1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ là cứ phải thân lừa ưa nặnghttp://ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/0000007.gif

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi milivista, 24/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L0cker

    L0cker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang lâm vào tình trạng giống bác chủ topic đây!Đọc bài của bác mà nghĩ tới phận em,nghĩ cũng ngu thật!Mùng 8/3 em nó hẹn em đi chơi,mà nhà em nó cách nhà em phải 15 cây,em trong lòng vui vẻ như đang yêu mua hoa tới tặng em nó,tới nhà em nó thì em call em nó!Em nó nhắn tin bảo là khách làm ăn của mẹ em nó tới chơi,mà thằng này đang tán em nó,em nó bảo là không thích nhưng không thể đi đc nữa!Các bác biết em ngu thế nào ko,em con` nhắn tin lại bảo ko sao..mà em nghĩ đau lòng thật,mình đã cất công từ xa tới nhà em nó như vậy mà em nó cũng ko thèm ra ngoài mặc dù em đứng ngay ngõ nhà em nó.Rùi sau em vứt hoa và về,còn em nó thì cứ rối rít nhắn tin xin lỗi thế này thế nọ nhưng từ đó tới giờ tình hình ngày càng xấu đi!Em nó buồn thì mới nhớ tới mình,rủ đi uống nước thì rất khó,lúc nào cũng kêu em bận,chỉ thích chat với em qua mạng thui!Tối thứ 7 em rủ em nó thì nó bảo hẹn đi chơi với bạn rùi,em bảo bạn trai àh,nó cười ko nói gì rùi cúp máy!Thế mà trước đây có lúc em đòi quên,ko gặp nhau nữa thì em ý khóc lóc này nọ ko chịu,bảo ko muốn quên em.Giờ thì nó như vậy,em ý kiến thì bảo em suy nghĩ linh tinhEm ngu ở chỗ em cũng yêu em này thật lòng!Đời nó vậy bác ạh,đọc bài thấy bác cùng tâm trạng,lại cùng dân IT với em nên em cũng bộc bạch vài lời,mà sao em này của bác giống em thật,máy tính em ý hỏng thì em ý nhất quyết ko mún mình sửa vì sợ làm fiền rùi mang ra ngoài để thợ nó chặt chém!đúng là thân lừa ưa nặng!rút kinh nghiệm lần sau bác àh!
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì cái chị ấy cũng phũ nhỉ , nói gì thì nói chứ mình bỏ bao tâm huyết như vậy mà chắp cánh bay đi thì ai chả cú yêu thật thì yêu chứ vẫn phải cú chứ chả nhé mỉm cười độ lượng bác nhỉ
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Em này chuyên gia đá chủ Topic. em hỏi chủ Topic lên đây lập Topic làm ji à, sao hỏi hay thế em mà kô chịu nghĩ kỹ trước khi hỏi, cậu ấy lập Topic ở đây ko phải để tư vấn hay tư vẹo ji như em nói mà là chia sẻ kinh nghiệm, bao gồm đau thương thất bại hay thành công, tất cả các mục đích của cái chốn này là ji, em biết ko, ?, chính là cái này này, cái Topic này, cái kết quả này, cái này là quan trọng nhất, và kết quả là chủ Topic thất bại, đọc bao nhiêu sách, trải bao nhiêu trận cũng ko quan trọng bằng việc, sau mỗi thất bại có rút ra đc 1 bài học 1 kinh nghiệm ji kô và ở đây đang bàn về điều đó, để kô đi lại con đường cũ
    Cậu ấy cũng kô cần phải về nhà đóng cửa suy ngẫm như em nói, ngồi nhà làm đc cái đếch ji, chạy ra ngoài đường, đi chơi mà làm quen mà tán gái chứ còn ji nữa
    Cũng kô phải nói xấu như em nói, vì sự thật là gái đá chủ Topic, ko cần biết lý do, nhưng đá là đá, sự thật sao lại là nói xấu, nói là chửi người yêu nghe còn được , còn đúng =))
    Kết lại, ko cần biết lý do chia tay nhưng công bằng mà nói thì cũng tại mình cả thôi chủ Topic , mình nhìn nhầm người, trao nhầm trái tim, chiều quá hóa dại, nghĩ thế cho đơn giản và đỡ mệt mỏi
  4. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ, phụ nữ đúng là thân lừa ưa nặng thật
  5. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    em có đá đâu, em toàn nói những lời từ trái tim đấy chứ
    còn anh ý công nhận là anh ý ngu rồi thì thôi, em nghĩ chả còn gì để nói
    ở nhà đóng cửa suy ngẫm cũng đúng đấy chứ, ngẫm xem mình ngu ở đâu, sửa chữa thế nào, rút kinh nghiệm ra sao để tới lúc mở cánh cửa bước ra ngoài ( như lời bác nói ) đó sẽ là 1 chân trời mới, nhiều trải nghiệm hơn, để tìm được 1 người con gái thực sự dành cho bác íh. chứ còn đang trong lúc bấn loạn, em chắc chắn là rất bấn loạn ( bởi qua cách diễn tả ) thì bây giờ mà phi ra đường tán gái, không khéo lại bị các em í quay cho không biết đường về nhà.
    quan trọng là bác í còn yêu Ng Y Cũ của bác í, cho nên mới còn điều để mà nói, chứ đổi lại bác í phũ con nhà người ta xem, bác í có lên đây than thân trách phận không.
    cái gì cũng có nguyên nhân - kết quả.
    có thể cô Ng Y Cũ của bác í đểu - đá bác í, nhưng mà qua cách diễn đạt của bác í, em lại cảm thấy cô í bỏ bác í là chuẩn đấy chứ
    nếu là em, em cũng không yêu một ng như thế này, he he
    hi vọng không ai nói gì mình nữa để mình đọc thôi chứ không viết
  6. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác axit thânmến ạh, bác phải hiểu khi thực sự muốn đi đến đich và sẵn sàng làm mọi thứ cho em ý thì bác mới hiểu. Còn về phần tôn trọng, bác nói thế sai rồi. Em đồng ý là nói xấu là không nên nhưng nên hiểu thế này, em mà nói sai nửa lời em làm con cho bác. Thực ra em cũng chả trách gì em nó đâu chả qua là em thấy hơi tiếc vì em nó non quá, cuộc sống vui buồn hay đôi khi lâm vào cảnh khốn cùng cũng chỉ đơn gian là cuộc sống. Đã yêu nhau thì nên tin tưởng và an ủi động viên nhau nhưng lúc khó khăn. Xin thề với bác đôi lúc em muốn lấy bừa một con nào đấy còn hơn mình phải khổ sở ... em nó quá non còn em, em đặt lòng thừong yêu và tin tưỏng sai chỗ.
    Một câu cuối bác nhé, cuộc đời sẽ chứng minh tất cả, đương nhiên em chả dại mà đi chết làm chi cho phí đời. Trước khi viêt cái Topic này thực sự em chả thích tẹo nào, mới lại em không quen kiểu mang chuyện riêng ra tâm sự. Bác cũng nên suy xét bản thân đi, em tin bác không làm được những việc như em đâu. Tôn trọng khi yêu nhau, không làm gì quá đáng, lo đến phát rồ mỗi khi em ý ốm, chia sẻ từng đồng lương ít ỏi, chấp nhận mọi hoàn cảnh nhà em ý, yêu thương em ý hết mực, chỉ mong sẽ cưới nhau và mình sẽ là người lo lắng chăm lo cho em ý. Đúng là đàn bà cứ phải có tí phụ các em ý mới chạy theo.... Em thất vọg thôi chứ chưa bao giờ trách em ý cả.
  7. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thà mang ra ngoài còn đỡ, đây cho em chờ 1 tiếng mà chả thèm nói câu gì. Nói chuyện với thằng anh Lìn nào đấy chứ nếu khkôgn ở trên đấy làm gì, không nhẽ thằng kia sửa máy tính còn em ý sửa gì...hãm lìn. Em rất buồn nhưng tính em cực quái luôn, em đã quyết thì đừng có gàn, mới lại em hiểu tâm lý em ý. Thực sự chia tay xong cũng có tí buồn và nhớ nhưng giờ mà không quên em mới là lạ.... Đàn bà mà...
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ông này rõ là lèm bèm.
    Đơn giản là anh chị cãi nhau, con hàng của ông đòi chia tay và cả 2 đều ok rồi. Giờ ông ấm ức lên đây lèm bèm rồi chửi chị em phụ nữ là ng*... là đàn bà... mà bạn gái ông lại ko có ở đây để mà thanh minh giải thick.
    Đàn ông chấp nhận chia tay rồi, kể cả bị đá hay đá nó thì thôi đi, quên thì quên luôn đi lèm bèm làm gì? Mà nếu ông kiếm tiền giỏi, em nó vớ vẩn như ông nói thì chia tay là mừng cho ông bạn và thiệt thòi cho em nó thôi, nhỉ
  9. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giời ạh ! giờ còn bị coi là lèm bèm, nếu không bức xúc thì chả ai điên mà lôi chuyện mình ra mà rãi bày với thiên hạ. Đang mong em ý đọc được đây, xem liệu em ý có đủ nhớn mà suy xét cho đúng không.
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    uh , con đấy nó đểu thật , khốn thật , đời nó rồi sẽ chẳng ra cái vẹo gì đâu, vớ phải thằng cám hấp nào thôi , vân vân và vân vân ....
    thế là vui rồi chủ top nhỉ , đằng nào bác lên đây cũng để đc nghe an ủi động viên , em cũng rảnh rỗi đêm hè oi ả , giúp bác tí gọi là tích đức ... mong bác vui vẻ trở lại mà tìm được người tâm đầu ý hợp hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này