1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ Nữ làm PR-Nhìn PR từ một khía cạnh khác.

Chủ đề trong 'PR' bởi brigh_eye_girl, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc bài của các chị mà thấy hay ghê. Em cũng chưa biết là trong tương lai em có được làm về PR hay không, vì nghề này còn đòi hỏi người phụ nữ phải có sức khoẻ tốt nữa
    Còn về chuyện những bí ẩn đằng sau nghề PR thì em thấy cũng giống như bất kì 1 nghề nào khác thôi... các chị làm về thời trang, người mẫu, nhà báo... cũng gặp phải khó khăn như thế mà Đây là 1 trong những thử thách mà em rất thích hihi... Tất nhiên, để làm tốt điều này thì cần người yêu/chồng mình phải luôn ở bên cạnh, hiểu và thông cảm cho mình Vượt qua được thử thách này thì càng chứng tỏ được bản lĩnh của 1 phụ nữ làm PR... (Ôi, ước j em cũng đc thế quá )
  2. brigh_eye_girl

    brigh_eye_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nghề nào cũng đòi hỏi có sức khoẻ tốt em à.KO có sức khoẻ thì ko làm được gì đâu.
    Hì hì cũng may là mọi chuyện của chị với gd nhà chồng chị bây h cũng ổn.Bây h lại lo chuyện khác,sợ sau này lúc sắp có baby thì...
    khổ thế cơ,làm con gái có nhiều cái thiệt nhỉ.
  3. chelsea_fan_fan

    chelsea_fan_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    UI hay thế mãi mà mới tìm đc .
  4. ninhdj

    ninhdj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấy phái nữ PR lên tiếng nhỉ,các bạn thông cảm tính cách của đàn ông là hay thích chinh phục mà.Mình nhiều khi thấy mấy cô PR đến công ty mình làm việc cũng hay à ơi cho vui mà cái chính là ở bản lĩnh mỗi người thôi.Nói vậy chứ đàn ông cũng có cái khổ chứ,ngày trước khi mà làm event thì mình cũng toàn phải làm từ 8g sáng đến quá nửa đêm mới về,rồi lại suốt ngày phải quanh quẩn với mấy em PGs với mấy em người mẫu vợ tối gọi điện là y như rằng nghe thấy nhạc xập xình trong điện thoại là biết mình đang trong quán bar hay vũ trường nào đấy rồi.Khi về nhà thì người toàn là mùi thuốc lá,rượu lại đôi khi có cả tý nước hoa nữa,thỉnh thoảng bạn vợ lại chọc ngoáy tao thấy chồng mày đi với mấy con chân dài lắm .
    Vậy nên nhiêu khi chán,bỏ nghề rồi nhưng mà giờ đây vẫn nhớ ghê.
  5. Be_with_me

    Be_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hik, em cũng khâm fục các bác làm PR và đam mê cái nghề này, có lẽ đi theo ngành nghệ thuật fải là người đam mê nó thì mới vượt qua được những khó khăn, cám dỗ....hik .Những ai đang theo đuổi niềm đam mê của mình thì hãy cố gắg lên nhé, đừng từ bỏ cho đến khi vẫn còn niềm đam mê....
  6. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục, khâm phục thật
    Đến tận bây giờ khi đã có những kiến thức sơ sơ về ngành PR nhưng thú thực mình vẫn không biết có theo nghề này không. Nói chung định hướng nghề nghiệp của mình vẫn còn mù mờ lắm. Xem ra làm PR vất vả quá, làm branding có khi hay hơn chăng?
    Nếu mình làm PR mình muốn làm in house cho một công ty nào đó, nếu làm PR in house có khác nhiều so với agency ko?
    Tặng các bạn, những người tâm huyết với nghề PR

Chia sẻ trang này