1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ không biết nấu ăn, đàn ông không muốn cưới

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thep_haiphong, 03/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thep_haiphong

    thep_haiphong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    664
    Liệu có phải những phụ nữ không biết nấu ăn là những người kém hấp dẫn, kém quyến rũ và dễ phai tàn theo thời gian?
    Tôi là nam giới và tôi phải thừa nhận rằng mình thường không mấy tin tưởng ở những cô gái không biết nấu ăn. Tôi học nấu ăn từ khi mới 13 tuổi, sinh ra trong gia đình đơn thân, mẹ của tôi đã phải làm việc vất vả gấp đôi những người phụ nữ bình thường khác. Vì vậy tôi đã tập thích nghi với bếp núc nếu không muốn ăn những thức ăn có sẵn mua ở ngoài hoặc đồ hộp.

    [​IMG]

    Sau một thời gian vất vả làm quen thì tôi nhận ra rằng mình rất có hứng thú với chuyện nấu ăn và hiểu rằng nấu nướng cũng là một nghệ thuật không kém cạnh gì hội hoạ hay âm nhạc. Vì vậy, khi đến tuổi trưởng thành tôi luôn cố tìm một người bạn đời có thể nấu ăn nhưng thường phải sớm bỏ chạy vì đa số các cô nàng hiện đại đều thường khẽ khàng thú nhận với tôi rằng"Em không biết nấu ăn."
    Ngạc nhiên chưa?
    Thật không thể nào hiểu được các nàng - những người luôn cho rằng mình là những quý cô hiện đại, tự chủ và độc lập nhưng lại không thể thực hiện được một trong những kỹ năng cơ bản của cuộc sống là "nấu ăn"? Và tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên, không thể hiểu nổi trên đời này lại có tên đàn ông nào lại thực sự muốn hẹn hò hoặc cưới một cô nàng tiểu thư không hề quen việc bếp núc???
    Thử tưởng tượng xem, bạn là một thanh niên độ tuổi 20, 30, sức dài vai rộng nhưng không biết nấu nổi một tô mì hoặc luộc rau, trứng hay chuẩn bị bị bữa ăn cho chính bản thân mình thì còn mong gì có thể chăm sóc người khác hay làm những chuyện lớn lao hơn? Có không ít cô gái phản biện và cho rằng các nàng bận phải phấn đấu cho học hành và sự nghiệp nên không có thời gian cho những thứ tủn mủn trong bếp. Thì xin thưa rằng, bạn chỉ có thể là một trong ba dạng sau:
    1. Lười và thiếu những kỹ năng sống và cũng chẳng có mấy tham vọng trong cuộc sống.
    2. Tiểu thư lá ngọc cành vàng được nuông chiều và được chăm sóc tận răng ngay từ khi còn nhỏ.
    3. Chưa bao giờ được dạy nấu ăn.
    Hoặc cũng có thể là do cả ba nguyên nhân trên và đó là một thực trạng đáng buồn của không ít quý cô thời nay. Vì vậy mà tôi luôn cho rằng những cô nàng không biết nấu ăn rồi đây cũng sẽ chẳng biết cách chăm sóc chồng và con cái cho tử tế nên tôi vẫn luôn chạy dài những cô nàng như thế. Có thể, một số các chị em sẽ phản pháo với tôi rằng "Chúng tôi không có đủ thời gian để làm những chuyện vớ vẩn đó và cũng chẳng cần những tên đàn ông như anh chú ý đến chúng tôi." thì rõ là các cô các chị cũng đang cảm thấy nhột nhạt trong lòng vì những kỹ năng còn yếu kém của mình.
    Đối với tôi mà nói, khoảnh khắc nhìn thấy cô gái mình quan tâm đang cắm cúi tập trung chuẩn bị bữa ăn cho mình là khoảnh khắc cô ấy dịu dàng và xinh đẹp nhất mà tôi được chứng kiến. Từng giọt mồ hôi trên trán, trên mặt cô ấy cũng trở nên lấp lánh như pha lê và có sức quyến rũ hơn bất kỳ loại son phấn hàng hiệu nào mà các cô gái thường hay đắp lên mặt hay mặc trên người. Và thử hỏi, có bao nhiêu tên đàn ông đủ sức chống cự lại một mâm cơm thịnh soạn được chuẩn bị từ tình yêu và sự tận tuỵ của các nàng đây? Bọn đàn ông chúng tôi vốn luôn dễ dàng bị chinh phục qua con đường "bao tử" mà, bỏ qua con đường tiện lợi này, liệu có được mấy cô nàng tìm được người chồng như ý các nàng vẫn hằng mong muốn?
    Đương nhiên, tôi không phải là “con lợn” như nhà văn Trang Hạ miêu tả nên tôi cũng biết cách giúp người phụ nữ của mình để nàng không quá vất vả trong bếp chỉ vì tôi.
    Theo YourTango

Chia sẻ trang này