1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ là đẹp ???

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fool_girl, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chỉ có phụ nữ mới vậy,đám đàn ông các người còn chiếm tỷ lệ cao hơn ấy chứ..
    mà,ở đây,đã có ai nghe sự tích phụ nữ chưa
  2. Lenh_Ho_Dai_Ca

    Lenh_Ho_Dai_Ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nói thế thì bạn chẳng hiểu gì về điện rồi . Cái bác có cái nick đẹp trai ac/dc khi bàn về cưa girl luận với anh đã "thổ lộ " với anh zằng : Cái đểu của con trai là nó mới hơi thích thích thôi , nó đã làm như nó chết bạn đến nơi rồi ý . À , ừ , cái câu nói này để cho đỡ thô hơn anh sẽ diễn đạt lại với bạn bằng một câu nổi tiếng . Đại loại là " Đàn ông thường nói ra những điều mà họ không thực sự nghĩ , còn phụ nữ lại tìm cách giấu đi những suy nghĩ của mình " Cái vấn đề này liệu có khó hiểu với bạn quá không nhỉ ? Thôi , để anh lấy ví dụ cụ tỉ dể cho dễ nhé . Anh thích bạn vì bạn cười xinh quên chết . Tất nhiên là thích rồi , anh không phủ nhận . Nhưng thích đến nỗi nếu bạn từ chối lời tỏ tình của anh thì anh sẽ nhảy lầu tự tử thì không . Nhưng đến lúc nõi với bạn , chẳng lẽ anh lại nói ra cái điều thần kinh này à ? Tất nhiên là không . Anh sẽ nói : Nếu em từ chối , anh sẽ chết đấy . Mất gì của bọ đúng không ? Và như bác ac/dc thông thái đã nói : Đấy chẳng phải là điều mà bạn muốn nghe sao ? Vậy chứng tỏ là anh vô tội . Anh không hề nói sai sự thật ( vì sự thật là anh cũng hơi hơi thích bạn ) Điều quan trọng là anh đã nói ra điều mà bạn muốn nghe . Anh đã làm cho bạn vui , công nhiều hơn tội .
    Còn bạn , ngay cả khi bạn cảm thấy chết anh đến độ sắp không thở được nữa rồi thì bạn vẫn cố tính che dấu . Bạn thử ngẫm xem thấy anh nói có chuẩn không ? Và tất nhiên , chẳng ai hiểu được khi nào bạn ghét thật , khi nào bạn ghét giả , khi nào bạn có tình cảm thật , khi nào bạn có tình cảm giả . Đấy là điều mà Anhxtanh tanh xờ tưởi vẫn chưa đề cập đến trong thuyết tương đối
    Còn cái chuyện bạn nói anh không thích 1 cô A hay một cô B nào đó mà vẫn có thể tỏ ra dịu dàng , nhẹ nhàng được thì bạn nhầm số liệu thế lào ấy chứ . Vì phép lịch sự , anh có thể nhẹ nhàng 1 vài lần , nhưng nhiều thì anh sẽ káu . Đấy là anh đang nói số đông , còn những phần tử đặc biệt mà dân gian hay gọi là Don Juan thì anh không tính . Trái lại , phụ nữ các bạn có thể trong lòng ghét cay ghét đắng một gã nào đó nhưng vẫn có thể tỏ ra dịu dàng trong 1 thời gian dài ( Sức chịu đựng thật là đáng nể ) Chính vì thế mà đôi khi những người như anh được ăn rất nhiều dưa bở free .
    Mà thôi , bạn để ý làm gì , có những điều anh buột miệng nói ra trong lúc đơ đơ thì bạn cứ coi như là không nghe thấy . Cái gì lọt thì cho vào tai , cái gì không lọt thì cho ra ngoài. Nhưng mà bạn đọc bài của anh thì anh lấy làm xúc động và trân trọng lắm !
    Nếu bạn muốn thỉnh anh cái gì thì cứ tự nhiên như là tiên đi , anh sẽ giải đáp hết !
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chả muốn thỉnh gì đâu, chỉ nhờ anh cho xem cái mà chứng minh anh là anh thui. Cái bọn Cờ Zờ này ăn cắp công nghệ của bọn Thái từ bao giờ ấy nhể? Hợp tác cả tình iu lẫn công nghệ ác niệt thật.... Khục khục....
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Những điều Lệnh Hồ Đại Ca nói (hoặc do học từ tiến sĩ cưa girl luận) không sai. Tuy nhiên, những điều đó không có nghĩa gì. Chỉ có một điều có nghĩa, đó là: Phụ nữ có thích nghe những điều đó hay không. Nếu người ta thích nghe, thì dù nó giả dối, xấu sa, lố bịch thì nó cũng đạt được mục đích của người nói (để làm đối tượng siêu lòng) và người nghe (cảm thấy sung sướng). Còn nếu phụ nữ đã không thích nghe, thì cho dù nó thật như việc trái đất quay xung quanh chính bản thân nó trên một trục nghiêng 23.5 độ cũng sẽ là vô nghĩa, sẽ còn khó chịu hơn nhiều lần là nghe những lời dối trá kia. Cụ Anh-Sờ-Tanh đã đề cập đến vấn đề này trong thuyết tương đối rồi đấy. Vì vậy, bàn đến việc đàn ông nói cả những điều mình thực sự không nghĩ vậy là không có nghĩa gì, vì phụ nữ vẫn thích thế, vẫn cần thế, và sẽ vẫn chọn những người như thế.
  5. Lenh_Ho_Dai_Ca

    Lenh_Ho_Dai_Ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại lạc sóng rồi ! Bắt nhầm tín hiệu là dễ oánh nhau sứt đầu mẻ tóc lắm các pác ạ . Bác đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi reply lại bài nhá !Em đã viết là :
    Thái gì hở bạn ? Thái thịt , thái hành hay Thái Nguyên ?
    Còn xem cái chứng minh anh là anh á ? Hơ hơ , anh thì bạn khỏi phải ngợi về mặt chất lượng nhá ! Trên người anh tất cả mọi thứ từ A- Z đều chứng minh anh là anh cả . Bạn phải nói cụ tỉ ( cụ thể + tỉ mỉ ) xem là bạn muốn cái gì , ở đâu , phần nào của vấn đề bức xúc thì anh mới tiến hành xem xét và xử lí được chứ nếu bạn nói chung chung thế này thì anh chịu . Nhỡ nhầm bạn lại cười anh , mà tính anh thì hay thẹn lắm , chả chịu được !
    Bạn thông cảm vợi nhớ . Mà bạn đang ol sao không reply PM của anh nhỉ ? Cái bọn Cờ Zờ đần này chúng nó có biết thế nào là công nghệ cao đâu mà . Bọn nó không cho dùng Y!M mà anh thì chưa biết cách chui bạn ạ . Cứ tình hình này mất liên lạc với mấy em xinh xinh thì không còn gì mà sống nữa !
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    KINH THẬT ! Từ trước đến nay em chỉ nghe thấy nói đến lợn siêu nạc , bây giờ John lại còn giới thiệu sản phẩm SIÊU LÒNG , cái này chắc là chỉ ở Canađiêng mới có thôi nhỉ ?
    Còn cái việc Anh xờ tanh gì gì ý , thì em nghĩ là Lệnh Hồ đề cập đến sự khó hiểu của phụ nữ chứ không phải sự hoa mĩ của đàn ông .
    Cái này thì em không dám nói là sai nhưng em khẳng định là không hoàn toàn đúng ." Phụ nữ thích thế " , đúng !( Nhưng không phải chỉ mỗi phụ nữ thích , ai cũng thích . ) Còn " vẫn cần thế " + " Sẽ vẫn chọn những người như thế " thì không đúng . Những lời nói hoa mĩ có thể là thứ phụ nữ muốn nhưng không phải là thứ họ cần . Còn chọn những người như thế hay không thì còn tuỳ vào từng người , vào quan niệm sống và sự phù hợp . Thực tế cuộc sống đã chứng minh như vậy .
    Quay lại vấn đề lúc nãy em vừa nói . Bác nói là phụ nữ " vẫn cần thế " , còn em lại nói " Những lời nói hoa mĩ có thể là thứ phụ nữ muốn nhưng không phải là thứ họ cần " . Con người ta luôn luôn phải tranh đấu giữa những thứ mình cần và thứ mình muốn . Đơn giản thế này nhé : Em rất muốn đi chơi , nhưng học mới là việc cần cho em . Một người phụ nữ muốn được nghe những lời hoa mĩ nhưng 1 người đàn ông bản lĩnh + yêu thương cô ta thật lòng mới là người cần cho cuộc sống của cô ấy .
    Trong cuộc sống , một đôi thứ chúng ta cần trùng với thứ mà chúng ta muốn . Tuy nhiên không phải là thứ gì chúng ta muốn cũng là thứ mà chúng ta cần .
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Lâu ngày quá mới được mạn đàm với bác TETA. Đọc các bài thì có thể ước lượng được là Lệnh Hồ Đại Ca hiểu phụ nữ chả kém gì bác TETA.
    "Cần" và "thích" đúng thực chưa chắc đã là một. Có những thứ ta cần nhưng chưa chắc thích và ngược lại. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là cứ "cần" là "không thích" và cứ "không thích" mới "cần". Nói khác đi, "cần" và "thích" RẤT nhiều khi là một, và con người luôn muốn những thứ mình "thích" cũng chính là những thứ mình "cần", và đây chính là nguồn cội của mọi đau khổ, cũng là nguồn cội của vài sự "sung sướng".
    Quay lại ví dụ học bài của TETA. Nếu ta đi chơi mà vẫn học được bài như ở nhà thì chắc chắn ta sẽ chọn đi chơi & học thay vì học ở nhà vậy (đây là vì dụ cái ta thích và cần là một). Bây giờ xét đến hôn nhân. Tại sao đại đa số (nếu không nói đại đa số thì bác TETA lại có cơ hội thuyết trình rằng điều đó "tuỳ từng người") muốn (thích) người đẹp mã, và RẤT muốn lấy được người đẹp mã (mở ngoặc ra đây là những người không lấy được người đẹp mã thì cứ nói rằng ta đây chả thích cái loại đẹp mã ấy !!!). Tại sao? Đẹp mã thì nấu cơm ngon hơn? Đẹp mã thì kiếm nhiều tiền hơn? Đẹp mã thì hát hay hơn? Đẹp mã thì khéo nuôi con hơn? Thực tế lại hoàn toàn ngược lại là đằng khác. Vậy tại sao người ta vẫn "muốn sở hữu"? Như vậy, nhu cầu nghe, nhìn, nếm ... cũng là những cái ta cần, chứ không chỉ có cơm ngon, áo đẹp, Ti vi xịn mới là những thứ ta CẦN. Cho nên, nói hay, fét lác giỏi làm người khác cảm thấy hứng thú, cũng giống như cái vẻ đẹp kia, nó là "giá trị tinh thần" và cũng là thứ con người RẤT cần đấy.
    Nếu như người ta chọn một người cực chân thật (theo cảm nhận của phụ nữ) thì chưa chắc đã hạnh phúc, vì hàng ngày ra ngoài nghe được những lời có cánh, tai lúc nào cũng rung ở tần số siêu cộng hưởng, rồi cứ mỗi khi về đến nhà lại thấy một lão thật thà đến fát chán! Cho nên giá trị tình cảm cũng như muối, đường, ớt, phải được pha trộn đúng tỉ lệ, thứ gì nhiều quá cũng mất ngon. mà mất ngon thì chỉ cố mà nhắm mắt ăn được vài bữa chứ không thể ăn lâu được. Nói khác đi, sự ba hoa cũng RẤT cần cho cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ, vì họ luôn muốn được như những gì mình không được như thế. Nửa đêm, cô vợ cứ muốn dựng ông chồng đang ngủ say dậy để hỏi "anh có yêu em không?". Và nếu ông chồng vì quá ngái ngủ gắt lên là "vợ ngồi khóc liền". Ông ta cố nhắm mắt nhắm mũi nói là "anh yêu em lắm" đâu có làm cho tình yêu của ông ta thắm thiết thêm chút nào đâu, vậy sao phụ nữ vẫn muốn nghe? Như vậy sao lại nói là không "cần" được.
    Vì vậy, kết luận lại thêm 1 lần nữa "phụ nữ đã thích nghe nói dối, vẫn đang thích nghe nói dối và sẽ vẫn tiếp tục thích & cần được nghe nói dối một cách hoa mĩ". Nếu bác TETA không tin, cứ đợi ít năm nữa, lấy chồng về, sống với nhau vài năm xem lúc đó có cần (và thèm nghe) những "lời nói dối" đến cháy lòng không !!!!
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bác già rồi mà ngồi thuyết trình từ nãy đến " rờ " kể cũng hơi khát nước đấy nhỉ ? Thôi , để em đá tiếp hiệp 2 , bác ngồi xơi nước rồi vào sới sau nhá !
    Vấn đề thứ nhất : Về cái sự cần và cái em thích thì bác đọc lại bài cũ , em không có ý kiến gì trái ngược với bác cả , mà em cũng chẳng khẳng định tuyệt đối cái gì " Trong cuộc sống , một đôi thứ chúng ta cần trùng với thứ mà chúng ta muốn . Tuy nhiên không phải là thứ gì chúng ta muốn cũng là thứ mà chúng ta cần ." Cái này khỏi bàn cãi nhiều mờ bàn phím !
    Vấn đề thứ 2 : Đẹp mã ! ( gồm cả zai xinh và gái đẹp ) . Hoàn toàn đồng ý với bác là con người ai cũng thích c(g)ái đẹp . Tạo hoá sinh ra con người , ban cho con người đôi mắt rất mẫn cảm với cái đẹp . Giữa phố đông người như thế nhưng có em nào xinh xinh chúng ta dễ dàng nhận ra ngay . Tuy nhiên , thế nào là đẹp - quan niệm mỗi người về vẻ đẹp khác nhau nảy sinh ra vấn đề . Ví dụ như có 1 thời em thích Tô Hữu Bằng kinh khủng nhưng con bạn em nó lại bẩu : Mày thích cái thằng điên đấy làm gì , mặt nó búng ra sữa . ( ) . Thế rồi , có lần em khen con bé lớp Pháp xinh lắm , chỉ cho thằng bạn em nó lại bẩu : Mắt mày có vấn đề à ? Con đấy á ? Thường như cân đường hộp sữa . ( ) Thế thì sao đây ? Như thế tức là mọi sự trên đời chỉ là tương đối . Và cái đẹp cũng chỉ là sự tương đối , là quan niệm của con người . Mà đã là quan niệm thì có thể thay đổi theo thời gian .
    Lấy ví dụ nhé . Về phụ nữ , những thế kỉ trước Mariluyn Monroe được coi là biểu tượng của vẻ đẹp . Thế nhưng vài chục năm trở lại đây , vẻ đẹp khác lại lên ngôi , người ta bắt đầu thích vẻ mảnh mai , gió thổi 1 phát là bay của mấy cô như Kate Moss .
    Điều này chứng tỏ điều gì ? Chứng tỏ là mỗi người quan niệm về cái đẹp khác nhau . Vấn đề là thế nào là đẹp . Có người thích vẻ đẹp hiền dịu , có người lại thích nét sắc sảo . Có người thích màu mè , người khác lại thích sự giản dị . Người yêu hình thức , người lại thích trí tuệ thông minh toả sáng từ bên trong .
    Như thế , cái sự đẹp cũng chỉ là tương đối .

    Vấn đề thứ 3
    : Ngay cả khi vẻ đẹp là chuẩn mực ( em đang lí tưởng hoá thực tế ) tức là anh nhìn cô A thấy xinh thì toàn thế giới cũng thấy là cô ấy xinh thì mọi chuyện vẫn không như anh nghĩ . Ví dụ nhé : Ngay khi cả thế giới rì rầm gọi tên Kate Moss , hàng triệu cô gái nhịn ăn , tập thể dục thẩm mĩ để mong được gầy tong teo như cô ấy thì cô ta vẫn thất tình .Hàng đêm , trước khi ngủ , hầu như tất cả đàn ông ANH đều cầu nguyện một sớm mai thức giấc , công nương Diana sẽ là vợ mình . Vẻ đẹp của cô ấy quyến rũ được (hầu như ) tất cả đàn ông trên thế giới ( trừ chồng cô ấy ) - đau đớn chưa . Mà Diana không chỉ đẹp , cô ta còn thông minh , duyên dáng và tốt bụng ( ít nhất là em nghe Tây nó đồn thế ) . Còn người phụ nữ nào tuyệt vời hơn thế chăng ?Ai đã chiếm được cảm tình của Charles ? Một Mariluyn giáng thế thứ 2 à ? Khục khục , đau đớn và đơn đáu , đấy là một bà già xấu xí , đã có chồng và hơn Charles vài tuổi . ( Bác thông minh và uyên bác , bác thử lí giải cho cái đầu tăm tối của em là tại sao nó lại thế hử bác ? )
    [​IMG]
    (Charles - Diana - Camilla )
    Vậy điều này chứng tỏ vẻ đẹp chưa chắc đã đóng vai trò quan trọng , đặc biệt là trong tình yêu - nơi mà chẳng có thứ gì vô lí cũng chẳng có thứ gì có lí .
    Vấn đề thứ 4 :
    Đã bao giờ em phủ nhận sạch trơn công dụng của nói dối đâu mà bác nói thế nhỉ ? Nhưng nói dối cũng có 5 bảy loại nói dối . Và đặc biệt nói dối sau khi kết hôn khác với nói dối trước khi kết hôn . Mà thực ra cái trường hợp bác lấy ví dụ người ta ko gọi là nói dối / nói tâng bốc những lời hoa mĩ . Cái đấy người ta gọi là nghệ thuật sống . À , ngày trước có người từng nói với em , chẹp , chẳng biết là ai nói : Con người ai cũng muốn nhấn mạnh ưu điểm và quên đi khuyết điểm của mình . Đấy ! Tuy vậy chẳng ai thần kinh đến mức nửa đêm dựng vợ / chồng dậy để hỏi " Anh / em có yêu em / anh không ? " Sống với những người như thế thì mệt mỏi lắm . Là em , em cũng cáu .
    Vẫn còn nhớ 1 câu chuyện kể rằng : Bà vợ mặc cái váy đứng ngắm trước gương rồi hỏi chồng : Em mặc cái váy này có béo lắm không anh ? Chồng nói : Em xem trán anh dạo này có hói không ? Cả hai cùng bật cười . Như thế là không hề nói dối mà cũng không hề phật ý nhau . Con người ai cũng thích sự vui vẻ và thoải mái nhưng dường như người ta chỉ đòi hỏi điều đó ở người khác chứ không nghĩ xem bằng cách nào đem lại cho người đối thoại .
    Điều quan trọng là có cách để làm đẹp lòng nhau mà không cần dối trá . Mọi sự như thế dễ chịu và thoải mái hơn nhiều . Theo em , đâu phải cứ cặp vợ chồng nào hàng ngày nói với nhau : ANh / em yêu em / anh là hạnh phúc đâu . Nịnh nhau nhiều quá đâm nhàn chán . Nhiều khi không nói mà như đã nói , nói mà lại như chưa nói , rút cuộc thì vẫn cứ như là đã nói . Đâu phải mọi yêu thương đều cần diễn đạt bằng lời , những người hiểu nhau chỉ cần nhìn thôi đã biết . Nước mắt nụ cười đâu hẳn đã là nỗi buồn , niềm vui . Không phải vì hai người cãi nhau mà nói hai người đó không yêu nhau . Không phải vì hai người đó cười với nhau mà đã chắc họ thương nhau .
    Nói túm lại , em vẫn không đồng ý với pác !
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện anh nói nhưng em không đồng ý, cứ đá hết hiệp 1 lại sang hiệp 2, rồi lại hiệp phụ 1, hiệp phụ 2,  hiệp phu ...n thế này thì chỉ còn mỗi một cách là để anh nói với thầy U anh xuống Ninh Bình xin cưới em về làm dâu để còn đá nhiều hiệp nữa. Nhỉ ?
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hik, đọc bài các bác mỏi hết cả mắt mà k xong. Nhưng đọc tới bài cuối mới thấy được sự can đảm vốn có của bác john, xin chúc mừng bác đã lên tinh thần và quyết tâm cưới nàng teta xinh đẹp.
    @bé: anh nhắn tin cho bé rồi đấy, chúc bé mọi điều tốt lành!

Chia sẻ trang này