫn luôn tự go` ép mình , ko cho phép mình phản bội người yêu ,nhưng tôi nghĩ phản bội trong tình yêu chỉ là khi tình cảm của bạn thay đổi mà thôi .1 khi tình cảm thay đổi chỉ vì chuyện đó thì rõ bạn là người chẳng ra gì. chính nó mới là điều ko thể chấp nhận dc . tôi đã từng quan hệ với người mà tôi ko yêu nhưng khi đó tôi là người tự do . giờ đây tôi thực sự o muốn quan hệ với ai khác ngoài người tôi yêu vì với tôi anh ấy quả thực rất tuyệt vời . chúng tôi luôn dành rất nhiều thời gian để trao đổi về thói quen , sớ thích và ham muốn của mỗi người để luôn đạt dc cực khoai'' .có lẽ đó là lý do mà chúng tôi ko cần đến người thứ 3 . nhưng tưong lai thì tôi cúng ko dám chắc . thực tế tôi ko phảnđối anh ấy qua đường với 1 cô gái nào đó khi quá ham muốn mà tôi o thể có bên anh dc . đối với tôi chuyện đó cũng ko dám cam đoạn la ko xảy ra nhưng tôi yêu anh thật lòng và quyết làm mọi điều để anh dc hạnh phúc . với người phụ nữ thì còn cần gì hơn nữa đâu.

Chia sẻ trang này