1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ Hạ Long vùng lên thách đấu với con trai Ha long!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Natra, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flies

    flies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một sự sự sai lầm trầm trọng.Xin thông báo lại cho các bác biết là tôi la gỉl hcứ không phải là boy đâu.Trong phần lý lich của tôi co lỗi sai nhưng tôi chua biết sửa như thế nào.Bác give_me dã bảo tôi sửa nhưng tôi chưa biết sửa.Bác nào co thể giúp tôi với.Thực tình tôi và flies chỉ là một thôi.Nếu các bác không tin thì đến lúc nào họp sẽ biết ngay thôi.
    Thật sự là dáng buồn khi tôi thấy các bác nam dả kích khiếp quá.cácbác nữ chẳng nhẽ lại để yên như vậy sao.Chị và em quỳnh Vân phải hợp tác nhé,,chị give_me ơi chẳng nhẽ lại bỏ chị em tôi chiến đấu dơn lẻ như vậy sao.
    Một cây làm chảng lên non ba cây chụm lại lên hòn núi cao.
    Chúng tôi không phải vùng lên để đòi hỏi điều gì mà chỉ muốn duoc quan tâm hơn thôi.trong HLC co qua ít nữ vậy thì tại sao các bạn không dành một chút cho chị em chúng tôi.
    Mà thực sự là tôi thấy dạo này HLC không có hoạt động gì thú vị cả.Bác bigbang oi hãy giả i quyết vấn đề này di.
    [red]may
  2. burnt_heart

    burnt_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con trai Hạ Long đâu rồi, bật tường đi chứ! Ai lại để đàn bà con gái rỗi hơi huyênh hoang thế! Kém, hề hề!

  3. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ! Chị natra đâu , xử lí tên này trước ha !
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo Natra là con trai mà sao em Vân cứ gọi là chị Natra là thế nào hả?Mà sao đàn bà con gái QN chúng ta cứ thích khiêu chiến với đàn ông con trai trong box mình thế nhỉ?Có giỏi thì sang box khác mà khiêu khích đi.Chỉ biết bắt nạt con trai tỉnh nhà thôi à.Chắc là họ biết anh em chúng ta không thèm bắt nạt họ nên họ mới lên mặt đây mà,đến lúc anh em ta ra tay chẳng may bị thương mấy chục năm không lành được lại bắt đền anh em ta cho mà coi.Tốt nhất là không nên động đến những kẻ hiếu chiến mà ta chưa biết rõ đối phương.Chờ hôm họp mặt tới xem Natra_Girl như thế nào đã rồi mới tính tiếp được he he

    ~~~You took me out of the blue~~~

  5. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    hehe,các bác làm ăn kiểu gì mà để chị em vùng lên thế

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa

  6. trugnhieu

    trugnhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ai? ai? ai dám chống đối nào?
    Tửơng ai chứ các em trong box thi phải lấy "nhu chống cương" chứ. Con gái nói đấu là sợ đấy! các bác làm gì mà hoảng thế.
    Để tui giải quyết hết 1 thể cho.
    Các em ơi! cho anh xin 1 cái hẹn nhé!
    Kem, kẹo la xong ngay!

    TB ki luat HLC -TH-
  7. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chẳng hiểu giề cả ! Thách đấu là thách với mấy tên hâm hâm bắt nạt các anh nhà mình kia , chứ ai lại ..................chị NATRA nhể ? Chắc chị chưa đi họp mặt lần nào nên chưa biết lực lượng các chú , các anh nhà mình đông phát khiếp ! Có muốn cũng chẳng chiến nổi đâu ! Hơn nữa em cũng phải công nhận các anh nhà mình ..........đỉnh hết chỗ nói !
  8. trugnhieu

    trugnhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ah, bắt dầu xuống giọng rồi. Tui mới hách xì hơi 1 cái mà đã......
    Oai thật!

    TB ki luat HLC -TH-
  9. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không đuợc gặp các bạn.Không thể ngờ là trong một thời gian mà các bác lại có nhiều ý kiến trái ngược nhau.
    Có lẽ không cần phải giải thích nhiều lắm về việc tôi la b or g,gặp thì sẽ biết ngay mà.
    Quỳnh Vân ơi em có thấy sợ anh chang burnt heart không.chị tin chắc là em không sợ,chẳng qua la em muốn giữ không khí hoà thuân phải không.Nhưng nghe chừng anh chàng này co vẻ huenh hoang quá nhỉ.Hình như la cậu cho rằng chị em chúng tôi chỉ dám nói chứ không dám làm chứ gì.Tôi khoong kêu gọi phụ nữ vùng lên dánh nhau,mà co dánh nhau ai lại dánh nhau bằng bạo lực,nếu thế thì bọn chúng tôi thua là cái chắc.Có nhiều cách dánh vẵn giành đuợc chién thắng mà không cần phải động tay chân.
    Tôi chỉ muốn lập ra một hội của chị em chúng tôi dể bảo vệ lẫn nhau va đấu tranh lại với nhưng kle hâm hấp như em QV nói.
    Bọn tôi không sợ,ông đừng hắt hơi nhiều quá không thì bị cảm dấy.
    Hãy suy nghĩ lại những gi minh nói nhé.
    Hẹn là khi nào gặp lại các bạn trong buổi họp mặt thì tôi sẽ giải quyết hết những ai còn co ý kiến lung tung như thế.
    red]trang
  10. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thôi đấu làm gì với mấy cô gái HL. Tôi thì xin đầu hàng. Đau khổ, buồn chán... tôi chịu đủ rồi. Tôi thề sẽ không bao giờ yêu con gái HL nữa đâu.
    Yêu một người yêu mãi một đời . Giờ như cánh chim xa vời !
    Thà yêu để mà mất tất cả, còn hơn là chẳng có gì để mà mất _ Việt Thắng

Chia sẻ trang này