1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ là cứ phải thân lừa ưa nặnghttp://ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/0000007.gif

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi milivista, 24/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sai! Tiền chả là gì cả, em nghèo nên em hiểu giá trị đồng tiền thôi nhưng nếu bác biết cái cảnh em ý chạy theo rồi ghen tuông vật vã điên cuồng thế nào hồi em chát với người yêu cũ (Xin thề em chát hoàn toàn trong sáng, thậm chí em đổi cả số điện thoại và iG nick để em ý vui. ) Em đánh giá chưa đủ chứ không phải không đúng về con người ấy bác ạh
  2. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    với cái loại con gái như thế này thì vứt
    yêu đương nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc
    ng yêu nó đã vì mình như thế mà còn đi vui vẻ chuyện trò với thằng khác
    nhưng mà có chắc em ih lên đó buôn chuyện không ?
    ông anh kể chi tiết xem nào, làm gì vô lí tới mức nó bảo ông anh đèo nó lên đấy để nó vào buôn chuyện
    ông anh có ngu đâu mà nghe theo lời nó ạh
    [/quote]
    Cơ bản là thế này, em làm về truyền thông nên bạn em làm về máy móc CNTT không thiếu. Em ý hỏng cái Laptop, em bảo đưa em nhờ mấy thằng cu em nó sửa cho nhưng em ý bảo nhờ được bạn rồi, ùh thì thôi sửa đâu mà chả được, emnghĩ thế. Rồi em ý hẹn em đến đèo đi lây máy, bình thường chả bao giờ em ý trang điểm gì cả nhưng tự dung hôm đấy lại trang điểm. Thôi thì em cũng nghĩ con gái lớn cũng nên trang điểm một tí, ngờ đâu đến nơi em ý cho em chờ 15 phút rồi 30 phút em suốt ruột nên gọi em ý thò cổ ra cửa sổ bảo em chờ tí rồi thêm 30 phút nữa em ý mới xuống. Đấy nhục chưa .... Lúc xuống em cũng định cho qua vì đằng nào cũng chờ rồi, tức tối làm gì nhưng nhìn thái độ em ý đon đả với mấy thằng kia em chán mẹ nó luôn.
  3. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này chắc các bác không tin. Em ở HN, em ý là người Lào Cai lên đây học và ở nhà bác. Gần 2 năm yêu nhau số lần em lên nhà em ý còn nhiều hơn số lần em ý sang chơi nhà em.....chán chưa. (em ý sang nàh em giỏi lắm không quá 5 lần)
  4. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thường những người kiếm tiền giỏi như cậu thì sành sỏi và hiểu đời nhiều. Nên khoản tán gái, đong đưa gái chắc không phải kiểu gà vịt. Nhưng chắc chưa đọc qua bi kip của bác Quack. Nên chiều gái nhưng không nên cung phụng gái.
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Lúc đầu tôi cứ nghĩ bạn cần trút nỗi lòng... nhưng lượn qua lượn lại mấy vòng, tôi thấy có lẽ bạn cần tư vấn thật.
    Tôi nghĩ cô ta đã phản bội bạn, còn bạn vì quá mải mê mải chinh chiến nên không nhận ra ... ...
    Tất nhiên tôi chỉ phỏng đoán nhưng khả năng xảy ra chuyện như vậy là rất cao bạn ạ.
    Đừng tiếc cho mình, mà hãy tiếc cho cô ta, vì đã để mất một người như bạn.
    Cố lên bạn nhé.
  6. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nói thật không phải là tiếc mà thực sự mình vẫn còn tình cảm mà. Mẹ thía mới ngu .... Gái với gú. Quên đính chính thế này, có thể chai tay chỉ vì cô ấy chán thôi chứ không mèo chuột gì cả, híc đúng là non và xanh quá.
  7. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có 2 mặt của nó
    bây giờ mà cô ng yêu ông cũng nên đây nhờ tư vấn nhỉ
    không biêt cô ta sẽ nói gì
    nói chung vì ông anh còn yêu nên mới còn hậm hực thế này
    chứ nếu mà hết yêu nó rồi có khi còn viết bài cảm ơn nó vì đã ok - chia tay ý chứ
    thôi, đằng nào cũng chia tay rồi, dành thời gian đấy nghiên cứu thêm kinh nghiệm yêu đương để lần sau không ngu lại là được mà
    tôi thấy ông anh về cơ bản chả hiểu con người yêu của ông anh
    đọc bài ông anh viết như kiểu ông anh đã rất rất rất là bất hạnh khi yêu phải 1 người con gái như thế íh
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    1- Bạn đang tiếc. Tiếc tình yêu của bạn dành cho cô ấy.
    2-Không một ai bỗng dưng đang có nhà có cửa, mặc dù nhà xấu đồ đạc lèo tèo mà hâm hâm khoác ba lô đi bụi cả, nhất là với những người thực dụng như đàn bà, con gái nhé
  9. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là dại và ngu mới đúng, kinh nghiệm chắc là thôi học hành gì. sợ lũ đàn bà lắm.... sau vụ này chắc chột luôn.
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đấy, như bác nói này, hay tại bác lúc nào cũng cung fụng em ý, cưng chiều em ý, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nên đâm ra... em ý mới chán em ý đòi chia tay
    Giá hồi trước thi thoảng bác bơ em ý hay là giả vờ fũ tí nhể chắc là jờ ko thế này
    Em nghe quả em nhà bác ghen điên cuồng vật vã là em đã thấy khiếp òy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này