1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ hiện đại và việc tề gia chăm lo gia đình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyenbhvtc, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ko biết thì đi học. Tớ cho địa chỉ nè. Chẳng cần học đến 3 tháng, chỉ 1 tháng chăm chỉ là cô bé biết nấu mấy món cơ bản rồi. Chịu khó 1 tẹo là okie ấy mà.
    Trung tâm giới thiệu việc làm 20/10
    ĐC: 37 Nguyễn Chí Thanh và 72 Quán Sứ
    Lớp nấu ăn cơ bản: 750k/khoá =3 tháng = 150 món
    Thời gian: Khai giảng liên tục. Học từ thứ 2-7. Có các lớp sáng - chiều - tối
    Lớp nâng cao: 1.000.000/khoá = 2 tháng.
    Thời gian: Tự chọn
    Chưa kể chi phí mua nguyên liệu chế biến. sau khi thực hành xong sẽ được "chiến" ngay thành phẩm của mình làm ra
    .
    Dù sao là Phụ nữ cũng nên biết nấu nướng thì hơn. Sau này chăm chồng chăm con nữa. Mình thì lười thật đấy, lâu rồi cũng ko vào bếp bày vẽ nhưng sau này có gia đình, ko hề muốn thuê người giúp việc nấu cho chồng cho con mình ăn. Có lẽ dù bận mấy cũng cố gắng thu xếp thời gian vào bếp làm cơm cho gia đình. Nếu ông chồng nào tâm lý giúp vợ 1 tay thì tuyệt vời nữa...
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 06/08/2007
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo thế bạn ah,
    Bảo bạn gái cậu giờ chịu khó nấu là ổn thôi. Chị dâu tớ lúc lấy anh tớ trước đó 2 tháng mới tập nấu ăn. Về nhà hồi đó tớ đang đi học nên cũng chỉ bảo cho chị nhiều về cơm nước. Giờ thì ngon rồi. Vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc có sao đâu cậu
    Thấy tớ chăm ko, con trai mà cơm nước ầm ầm, hix. Đi liên hoan thỉnh htoảng ngứa mắt vào nấu 1 món lần sau chúng nó ko dám nấu món đó nữa vì sợ ko ngon = tớ nấu.
    hihihi
  3. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu để tâm thì làm được hết mà. Ngày trước mình cũng chả biết làm gì, sáng đi học thì viết 1 mảnh giấy nhỏ những việc cần làm để dặn cô Ôshin làm. Nhưng bây giờ, khi bố mẹ mình ngày một già yếu và rất hay ốm việc gì mình cũng phải làm, làm thì quen thôi, căn bản có chịu khó làm không. Mà mình cũng phản đối những ông bố bà mẹ làm hết cho con, ( hi hi, có cả bố mẹ mình nữa đấy), nên để đứa trẻ phát triển toàn diện và sống có trách nhiệm hơn với mọi người.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này đơn giản lắm, em cũng chẳng biết làm gì cả, chuẩn bị lấy chồng, mẹ chồng tâm lý lắm, nói cứ về rồi mẹ dạy dần dần. Thích thế. Em là sợ nhất đi chợ nấu cơm. Làm việc nhà hay rửa bát nói chung việc khác em không ngại chứ đi chợ nấu cơm là ngại lắm

Chia sẻ trang này