1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ là cứ phải thân lừa ưa nặnghttp://ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/0000007.gif

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi milivista, 24/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ là cứ phải thân lừa ưa nặnghttp://ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/0000007.gif

    Một phần vì tính hám tiền, một phần vì dòng đời xô đẩy em phải ra đời kiếm sống từ rất sớm, thậm chí em bỏ ngang cả chuyện học hành để lao vào kiếm tiền vì thế với em tiền rất quý. Nhưng với người yêu em chả tiếc một cái gì thế có ngu không cơ chứ ? Các bác đừng nghĩ em thế này thế khác nhé chỉ đơn giản em thấy thất vọng với bộ óc của đàn bà, lúc em nghĩ đến chuyện cưới xin thì nhận được 2 từ chia tay theo một bài cũ nát " Em cần suy nghĩ .... abc vài ngày là bài chốt hạ Em sợ em không yêu anh được như trước nữa ...."

    Em khẳng định với các bác em là người tốt! Lúc mới yêu khoảng 2 tháng em nhận ra người yêu em là người tốt, còn cuộc sống của em thì quá bấp bênh nên em định chia tay. Nếu bình thường em bơ ngay, bơ 100% không đường sữa gì cả , thế nhưng vì thương nên em nhận lời gặp mặt lần cuối ... và em siêu lòng vi sự chân thật. Bọn em nối lại....n Kể từ đó gần như em gạt bỏ mọi em chân dài chân ngắn ra khỏi đầu, em làm tất cả đơn giản vì em nghĩ đây sẽ là Vợ tương lai của mình. Em cố gắng cày kéo, gần như chỗ nào có mùi tiền là em lao vào bất chấp thủ đoạn, dù có phải trả giá nào em cũng làm miễn là việc đó không hại người khác là được. Nói thế này chắc các bác hiểu, em điên cuồng kiếm tiền không hẳn là vì cô ấy 100% nhưng lý do ấy cũng chiếm một phần không nhỏ. Em sẵn sàng mọi việc cho cô ấy và cả gia đình cô ấy... Thời gian này em thực sự mù quáng .... Nhưng rồi kết cục như các bác biết đấy em bị cho đi một cách không thương tiếc.

    Lý do chia tay thì ngớ ngẩn vô cùng, thực ra là cô ấy đã bắt đầu cảm thấy chán, chán vì tính luộm thuộm chán vì gia đình em cũng không được như cô ấy nghĩ, chán vì em cộng cả cô ấy vào nỗi lo kiếm xiền. Sự việc chỉ như giọt nước tràn ly, em phải chờ cô ấy gần 1 tiếng đồng hồ trong khi cô ấy đang vui vẻ nói chuyện với một ông anh xã hội, trước đây em em đã từng đợi cô ấy đi thi đến vài tiếng nên lần này cũng chả có vấn đề gì, tuy nhiên để bạn trai đứng dưói nhà chờ đợi mà mình vui vẻ buôn chuyện thì chả hiểu đầu óc nghĩ gì nữa,. Lúc xuống em đã buông một số câu không đúng cho lắm và thế là tèn ten ten... đã có lý do và chào anh nhé.

    Em đính chính thế này, em là người HN gốc còn cô ấy là người NT tuy nhiên từ xưa đến nay chưa bao giờ em có nghĩ phân biệt này nọ. Sau chuyện dở hơi của em, em rất mong các bác nên đề cao tinh thần cảnh giác, tốt nhất là không nên tin phụ nữ. đối với phụ nữ tốt hơn hết là nên dối trá một tí và bác nào có tài bắt phụ nữ chạy theo mình một tí thì hay hơn là như em.

    Yêu thì ai cũng phải trải qua buồn vui, chán nản. và khi yêu các bác muốn làm gì thì làm Thế nhưng nếu muốn lấy vợ các bác nên đặt tiêu chí chịu đựng lên hàng đầu hàng đầu.

    Phụ nữ đúng là thân lừa ưa nặng... ngu xuẩn.
  2. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nản thật
    Được milivista sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 24/04/2009
  3. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em đã tự giam mình trong phòng như hồi thi đại học...Sụt bố nó máy Kg, thân tàn ma dại...đúng là ngu thật
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    liệu bác có lo kiếm tiền nhiều quá mà không quan tâm đến em ấy, làm em ấy thấy chán ko
  5. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cung phung thi đúng hơn. Em đang tự hỏi không biết sau này vợ em có được bằng một nửa thế này nữa không ?
  6. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không tin được lũ đàn bà đâu ạh. Em đang ước mình đểu một tí thì có lẽ bằng đồng lương của em, em cũng chăn được vài con
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Sang Tâm xự mà chém gió đi bác zai
  8. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đây là lần đầu tiên em mò lên TTOL, nick này cũng deck phải của em ..hihi Em cũng chả thích tâm sự, chả qua là quả thật em đang laọn hết cả óc, chả biết làm thế nào nên cứ post bừa lên cho giải tỏa tí ti.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chưa thực sự hiểu nhau thôi bác zai ah. Bác cày kéo bất chấp thủ đoạn, nhưng biết đâu cái cô ấy cần ko phải là nhiều-tiền mà lại là cái khác, đơn giản hơn rất nhiều thì sao
    Thân lừa ưa nặng, nhưng với họ đấy là hạnh phúc thì cũng đành thôi ^_^ Đâu phải ai cũng có suy nghĩ, mục đích và cách thức sống giống mình chứ. Tiền quan trọng nhưng đâu phải tất cả.
    Nghĩ đơn giản đi bác, coi mọi việc là điều đương nhiên sẽ xảy ra. Cô gái đó có thể là hơi vô ý và vô tình, nhưng ít ra cũng đã ko lừa dối hay lợi dụng mình. Giờ cứ sống cho bản thân đã, rồi sau đó tìm hiểu kỹ quan điểm sống của ng` ta rồi hãy yêu nhá ^ ^
  10. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    với cái loại con gái như thế này thì vứt
    yêu đương nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc
    ng yêu nó đã vì mình như thế mà còn đi vui vẻ chuyện trò với thằng khác
    nhưng mà có chắc em ih lên đó buôn chuyện không ?
    ông anh kể chi tiết xem nào, làm gì vô lí tới mức nó bảo ông anh đèo nó lên đấy để nó vào buôn chuyện
    ông anh có ngu đâu mà nghe theo lời nó ạh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này