1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phụ nữ muôn năm(8*3 muôn năm)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi funly12, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hì,...dưng mà chưa tới 8-3...mới 3-3...
    anh Nico xem chừng có họp box đuwọc vào ngày 8-3 không nhỉ(ở HN) để anh em nam nhi box Nghệ Tĩnh còn thể hiện chút đỉnh chứ nhỉ....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cái này là các cô các chú làm khó anh rồi!
    Họp ở Hà Nội, lại là ngày thường, làm sao anh lên đó được? Không cho anh đi làm à?
    Mà DucBayern gửi thông tin cá nhân cho anh nhanh lên nào? Anh cần ngay để set Mod cho chú! Khi đó, chú có thể đại diện mọi người mà triệu tập cuộc gặp mặt đó rồi!
    Mong!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    anh Nico xem lại xem,8-3 là thứ 7 mà..công ty gì mà làm cả thứ 7 thía..hic...
    nói anh Hongbach tổ chức thui...mà em nghĩ box ta nên có một mod ở trong Ving anh ah`...vì thế nên để Sương làm đt..ngoài ni có Hong bahc với lai sanu rùi cả anh nữa..nay thêm cả em thế thì nhiều wé !
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  4. funly12

    funly12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 73.iem lên xem box ta tình hình thế nào xem ra CHÁN NGẮT.chẳng có ko khí gì cả.những lời của ducbayem dúng trong 364 ngày nhưng là ngoại lệ trong 83.trong ngày 83 nếu bạn đề nghị đc giúp dỡ tặng hoa thì ko bạn nữ nào từ chối(chân thành là chính).
    nhân đây chúc các thàn viên nư có một ngày 83 thật vui vẻ hạnh phúc
    KHÔNG AI YÊU TA TA TỰ YÊU MÌNH
    TỰ YÊU MÌNH HƠN AI ĐÓ YÊU AI
  5. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chúc các thành viên nữ nhận đc nhiều niềm vui trong ngày 83.(có thể từ box khácdành cho chị em mình đấy fải thông cảm cho khả năng của nam tử box mình chứ nhỉ????!!!!!
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805

    Trước hết, thay mặt cho toàn thể anh em của Nghệ Tĩnh gửi tới các chị em lời xin lỗi chân thành. Chúng tôi thực sự rất áy náy khi không thể gửi tới các chị em những bông hoa tươi thắm nhất, cũng không thể tổ chức một buổi gặp mặt Offline thật ý nghĩa. Nhưng mong các bạn hiểu: Chúng tôi không phải là những kẻ vô tâm!
    Thật buồn khi nghe Funly và Foodlynn nói những lời nặng nề như vậy!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    http://us.f1.yahoofs.com/msgr/hoangdetuotxich/.tmp/8_3.exe?ms_____DOQb8Vqha

    Cái này là Zulu tặng chị em, xin hết sức thông cảm, vì lý do kỹ thuật tớ không làm sao post lên được, đành phải dùng cách này!
    Cùng với lời nhắn của Zulu, mong chị em có một ngày 08/03 thật vui vẻ và ý nghĩa!
    Thân
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chị em cũng có thể vào hộp thư này down về cũng được:
    zulu_8_3_2003@yahoo.com
    pass là :123123
    Hì hì hì

    Zulu
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày 8*3
    Buồn thật, sáng sớm phải dậy sớm để mở cửa cho ông anh phiền phức đi làm sớm. Rồi ngồi vào máy điện thoại gọi liên tù tì gần cả chục cuộc để lo đồ diễn học sinh thanh lịch cho mấy đứa trong lớp. Chẳng ăn sáng gì cả, 7h với cái chân còn đau vẫn phải đạp xe đi mượn đồ. Lên đến trường phải chạy chọt để trang với điểm cho cái con bé thi thanh lịch của lớp. Thế rồi 9h30 chạy vào xem diễn. Một cái nhà đa chức năng bé như cái lỗ mũi chen chúc gần 2000 học sinh, mình bị dậm lên cả cái chân lẫn bị đè lên cái tay đau. Nhìn lại thì bọn mình đi cũng được, nhưng xót cho cái thân mình quá.Bị đè gần chết nhưng vẫn cáu lên mà chửi um chẳng khác gì bà bán cá ngoài chợ. Ra được ánh sáng thì thấy cái tay bị chảy máu. Hic, một nửa ngày thê thảm.Không biết có gì nữa không . Mới nhận được một bông hoa của mấy đứa con trai trong lớp tặng và đi ăn một bữa đã đời . Hết. 8*3 này thê thảm lẫn thất thu , lại còn thương tích nữa chứ.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ớ... Thế không có gì vui à? Không được một lời chúc nào chân thành à? không có cái gì xoa dịu nỗi đau mà em phải chịu à?
    Buồn thật!!!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...

Chia sẻ trang này