1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ hút thuốc thì sao??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyensmiling

    huyensmiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vậy là con đường để ta tới với rượu,với thuốc,là tình yêu sao???
    Thế này mình sợ yêu rồi!!! Về khía cạnh này à!!!!
  2. loigiobuon

    loigiobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc và nghiện thuốc đều dễ lắm. Yêu đương cũng dễ đến vào 1 giờ khắc bất ngờ nhưng bỏ người yêu sao mà khó thế. Những tên sở khanh không nói làm gì, càng ngọt ngào làm chúng ta mủi lòng càng lạnh lùng dứt áo ra đi. Bài học của tôi hy vọng sẽ giúp các bạn gái tỉnh táo hơn trước khi gửi trái tim mình cho 1 người đàn ông. Các bạn hãy nhớ người đau đớn chỉ có người ở lại mà thôi. Tình cảm không hủy hại con người mà là nỗi đau các bạn gái ạ. Chúng ta hãy tỉnh táo, phải Khôn để cho bọn sở khanh nó dại. Phải biết yêu bản thân mình các bạn ạ. Tôi đã làm bố mẹ tôi lo lắng nhiều tôi đã sống không phải trong khi bao nhiêu người không có điều kiện tốt như tôi. Giờ tôi cảm ơn ông trời đã giúp tôi phát hiện ra thằng sở khanh ấy sớm trước khi tôi cưới cái thằng khốn nạn ấy về làm chồng. Cuộc đời vẫn đẹp sao
  3. loigiobuon

    loigiobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc và nghiện thuốc đều dễ lắm. Yêu đương cũng dễ đến vào 1 giờ khắc bất ngờ nhưng bỏ người yêu sao mà khó thế. Những tên sở khanh không nói làm gì, càng ngọt ngào làm chúng ta mủi lòng càng lạnh lùng dứt áo ra đi. Bài học của tôi hy vọng sẽ giúp các bạn gái tỉnh táo hơn trước khi gửi trái tim mình cho 1 người đàn ông. Các bạn hãy nhớ người đau đớn chỉ có người ở lại mà thôi. Tình cảm không hủy hại con người mà là nỗi đau các bạn gái ạ. Chúng ta hãy tỉnh táo, phải Khôn để cho bọn sở khanh nó dại. Phải biết yêu bản thân mình các bạn ạ. Tôi đã làm bố mẹ tôi lo lắng nhiều tôi đã sống không phải trong khi bao nhiêu người không có điều kiện tốt như tôi. Giờ tôi cảm ơn ông trời đã giúp tôi phát hiện ra thằng sở khanh ấy sớm trước khi tôi cưới cái thằng khốn nạn ấy về làm chồng. Cuộc đời vẫn đẹp sao
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn nhiều như gió vậy ?
    Và cuộc đời này đâu đến nỗi đắng chát như vậy !
    Hãy biết tin vào TY, bạn sẽ dược đền đáp ....
    Hãy để cho quá khứ ngủ yên ...
    Và hãy lại Yêu như chưa một lần Yêu, bạn sẽ thấy ....cuộc đời phía trước còn đáng sống hơn tất cả những gì Bạn đã trải trong một Quá khứ mờ xa ......
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn nhiều như gió vậy ?
    Và cuộc đời này đâu đến nỗi đắng chát như vậy !
    Hãy biết tin vào TY, bạn sẽ dược đền đáp ....
    Hãy để cho quá khứ ngủ yên ...
    Và hãy lại Yêu như chưa một lần Yêu, bạn sẽ thấy ....cuộc đời phía trước còn đáng sống hơn tất cả những gì Bạn đã trải trong một Quá khứ mờ xa ......
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi còn gì nhỉ.. cứ ngỡ mọi thứ sẽ rời xa..ko ngờ có ngày ta quay trở về..trở về đây..dạo này đốt thuốc nhiều trở lại..khói thuốc cay hay mắt ta cay?..lạnh nhỉ? àh ma ko phải lạnh..rét mới đúng nghĩa..khói thuốc bay..bay về nơi vô định..àh ở đây chẳng co esse nhỉ...
  7. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế mà cũng hỏi, phụ nữ hút thuốc thì sinh khói chứ làm sao nữa !!! he..he... kể ra ở VN và mấy nước châu á thì nhìn nó chưa quen thế nào ấy, mà nó béo bở gì cơ chứ lại đi hút thuốc.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vào Cuối Ngõ. Bắt gặp hình ảnh mấy chị ngồi hút thuốc... Nếu nhìn bề ngoài, chắc hẳn không bao giờ mình tin là họ lại hút thuốc đợi.. Nữ tính lắm... hik
  9. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ chấp nhận được con gái hút thuốc.
    Xin lỗi BDD nhé nhưng mình ko chấp nhận được cái kiểu con gái mà hút thuốc, uống rượu. Mình biết là bạn rất đau đớn khi người ấy ra đi. Nhưng bạn hành động như thế chỉ có bạn là người bị tổn thương mà thôi, bạn có làm thế cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì.
    Có nhiều cách khác để có thể giải buồn, bên cạnh bạn còn rất nhiều bạn bè, có rất nhiều người quan tâm đến bạn mà.
    Hãy cố gắng vượt qua thời gian này, thậm chí còn phải sống tốt hơn trước đây. Để hắn ta biết sai lầm lớn nhất của hắn là đã để mất BDD.
    Và để hắn ta biết rằng: "Với em, anh rất quan trọng nhưng anh không phải là duy nhất"
    Chúc bạn sớm vượt qua được giai đoạn hiện nay và lấy lại được cân bằng.
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    -Vì sao em hút thuốc sành sỏi thế?
    -Buồn đời, buồn tình, buồn mình...
    -Hóa ra đằng sau cái vẻ bất cần kia chỉ là một tâm hồn yếu đuối?
    -Phụ nữ muôn đời vẫn thế!
    -Nhưng không phải phụ nữ nào cũng thích say và phì phèo.
    -Em khác họ.
    -Nhóc con lắm trò bao biện.
    -Mà anh cũng hút thuốc đấy thôi.
    -Ừ... Chẳng còn gì đáng để khuyên em nữa phải không?
    -Không cần lời khuyên của anh. Cụng ly và châm cho em điếu mới nào!
    .............
    Chuyện thật 100% ở Cuối Ngõ những ngày đầu tháng 10. Cô gái rất xinh, chẳng biết có phải chủ nhân topic này không?
    Lời bàn: Bọn trẻ bây giờ đáng thương thật... Úi chà, nhưng mình cũng hút thuốc cơ mà.Hìhì

Chia sẻ trang này