1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ sau hôn nhân liệu còn tìm được hạnh phúc không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi step_to_fame, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. step_to_fame

    step_to_fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ sau hôn nhân liệu còn tìm được hạnh phúc không?

    Chào các bạn,

    Tôi đang khá bận nên không có thời gian đọc hết các topic cũ trong box này, vì vậy chưa rõ trước đây đã có ai đề cập đến trường hợp này chưa?

    Chuyện của tôi rất đơn giản. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, sau gần 2 năm thì chia tay chỉ vì không hợp nhau (chúng tôi chênh lệch nhau cả về học thức, nhận thức và sở thích... ). Có thể bạn sẽ hỏi như vậy thì tại sao tôi lại lấy chồng, câu trả lời cũng rất đơn giản, chỉ vì tôi cảm thấy anh ấy rất yêu tôi (tiếc là tôi lại không yêu, vì vậy mới dẫn đến bi kịch).

    Tôi tự đánh giá mình là một người nhạy cảm, hài hước, hoạt bát, càng ngày càng hiểu ra giá trị của gia đình và giá trị của bản thân mình, là phụ nữ, tôi cũng thích được nhõng nhẽo, được chiều chuộng và cảm thông (tất nhiên tôi cũng hiểu được chừng mực của những chuyện này). Về vật chất, trình độ của tôi đủ đem lại cho tôi một cuộc sống đầy đủ.

    Nhưng ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều, cộng với chuyện của những người xung quanh, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, dường như ở Việt Nam (và có lẽ là ở tất cả những nơi khác nữa), phụ nữ sau hôn nhân rất khó tìm được hạnh phúc. Như những thảo luận trước của các bạn, đàn ông hình như quá coi trọng quá khứ của người phụ nữ, còn nếu họ vì rất yêu bạn mà bỏ qua, thì lại vấp phải trở ngại từ gia đình - xã hội.

    Tôi có một số chị bạn hoặc là đã li dị (và có con), hoặc là chưa lấy ai (và vẫn còn trong trắng), nhưng sao tìm được một người tử tế và phù hợp về mọi điều kiện để có thể "tương kính như tân" lại khó đến thế?

    Vì vậy, tôi luôn tự hỏi, với cái tuổi 28 của mình, chưa con cái gì, nếu nhìn bên ngoài không ai biết được là tôi đã từng chia tay, thì liệu mình có tìm được hạnh phúc nữa không?
  2. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang khá bận nên không có thời gian đọc hết các topic cũ trong box này, vì vậy chưa rõ trước đây đã có ai đề cập đến trường hợp này chưa?
    - Chưa đâu! Chủ đề của bạn mở rất mới mẻ trong Box này.
    Chuyện của tôi rất đơn giản. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, sau gần 2 năm thì chia tay chỉ vì không hợp nhau (chúng tôi chênh lệch nhau cả về học thức, nhận thức và sở thích... ). Có thể bạn sẽ hỏi như vậy thì tại sao tôi lại lấy chồng, câu trả lời cũng rất đơn giản, chỉ vì tôi cảm thấy anh ấy rất yêu tôi (tiếc là tôi lại không yêu, vì vậy mới dẫn đến bi kịch).
    - Bạn giống tôi quá! Và tất nhiên kết cục bị đứt gánh giữa đường rồi. Điều quan trọng là ngẩng cao đầu bước tiếp, chứ đau khổ ân hận chỉ níu kéo bạn cài số lùi thôi à. Điều quan trọng là mình nhận ra giá trị đích thực của c/s, vấp ngã 1 lần thì mình sẽ càng hiểu rõ HP, T/y đích thực là gì?! Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Có điểm yếu, điểm mạnh ----> Vì vậy 2 người ly hôn ko phải là 2 người xấu mà chẳng qua là 2 người ko phù hợp nhau.
    Tôi tự đánh giá mình là một người nhạy cảm, hài hước, hoạt bát, càng ngày càng hiểu ra giá trị của gia đình và giá trị của bản thân mình, là phụ nữ, tôi cũng thích được nhõng nhẽo, được chiều chuộng và cảm thông (tất nhiên tôi cũng hiểu được chừng mực của những chuyện này). Về vật chất, trình độ của tôi đủ đem lại cho tôi một cuộc sống đầy đủ.
    - Hữu xạ ... thì lo cái gì. Yên tâm đi. Người Tây Ban Nha nói " cái nồi nào cũng có cái vung của nó ".
    Nhưng ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều, cộng với chuyện của những người xung quanh, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, dường như ở Việt Nam (và có lẽ là ở tất cả những nơi khác nữa), phụ nữ sau hôn nhân rất khó tìm được hạnh phúc. Như những thảo luận trước của các bạn, đàn ông hình như quá coi trọng quá khứ của người phụ nữ, còn nếu họ vì rất yêu bạn mà bỏ qua, thì lại vấp phải trở ngại từ gia đình - xã hội.
    Vì vậy, tôi luôn tự hỏi, với cái tuổi 28 của mình, chưa con cái gì, nếu nhìn bên ngoài không ai biết được là tôi đã từng chia tay, thì liệu mình có tìm được hạnh phúc nữa không?

    - Tôi thì lại ko nghĩ như bạn. HP đích thực ko tự dưng đến gõ cửa nếu ta ko có sự "chuẩn bị hành trang" ! Ngày xưa, các cụ bảo là công dung ngôn hạnh. Tôi nghĩ nôm na là cứ tự " vun xới " cho bản thân đi .
    1. Biết nội trợ, đảm đang việc nhà này.
    2. Biết tút lại nhan sắc rung nhan, chăm sóc cho mình này.
    3. Biết ăn nói xã giao này.
    4. Ko lừa đảo bố con thằng nào, ko chua ngoa đánh đá, hiếu thảo với bố mẹ đã đành rồi cũng cần thơm thảo với những người xung quanh nữa.
    Vậy thì sợ gì là ko tìm được một nửa cho mình?!!?
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  3. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ tiếp tục bàn luận cùng bạn.
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 22/03/2004

Chia sẻ trang này