1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỤ NỮ ở đâu xinh đẹp nhất?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Em làm anh bị dính chặt vào trần nhà nửa tiếng đấy, lần sau đừng nịnh nữa nhé, sưóng lắm, ko chịu được đâu. À em nghĩ ra cái ý tưởng phản cảm hay lắm, nhưng mà chắc ko đúng đâu. Levitan cuối đời bị hỏng mắt nhưng vẫn vẽ máu lắm, Beethoven điếc vẫn sáng tác như thường...Butsat thì học mỹ thuật vào càng thấy chị em đẹp hơn, đã dám điêu đứng cả với những người con gái người khác ko cho là xinh đẹp, hehê
    Thế bây giờ theo bà con, Phụ nữ ở đâu xấu nhất?
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là người phụ nữ xấu nhất
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Công giáo có câu: Vợ là vợ của chồng, chồng là vợ của vợ, DACAM cũng biết câu này chăng?
    Khó mà biết được ở đâu phụ nữ xấu nhất, nhưng mà nơi tập trung nhiều phụ nữ xấu có lẽ là thẩm mỹ viện, ko xấu sao phải sửa làm gì? rồi đến nhà tù (vì đã vào tù là có tướng hình phu hại tử hoặc làm hại người khác, tất khó có thể xinh đẹp)...nói chung những nơi ít phụ nữ xinh đẹp nhất thì nhiều phụ nữ xấu nhất.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn vậy,có lẽ nơi có nhiều phụ nữ xấu nhất là nơi"Đi với bố về với mẹ" ,bởi nếu không có cái "buổi hôm ấy" thì chắc chẳng có người phụ nữ xấu.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  5. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chà, Lapaloma có lẽ là người hoài cổ từ những năm 80 lạc đến đây chăng? Cái nick thì rõ là cổ rồi: Lapaloma- tên của bản nhạc mà tôi vô cùng ưa thích. Lại còn yêu con gái Nga hết mực như thế nữa, chắc ngày xưa khi xem "Sông Đông êm đềm" đến cái đoạn Grigori quất roi ngựa ngang mặt Acxênhia thì hẳn Lapaloma phải bật khóc vì thương người ta ấy nhỉ? Àh mà quên mất, các Matrioska đâu có biết khóc...Dường như những người phụ nữ Nga có gì đó rất giống với phụ nữ Việt Nam, như phu nhân Nadegioda-Conxtantinopna-Crupxcaia...
    Lapaloma yêu nước Nga thế có dự đêm Nhạc Tranh với nước Nga hồi năm ngoái ko? Một bức tranh được phủ kín tới tận giờ khai mạc, bức màn từ từ hé mở, và đó chính là..."người đàn bà xa lạ". Hôm ấy em Phương Tâm (hình như là dân Ams ) lên hát bài gì mà dịch ra tiếng Việt là "vĩnh biệt mùa hè" ấy, em ấy hát mấy lần mà ko trọn vẹn bài hát vì cứ được nửa chừng lại khóc, khán giả cũng khóc...ánh nến rung rinh theo tiếng Mandolin của anh Hồng Phong, phản chiếu cả vào trong những giọt lệ chảy dài trên mặt cô bé, hôm ấy tôi đã được chiêm ngưỡng một thiếu nữ thực sự xinh đẹp
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    [/quote]
    Em không có mặt ở Nhạc tranh hôm đó, thật tiếc. Bài Vĩnh biệt mùa hè có phải là bài hát trong phim 12A và 4H không ạ? " Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa, nhìn lên phía hàng cây xanh bao la nhớ nhung...." Người Việt nam của nhiều thế hệ vẫn chưa bỏ thói quen nhớ về nước Nga với hình ảnh đẹp đẽ nguyên vẹn từ thời " Anh cả đỏ", nguời Nga có lẽ nên cảm ơn chúng ta về điều đó. Mà không, người Việt phải cảm ơn người Nga vì họ đã cho chúng ta cả một quan niệm thẩm mĩ để say mê và khâm phục suốt bao nhiêu năm tháng. Em còn nhớ hồi nhỏ cuốn sách mà em mê nhất là một cuốn toàn tiếng Nga ,sặc sỡ vì những bức tranh in hình những bụi dâu đất, đồ gốm và các trang phục dân tộc. Một thế giới đầy màu sắc và hình ảnh. Và tình yêu đối với nước Nga cứ hình thành dần dần qua âm nhạc, qua văn học và phim ảnh, có một cái gì đó mang tính mù quáng, vâng, phải nói là mù quáng trong tình yêu đó. Thật may là em thấy hài lòng vì sự mù quáng của mình.
    Phụ nữ ở đâu cũng đẹp, vì ở đâu cũng có những chàng trai yêu họ. Còn nói đẹp về hình thức, thì cho dù có thiên vị con gái VN đến mấy cũng không thể cho rằng họ đẹp ngang với phụ nữ Hi lạp. Theo Paloma, các cô gái sông ở vùng Địa Trung Hải đẹp hơn cả, vì thiên nhiên ưu đãi khiến họ có một vẻ đẹp mặn mà khoẻ khoắn, đầy sức sống mà vẫn thanh tú đáng yêu. Còn theo thống kê của các nhà Đẹp học thế giới, người Venezuela đang giữ ngôi vị đầu bảng về số lượng đoạt Miss World.
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không hiểu biết về nước Nga,nhưng tôi yêu mến hội hoạ Nga...chẳng biết vì sao nữa ,có một cái gì đó rất gần gũi.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    đấy, cô lôma nhắc tới mấy cái cuốn tạp chí Xô viết là tôi lại nhớ hồi nhỏ,
    cuộc sống trong những tạp chí kéo tôi lang thang khắp các miền nưóc nga, những con sông rộng , những bế ncảng, và những thảm cỏ xanh, thiếu niên Nga xinh tươi, vui nhộn
    hồi đó, tôi thấy cuộc sống trên đất nưóc Nga thật lý tưởng, những hình ảnh họ vẽ rất tươi sáng ,quả thật nhiều khi thèm nhìn lại cuốn sách kiểu như thế, để lại hình dung ra tuổi thơ của mình .
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thôi để khi khác nói về nước Nga,tiếp tục chủ đề "NHGƯỜI PHỤ NỮ XẤU NHẤT "đi nào bà con ơi không But sat nó kêu bây giờ.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Lapaloma nói đúng. Nhưng phụ nữ ven Địa Trung Hải chỉ thực sự xinh đẹp ở phía bắc thôi, chứ chị em như ở Algieri thì có sắc đẹp ko đáng tự hào cho lắm. Tuy nhiên dịch xuống phía Ai Cập thì lại có nhiều con gái xinh, như Cleopatre ấy. Hoa hậu Venezuela tôi cũng được xem nhiều, và phát hiện ra một điểm chung là răng cô nào cũng hơi ...hô một chút, có lẽ hoa hậu VN nên làm cách nào cho răng to ra, có khi có cơ may đoạt giải cao hơn trên trường quốc tế . Mà Venezuela có phải ở cạnh Brazil ko nhỉ? nếu đúng thì phụ nữ ở đấy mang dòng máu lai nhiều, nên thừa hưởng được cặp mông cao gọn của phụ nữ châu Phi, bộ ngực nón chảy của người bắc Âu, khuôn mặt phồn thực sắc nét của người Arien và vẻ hồn nhiên của dân bản xứ? Nếu tôi ko nhầm thì tổ tiên bản xứ người Venezuela có tục bắt các cô gái xinh nhất để làm vệ nữ coi lăng mộ, cô nào trốn ra mà bắt được thì cạo đầu cho ra ngoài làng sống, giá ở Vn cũng có vài cô như thế nhỉ, BS xung phong ngay!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. usboh2000

    usboh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh butsat ơi hôm nay em mới online để trả lời anh đây : Anh nghe nhé anh ơi là anh , anh hiểu sai từ "phản cảm " của em rồi . em ko dám bàn đến những nghệ sĩ như Levitan hay Bethoven ....... bởi họ rất tài năng vả lại sự đam mê nghẹ thuật của họ mãnh liệt vô bờ bến va " có định hướng " .Còn hihihihìhi .......anh ạ cai' từ phản cảm em sử dụng ở đây là chỉ việc khi ta xem va nhận xét nhiều cái đẹp quá dễ dẫn tới viẹc đi ngược lai với đánh giá chung của thời đại ( hay cái đó mới được coi là tài năng?) Đó đó chinh' anh ccũng còn nói là đôi khi anh thấy đẹp trong khi những người khac không thấy đẹp là gì chẳng phải là đi ngược lại với cái chung sao = "phản cảm" Ah còn nữa anh butsat ơi anh muốn biết con gái ở đâu đẹp nhất hả câu trả lời của em là " ANH HÃY NÓI CHO EM BIẾT THEO QUAN NIỆM CỦA ANH THẾ NÀO LÀ MỘT CÔ GÁI ĐẸP EM SẼ NÓI CHO ANH BIẾT CÔ GÁI XẤU NHẤT LÀ AI VÀ Ở ĐÂU " thế nhé

Chia sẻ trang này