1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phu nu ngay nay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hectorintroy, 07/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Dùng mã tiền đầu độc chồng


    Trần Thị Ý
    Sau khi uống chén thuốc sắc trị bệnh đau lưng do vợ mang lên, anh Nguyễn Văn Phúc ở xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thấy trong người dờn dợn khó chịu, khoảng 5 phút sau thì chân tay co rút lại. Hàng xóm tưởng anh Phúc bị trúng gió nên tìm mọi cách để trừ gió nhưng đều vô hiệu...


    Anh Phúc la thảm thiết vì đau nhói vùng ***g ngực và ruột như bị xát muối. Được một lát thì mắt đứng tròng trắng bệch, miệng cấm khẩu không nói được chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Mọi người lập tức thay nhau gánh võng đưa anh đến trạm xá của xã để cấp cứu nhưng không kịp, anh Phúc đã tắt thở trên đường đi.



    Cái chết bất ngờ của anh Phúc đã làm những người có mặt hôm đó và con cái hết sức thắc mắc bởi buổi chiều anh còn rất khỏe, chỉ sau khi uống xong chén thuốc thì dẫn đến tử vong.



    Sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương và ngày 26/1/2004, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành điều tra vụ việc và nhanh chóng nhận ra thủ phạm chính là vợ của nạn nhân.

    Trước cơ quan điều tra, Ý khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình như sau: Ý và anh Phúc lấy nhau từ năm 1978, trong gần 30 năm chung sống cả hai có 6 người con, lớn nhất 26 tuổi và nhỏ nhất 11 tuổi. Xuất phát từ những mâu thuẫn giữa vợ chồng Phúc - Ý trong quá trình sinh sống, do ghen tuông vô cớ nên nhiều lần anh Phúc chửi mắng và đánh đập vợ, bà Ý cũng nhiều lần viết đơn đòi ly dị.



    Đầu tháng 12/2003, anh Phúc đi chợ Đông Hà mua men rượu và mang về một gói khoảng 20 hạt mã tiền giã nhỏ giao cho bà Ý ngâm rượu để xoa bóp trị chứng đau lưng. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi được chồng giao số mã tiền trên và biết mã tiền là chất độc có thể dẫn đến chết người, bà Ý đã bớt lại một ít với mục đích sẽ tự sát nếu còn bị chồng đánh đập.



    Đến ngày 22/12/2003, nhân giỗ mẹ bà Ý, giữa hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn. Tết Giáp Thân 2004, do ghen tuông anh Phúc không đồng ý cho Ý đi thăm hàng xóm làm cho mâu thuẫn gia đình biến thành lòng thù hận. Thay vì tính chuyện tự sát, Ý nảy sinh ý định sẽ giết anh Phúc cho hả dạ.



    Tối 25/1/2004, giữa hai vợ chồng tuy không có mâu thuẫn như những lần trước, nhưng lợi dụng trong khi sắc thuốc cho chồng, Ý đã dùng số mã tiền cất giữ trên lọc hòa lấy nước pha vào chén thuốc uống dẫn đến cái chết cho anh Nguyễn Văn Phúc.

    Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên Trần Thị Ý 14 năm tù vì tội giết người.

    Theo Công an TPHCM
    _________________________________________________

    Phu nu Viet Nam muon nam!!! Co len!!!
  2. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai bênh vực hành động giết người. Nhưng nghĩ xem người chồng đã đối xử với vợ thế nào suốt 30 năm qua? Và có ai là người bảo vệ phụ nữ trong hoàn cảnh bị chồng hành hạ đánh đập như thế không? Cuối cùng chính vì sự vô tình của xã hội đã đẩy người phụ nữ vào con đường phạm tội. Chỉ biết lên án người phạm tội mà không nghĩ đến động cơ dẫn đến sự phạm tội thì có phải là vô lương tâm hay không?
  3. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Này chị, tôi đang bênh vực phụ nữ đấy. Chỉ có điều tôi không dám nói thẳng ra vì sợ bị mắng rằng tôi tiếp tay cho cái ác thôi.
    Tôi ủng hộ ý kiến của chị mà,

Chia sẻ trang này