1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỤ NỮ ở đâu xinh đẹp nhất?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Gửi usboh: Anh cũng chả biết là có bị phản cảm theo như em nói ko nữa, nhưng mà anh nhìn nhận phụ nữ hơi bị...ko bình thường. Hôm qua nghe bản tin thấy có một nữ tiến sĩ khoa học Iraq được mệnh danh là nữ hoàng gì đó về bom mìn, bà ấy đang đe doạ sẽ dùng tài năng của mình để làm một quả bomb sinh học xuống đầu chú Sam, tự nhiên Butsat tưởng tượng lúc bà ấy quyết định cho ném bomb, mình mà là chồng bà ấy thì mình yêu bà ấy đến chết mất. Làm chồng vệ nữ mà!
    Đùa thế thôi, trả lời câu hỏi của em nhé: Như em chính là một người phụ nữ đẹp rồi đấy!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Phản đối Bút sắt nịnh đầm...phản đối!phản đối...
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là Butsat ko có năng khiếu nịnh đầm, vừa nịnh cái đã bị phanh phui rồi, eo ôi, ốc dộc quá Thôi thì phát biểu chính kiến chuộc lỗi vậy!
    Thế nào là người phụ nữ đẹp nhỉ? Người phụ nữ đẹp có lẽ là một thực thể được thượng đế giao trọng trách mang cái đẹp trên mình. Khi ấy cái đẹp ko còn đơn thuần là sự hài hoà về hình thể đường nét, mà đã tới độ biểu cảm, quyến rũ. Một cô gái xinh có thể quyến rũ các chàng trai, nhưng một người phụ nữ đẹp sẽ bắt ngay cả các chị em cùng giới cũng phải ngước nhìn theo chiêm ngưỡng, xuýt xoa...Đó là cái đẹp sang trọng mà tuổi già đến chỉ làm cho bầu má mỹ nhân bớt hồng, cánh mũi ko còn phơn phớt lông tơ...nhưng nét đẹp thì kiêu hãnh mãi ngự trị...khiến ta đi đường ngược chiều bắt gặp mà phải quay xe lại đuổi theo lặng ngắm...ôi dào, mà làm sao mà định nghĩa được cơ chứ, thôi usboh hiểu thế nào thì cứ góp vui đi, Butsat chịu rồi đấy!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ trong phòng tắm là đẹp nhất, hì hì
    Không tin các cậu cứ vào mà xem
    Thứ nhì là phụ nữ trong ảnh nghệ thuật, đến Thị Nở còn phải đẹp.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Lợi hại thật, lợi hại thật! xứng đáng 6*
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hix, có lẽ box Mỹ thuật nên đổi tên thành box "nịnh đầm" đê.Cái gì mà cứ khen hết cô này xinh đến cô kia xinh.Sến không chịu được.
    Có bao nhiêu đẹp đẽ, xinh xắn các bác nói cả rồi em xin nói cái xấu xí vậy.Theo em người phụ nữ xấu nhất khi cô ta không còn là phụ nữ nữa và cố trở thành một ai khác không phải là chính bản thân mình,Chỉ có lúc ấy, cô ta mới xấu mà thôi.
    Hôm trước thấy bác dacam đòi dép cô nào đó ngoài đường"Bé ơi, không yêu giả dép anh còn về".Chao ôi, lúc đó Dacam mới là hiên thân của cái đẹp đó.HIHIHIHIHIHIHi
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Không yêu giả dép anh còn về dom ơi...Phụ nữ đẹp nhất khi ko bị đòi dép.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  9. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lý do khiến tôi theo vẽ đến giờ này là bởi một cô gái. Hôm đó tôi dẫn em họ tôi đến cái lớp học vẽ đấy, khi đấy tôi chưa định đi học, mặc dù trước đó đã từng học ở đấy rồi. Thế nhưng, đến đấy tôi đã gặp một người, nói đúng hơn là tôi đã tìm thấy một hình ảnh, một người ở trong mơ của mình, gần như tôi .. Và tôi đã không thể không nghĩ về người đấy kể từ sau cái lần đó. Thật may mắn cho tôi, tôi đã học cùng người đó trong 1 năm, để rồi tiếc nuối, hụt hẫng khi biết tin người ta sẽ ko còn ở Hn lâu hơn nữa, và thế là giấc mơ của tôi cùng học với nguời ta ở cùng một trường tan thành mây khói. Cho đến giờ, tôi ước gì tôi có thể nhìn thấy người ta, cho dù là phải chạy theo để kí hoạ như tác giả của bức "Nguời đàn bà xa lạ" để rồi lưu mãi hình ảnh của người đó. Đó là người con gái duy nhất cho đến giờ này có ảnh hưởng tuyệt đối đến tôi.......!!! Và tôi nghĩ, đấy là người con gái đẹp nhất mà tôi từng biết.!!!

Chia sẻ trang này