1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ hoàn hảo thì khó " chống lầy" phải ko các anh zai???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vivunhumay_28, 23/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác VTS giúp đỡ thế thì thường thôi...
    Cái chính là bác có chắc sản xuất ra thằng cu không hay là sinh đôi 2 con hĩm vừa lùn vừa đen...ặc ặc
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Uh, những người hoàn hảo như vậy luôn muốn lấy một người phải "hơn mình một cái đầu", phải đàn ông, phải chung thuỷ, phải ở một gia đình tử tế v.v... mà những loại đó thì "bị bắt" hết từ lâu rồi, đào đâu ra cho các bà cô ấy ! Trâu chậm lại đòi uống lavie thì pó tay rồi
  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Mình nghĩ chị ấy chỉ là người hoàn hảo ngoài XH thôi, một người phụ nữ hoàn hảo còn phải biết hấp dẫn phái nam nữa và là một người vợ người mẹ hoàn hảo vì là phụ nữ mà. Nhưng ở tuổi này mà chị ấy vẫn chưa có ai thì cũng khó có thể nói là hoàn hảo được.
    Trường hợp khác là chị ấy rất hấp dẫn nhưng hơn chục năm nay vẫn chưa chọn được ai là do tiêu chuẩn quá cao thì không biết các anh ở đây có ai giúp được chị ấy ?
  4. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Thực ra khái niệm hoàn hảo của nam và nữ khác nhau lắm. Bạn là nữ thấy chị ý thế là hoàn hảo nhưng chưa chắc anh em nam chúng tôi nghĩ thế (-: Chị ý khó lấy chồng biết đâu không phải vì do anh em nam. Có khi chị ý có một lần thất bại nào đó khiến chị ý cảm thấy mất niềm tin vào chuyện hôn nhân or tình yêu nên không muốn chuyện gia đình thì sao?
    Trẻ trung vui tươi lịch thiệp. Đó là những gì bạn nhìn thấy ở bên ngoài chị ý? Liệu đó có phải là tất cả không? (-: Liệu đó có phải tất cả con người của chị ý không?
    Cái đàn ông cần từ người phụ nữ đơn giản lắm bạn ạ. Đôi khi chỉ là một chút hờn dỗi, những giọt nước mắt nhỏ trên bờ vai họ thôi... chứ không phải cần đao to búa lớn đâu (-:
  5. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
  6. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế nào ấy! Sao lại không có phụ nữ hoàn hảo, đàn ông hoàn hảo? Tôi không muốn nói đến những gì tuyệt đối, tôi chỉ nói đến tính tương đối.
    Như bạn chủ topic nói chị bạn đó hoàn hảo trong mắt bạn ấy (tất nhiên cả những người xung quanh), thì có nghĩa là cái chị đó hoàn hảo rồi còn gì nữa? Nếu không thì làm sao được người khác khen?
    Các bác chưa gặp người thực việc thực mà các bác cứ chê ầm ầm lên! Các bác chỉ thích chê bôi người khác là giỏi thôi! Chả hiểu ra làm sao nữa.
  7. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi bao nhiêu bài rùi mà toàn ko được, tức quá!!!
    Tớ có lẽ đã quá lời khi nói rằng chị ấy "hoàn hảo". Nhưng các ấy biết rồi đấy, khi mình hâm mộ ai thì cứ thik nói quá lên một tý cho nó oai!!! Nhưng mà thực sự, tớ và anh iêu nhà tớ vẫn chưa tìm ra cái khiếm khuyết cơ bản của chị ý . Này nhé, tính tình rất dễ chịu, công việc với mức lương rất hấp dẫn, nói năng rất dịu dàng và nhẹ nhàng( ko linh tinh, vớ vỉn như mình, hự!!!). Thực ra, có thể trước đây gia đình có chút khó khăn ( mẹ ốm nặng, nằm một chỗ, chắc làm cho các anh cầm cưa đến cũng hơi ngại, choáng!!). Đó chắc cũng là vấn đề của các anh phải ko ạ???
    Thôi, tớ chẳng muốn nói thêm về chị ý nữa, chỉ cầu mong chị ấy sẽ gặp may mắn và hạnh phúc!
  8. khoai_lang_0381

    khoai_lang_0381 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh zai nói hơi wá lời.
    Quê em người ta khuyên là đến 30 tuổi chưa lấy chồng thì không nên lấy chồng nữa, 40 tuổi chưa có con thì hông nên đẻ nữa, 50 tuổi chưa thành đạt thì hông nên làm gì nữa, 60 tuổi chưa ra đường thì hông nên ra đường nữa ...
  9. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Thực ra bạn ạ. Mình cũng chả có ý gì đâu. Biết đâu chỉ ý chưa gặp được người mà chị ý cần. Những người đến bên chị ý thì chị ý không thấy rung động thì chị ý chưa lập gia đình hoặc vì lý do gì chị ý quyết định sống vậy thì sao. Mình có quen mấy bà chị gần tuổi chị ý. Thành đạt giỏi giang trong công việc và cũng tốt tính lắm. Nhưng vẫn phòng không. Mình thấy có sao đâu nhỉ (-:
    Lập gia đình khi mình thực sự thấy cần thiết. Còn lập gia đình vì mình đã đến tuổi hay vì lý do nào đó thì lập làm gì (-: Mình thấy phục và nể những người phụ nữ như vậy
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Dành cho thanh niên mới lớn, thích nổi máu anh hùng cứu giúp mỹ nhân hả chú
    Bà cô kia lớn tuổi rồi tất sẽ nhìn ngắm những chú lớn tuổi. Giao thiệp xã hội của bà kia có vẻ ok dấy, nhưng không vừa mắt mấy chú lớn tuổi thì cũng chịu. Bà này rất dễ rơi vào 2 trwưòng hợp:
    1. Tự tin, nghĩ mình hiểu biết, tranh luận đến cùng: các ông sẽ nghĩ tôi tìm bến bình an chứ không kiếm thầy cãi về nhà.
    2. Muốn lấy lòng mấy ông lắm nên nhẹ nhàng, giả vẻ liễu yếu đào tơ, rằng anh muốn sao em cũng nghe: lớn đầu rồi phải biết tự suy nghĩ chứ, còn đề người khác dắt tay đi đến bao giờ.
    Khà khà, có nhiều bà trong bụng mong câu được một anh lắm nhưng lại không biết cách buông câu, thế thì chịu, hoàn hảo mấy cũng chịu . Tóm lại là cô nàng đang bị mất phương hướng trong chuyện tình cảm nên ko biết cách xử lý đành phải làm ra vẻ với xã hội để họ không thwưong hại mình mà thôi. Mà mất phưong hướng thì phải nhờ người dắt đi, hehe, nhưng mà ai dắt... lớn đầu rồi phải biết tự suy nghĩ chứ, còn đề người khác dắt tay đi đến bao giờ

Chia sẻ trang này