1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỤ NỮ ở đâu xinh đẹp nhất?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    PHỤ NỮ ở đâu xinh đẹp nhất?

    Có vẻ như câu hỏi này nhiều người hỏi lắm rồi, nhưng ko biết quan điểm của bà con box mỹ thuật thế nào?

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ ở đâu đẹp nhất à?đó là người phụ nữ trong mắt tôi.
    DACAM
  3. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này hơi hắc búa và rất dễ gây xung đột, song theo tôi, nó tùy vào tình cảm đột xuất và hiếu thị của mỗi người. Hôm qua tôi có xem một phim về những người mẫu trang trí quần áo (the life of models - channel 4) và cảm thấy tay của họ đẹp .. như tượng, cổ cao, mảnh dẻ. Một cái đẹp cao đài, sang trọng và bóng bẩy, nhưng tao nhã. Nhưng bảo lấy làm vợ thì tôi nghĩ tôi phải nghĩ lại.
  4. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ đẹp trong mắt kẻ si tình.
  5. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ đẹp nhất ở trong Thần Thoại Hy Lạp anh Bút sắt ạ :D , nữ thần vệ nữ.
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chà, nhẽ ra topic này phải post vào 8-3 mới đúng, tiếc quá. Thôi muộn còn hơn ko, ba hoa một chút vậy.
    "Người phụ nữ đẹp nhất ở trong Thần Thoại Hy Lạp anh Bút sắt ạ :D , nữ thần vệ nữ."--->Ko phải vô lý người Hy Lạp được coi là có vẻ đẹp tiêu chuẩn của loài người đâu. Từ thời kỳ cổ điển người Hy Lạp đã ý thức rất rõ về vẻ đẹp của mình, thể hiện qua các kiệt tác tranh tượng mà mẫu vật chính là thân thể con người của họ. Trong khi đó thì ở phương Đông ( ven Thái Bình Dương chứ ko phải phương Đông theo quan niệm Molière là Tây Nam Á và Tiểu Á bây giờ ) mãi cho tận ngày nay người ta vẫn còn dị ứng với vẻ đẹp 'khoả thân". Có nhiều nhà mỹ thuật đã kỹ tính cho rằng người Hy Lạp phân tích cho rành rọt thì đẹp trước hết ở khuôn mặt. Họ có một sống mũi tuyệt thẳng và cao, nối liền với cung xương ụ lông mày, tương phản với hốc mắt sâu và mềm--->đẹp! đặc biệt là phụ nữ Hy Lạp. Ngoài ra người Hy Lạp có ý thức luyện tập và làm đẹp thân thể từ rất sớm, ngay cả những vị hiền triết như Platon cũng là các ngôi sao bơi lội hay điền kinh! Vì thế ko phải vô lý khi cơ cấu giải Thể dục thể hình tầm cỡ cao nhất thế giới cũng lấy tên là Olympia. Đó có lẽ là vẻ đẹp được nhân loại công nhận lâu dài nhất dù có nhiều thay đổi, ví dụ trước kia người Hy Lạp cho rằng phụ nữ đẹp thì tỷ lệ 3 vòng phải từ trên xuống tăng dần kích thước lên. Còn ở mỗi nơi trên thế giới, vẻ đẹp của người phụ nữ thường gắn liền với niềm tự tôn dân tộc và có khi thay đổi theo thời gian.
    Ví dụ cái đoạn tôi miêu tả Minh_Le trong "Mối tình éo le..." là của Trương Trào, thể hiện quan niệm về Mỹ nhân thế kỷ 17 ở Trung Hoa: Mặt như hoa, tiếng nói như chim, vẻ như trăng, xương như ngọc, da như băng tuyết, dáng như liễu, tâm hồn như thơ, tinh thần như nước hồ thu...Khiếp, bây giờ mà có người như vậy đến cưa cẩm mình thì sợ chết đi được, tôi thích con gái Việt Nam cơ. Rồi thì người Trung Hoa thời ấy thích con gái ngực phải nhỏ như trái tuyết lê, chân cũng phải bó cho nhỏ, nhỏ được "tam thốn" như Kim Liên, đến nỗi Tây Môn Khánh rót rượu vào giầy mà uống thì mới gọi là đỉnh ( ko biết chân KL có mùi gì ko nhỉ? ).
    Quay ngược lại Địa Trung Hải, từ ngày còn nhỏ tôi đã thích cô đào Sophia Loren người Ý, chả phải vì cô ấy diễn xuất hay mà vì cô ấy có cái eo thắt gọn so với hông đến kinh ngạc, đẹp như tượng. Hình như phụ nữ châu Âu thập kỷ 50-60 đều thế, có thể thấy rõ điều này nếu cho mấy người như Loren, BB, Rita Hayworth...đứng cạnh Kate Moss, C. Chiffer...Tôi cũng ko hiểu sao có những cặp giò như của Tina Turner được bảo hiểm tới cả triệu đô, trong khi nam giới lại ko? Bà này làm tôi có một ý tưởng: Người da đen vốn nổi tiếng nhất hành tinh về cặp giò đẹp nhất hành tinh, cặp mông tròn, cao, gọn, đùi thì thon, ít mỡ. Trong khi Merilyn Monroe thì có bộ ngực đẹp nhất trong 4 loại ngực Thượng Đế ban tặng cho các Eva (nón úp, bát úp, bánh dày, với nón chảy ). Nếu bây giờ có một người có bộ ngực của MM và chân của TT thì sẽ ra sao nhỉ?
    Một người phụ nữ ít xinh thì có thể được coi như một người thất bại mặc định, và một người có khuôn mặt thật xinh thì hầu như người ta sẽ bỏ qua khuyết điểm về thân hình mà chiêm ngưỡng khuôn mặt, cái này có lẽ là đặc sản của phụ nữ khu vực Đông nam Á chúng ta. Có những khuôn mặt phụ nữ xinh đến nỗi tôi cứ muốn ngắm mãi ko chán, như khuôn mặt cô chị của Laura trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" ( tên là Mary thì phải? )
    Nhưng cuối cùng, quay đi quay lại thì chỉ có chị em nhà mình là đẹp nhất. Những người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp làm cho tôi mỗi khi ra đường cứ phải nao lòng, rưng rức mà nhìn theo. Nếu nói chuyện với họ bạn sẽ thấy họ thật ngọt ngào biết chừng nào. Phụ nữ ở VN đẹp nhất, phụ nữ VN muôn năm và tôi sẽ yêu một cô gái Việt Nam.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  7. HAU-HANOI

    HAU-HANOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với ý kiến''Người phụ nữ ở đâu đẹp nhất à?đó là người phụ nữ trong mắt tôi''
    thằng bạn tôi yêu 1 con bé mà ai cũng công nhận ma chê quỷ ''đau lòng'' vậy mà nó cứ yêu ,mặc dù nó thì không đếnnỗi nào.THẾ MỚI BIẾT tình yêu là như thế nào ,và cái đẹp la như thế nào
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà nị.Tình yêu là một sự đau đớn ngọt ngào.Thẩm mỹ mỗi người một khác nhau,nên khó có thể nói phụ nữ ở đâu xinh đẹp nhất.Ngay cả cái khái niệm xinh và đẹp cũng đã khác nhau trời vực rồi,tôi thì vẫn thích phụ nữ đẹp hơn phụ nữ xinh,mà nếu có người phụ nữ vừa xinh lại vừa đẹp thì càng tuyệt vời,như Butsat nói thì là vừa xinh vừa thông minh ấy mà.Thế các bác nghĩ sao về một cô gái mắt ướt........................................................................mũi ướt........................................................................gặp ai cũng mừng
    DACAM
  9. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Thế hóa ra là .. cho cún à ! Con gái gì mà lại là .. cún bao giờ thế, hả ?
  10. HAU-HANOI

    HAU-HANOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hồi trước tôi không tin câu''con gái xinh tỷ lệ nghịch với sưthộng minh đâu''
    bây giờ mới thấy có vẻ người ta không nói sai mấy

Chia sẻ trang này