1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ rất hay gắt gỏng.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi z_bonito, 03/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ rất hay gắt gỏng.

    Trong tháng kiểu gì cũng phải có thời điểm họ khó chịu. Dù cho có cố gắng chiều chuộng thì họ vẫn cứ chửi te tát (tất nhiên cái thời kỳ đã đến thì biết làm sao). Như vậy có cách nào để biết được chính ngày nào giờ nào không? Để biết đường cho bọn đàn ông chúng tôi còn tránh chứ... Chắc khó.
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hoặc hỏi thẳng chị em (nếu 2 người đã đủ độ thân mật) hoặc bạn tự chủ động tính ngày mà tránh. Một chu kỳ có thể kéo dài trong khoảng 28 đến 30 ngày (tuỳ người).
  3. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ờ, đúng. Tôi, và một số cô bạn... trước ngày đầu tiên trong tháng ấy .. khoảng 2, 3 ngày...
    - tâm lí bất ổn định cực kỳ. Nói chung, là như hâm ấy, bất ổn định cực. Chỉ muốn đóng cửa ở nhà. Tắt điện thoại, và ko làm gì hết.
    - Làm gì cũng ko xong
    - Ai mà le ve trước mặt, cảm thấy tức mắt thì.... something sẽ happen.
    Ngày đầu tiên: buồn ngủ kinh khủng, và mệt. có người đau bụng, mỏi lưng khủng khiếp !!! Có thể nôn mật xanh mật vàng... Có thể ngủ cả ngày. Và ít nói, trầm trầm hẳn. Nhưng nếu có cái gì đó khuấy động lên một tí, thì vui hết cơ luôn...
    Ngày thứ 2 trở đi, mọi việc lại trở lại bình thường ...
  4. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    thế nếu sang tháng rồi thì không sao phải không bạn? chỉ sợ mỗi người một time khác nhau thôi. Có khi làm như cách của bác gì ở trên nói vậy.
  5. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế chỉ muốn có ng để gắt gỏng thôi
    Đau bụng dữ dội lại còn ngại chả muốn làm gì nữa , đến đứng dậy còn ngại nói gì đi làm mấy thứ khác....
    Mí bác trai cố gắng mấy ngày này chịu bị chị em hành hạ tí, cả tháng mới có 1 lần mà...hì hì...
  6. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thì dặn trước bạn gái..bao giờ em sắp "bị"em bảo anh...Thế thì biết đường mà còn tránh tai bay vạ gió. Yêu nhau rồi, *** còn ko ngại thì ngại gì cái việc thỏ thẻ..Anh ơi em sắp bị nhỉ
  7. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    thấy bạn này kinh nghiệm đầy người,nick cũng quái quái ăn nói bộ đội,chắc bét nhè chè đỗ den,toét toè loe roài,vote 5* gọi là sư phụ
  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chuyện nghe vui fết...Thế nào là bét nhè chè đỗ xanh đỗ đen gì đó...Thế nào là toét toè loe rồi...Động từ dùng ngộ nghĩnh nhỉ...Ý bạn là chắc tớ have *** rồi nên ngưỡng mộ wá gọi là sư fụ àh?
    Buồn cười nhỉ...Con trai bàn nhau vung mạng mấy cái chuyện ngủ nghê, Oral *** thì ko sao...Chứ có con gái bàn vào là được tiếng bộ đội từng trải ngay...Cứ nghe bạn này nói thì bây giờ bạn trai mà hôn thì tớ fải đẩy ra bảo : Em sợ hôn lắm vì hôn nhau sẽ có thai thì mới ko bị coi là "bét nhè chè đỗ đen" với cả" toét toè loe" nhỉ? Sợ!
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn ở đây bàn chuyện "cuối tháng ngày em chóng mặt" rồi "tránh" là sao?
    Thực ra chuyện ấy cũng bình thường thôi, chỉ cần uống thuốc là ok. Có nhiều loại thuốc, em nào dùng thuốc tránh thai loại 28 viên thì có thể ngừa được đau. Còn không thì tháng tháng uống vài viên thuốc, chả chết ai. Lúc xưa tôi dùng Cataflan, thỉnh thoảng đổi thuốc khác cho khỏi nhờn. Hoặc có thể uống thuốc bắc thuốc Cao Ích Mẫu gì đó, tôi không rành.
    Tôi thấy các ông nên chia sẻ với chị em chứ. Như con bạn của tôi, có thằng bồ mua cho bộ chườm nóng, đến tháng là ủ trong chăn rồi chườm vào bụng, dễ chịu phết. Nếu không tìm ra bộ chườm ấy (hình như 200k thì phải), các bạn nữ có thể đổ nước nóng vào chai nước suối, rồi quấn vào trong khăn bông mà ấp vào bụng cũng ok lắm.
    Còn anh bạn tôi làm hãng dược, nên ngay khi mới quen đã dạy tôi cách chọn BVS cho phù hợp . Thỉnh thoảng chàng cũng chọn mua BVS cho tôi , hoặc tặng những loại mới của công ty chàng làm để ... xài chơi.
    Choáng lắm, không kể nữa.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    anh ta đem chị ra làm vật thử nghiệm rồi

Chia sẻ trang này