1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ sau hôn nhân liệu còn tìm được hạnh phúc nữa không?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi step_to_fame, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. step_to_fame

    step_to_fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ sau hôn nhân liệu còn tìm được hạnh phúc nữa không?

    Chào các bạn,

    Chuyện của tôi rất đơn giản. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, sau gần 2 năm thì chia tay chỉ vì không hợp nhau (chúng tôi chênh lệch nhau cả về học thức, nhận thức và sở thích... ). Có thể bạn sẽ hỏi như vậy thì tại sao tôi lại lấy chồng, câu trả lời cũng rất đơn giản, chỉ vì tôi cảm thấy anh ấy rất yêu tôi (tiếc là tôi lại không yêu, vì vậy mới dẫn đến bi kịch).

    Tôi tự đánh giá mình là một người nhạy cảm, hài hước, hoạt bát, càng ngày càng hiểu ra giá trị của gia đình và giá trị của bản thân mình, là phụ nữ, tôi cũng thích được nhõng nhẽo, được chiều chuộng và cảm thông (tất nhiên tôi cũng hiểu được chừng mực của những chuyện này). Về vật chất, trình độ của tôi đủ đem lại cho tôi một cuộc sống đầy đủ.

    Nhưng ra ngoài xã hội tiếp xúc nhiều, cộng với chuyện của những người xung quanh, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, dường như ở Việt Nam (và có lẽ là ở tất cả những nơi khác nữa), phụ nữ sau hôn nhân rất khó tìm được hạnh phúc. Đàn ông hình như quá coi trọng quá khứ của người phụ nữ, còn nếu họ vì rất yêu bạn mà bỏ qua, thì lại vấp phải trở ngại từ gia đình - xã hội.

    Tôi có một số chị bạn hoặc là đã li dị (và có con), hoặc là chưa lấy ai (và vẫn còn trong trắng), họ đều là những người tốt, có công ăn việc làm ổn định, nhưng sao tìm được một người tử tế và phù hợp về mọi điều kiện để có thể "tương kính như tân" lại khó đến thế?

    Vì vậy, tôi luôn tự hỏi, với cái tuổi 28 của mình, chưa con cái gì, nếu nhìn bên ngoài không ai biết được là tôi đã từng đổ vỡ, thì liệu mình có tìm được hạnh phúc nữa không?
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Em thấy rất nhiều người phụ nữ đã ly dị chồng mà rồi vẫn đi bước nữa đấy thôi, chứng tỏ có rất nhiều người đàn ông chấp nhận và yêu một phụ nữ đã ly hôn như chị.
    Lấy ngay sếp em làm ví dụ, hiện ông đang yêu "say đắm" một phụ nữ ngoài 30 và đã có 1 con, cả hai người đều rất hạnh phúc và sắp tiến tới hôn nhân.
    Em chưa vào hoàn cảnh như chị nhưng em tin rằng hạnh phúc luôn ở quanh ta, nhưng không phải ai cũng nhận ra sự tồn tại của hạnh phúc đâu. 28, còn quá trẻ để bắt đầu những điều tốt đẹp mới mà chị.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    '''' Rồi tình yêu trong sáng .. cũng sẽ đến với em ..''''
    Chị gái của em , hôm qua có thằng bạn nó bảo với em thế này :
    Gái hai mươi tuổi đã già
    Trai ba mươi tuổi vẫn là đang xuân
    Rồi còn gọi em là Gái già vì chưa có ai nẫng nữa chứ , em thì em không nghĩ thế .Già trẻ hay không là do suy nghĩ cảm xúc của mình chứ , người ngoài nghĩ gì kệ thây họ chị ạ Đạp lên dư luận thì mới sống vui vẻ được .Họ sống cuộc sống của họ chứ có sống thay mình được đâu .Nếu những người đàn ông xung quanh chị, chỉ vì chị đã từng đổ vỡ một lần mà lại không dám yêu và kết hôn với chị thì cái loại ấy mới thật là hạng không xứng .Nên nếu không tìm được thì chị nên thấy là mình thật may mắn vì không phải lặp lại sai lầm ngày xưa

    Các cụ đã dạy là cấm có sai :''''Lấy người hợp mình '''' chứ có mấy ai nói :'''' Lấy người yêu mình đâu''''
    Chị gái hôm nào chán đời thì gọi cho em , chúng mình đi uống rượu đê , tha hồ mà vui
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Tôi không biết
    Thứ hai: Mỗi người phải biết giá trị của chính mình, mình là thế, nếu người khác yêu mình thì yêu mình với những giá trị ấy, chẳng lẽ ta mong muốn người khác yêu thực sự nhưng lại cố gắng thể hiện một cái gì đó không phải là mình?
    Tóm lại: Tôi là thế. Nếu hạnh phúc không đến theo cách mà tôiđã mong muốn, tôi sẽ tìm cho mình một hạnh phúc khác. Cố gắng theo đuổi một hạnh phúc không thuộc vào mình là lãng phí thời gian. Làm những việc mình có thể và chờ đợi cái gì đến sẽ đến. Còn nếu nó không đến có nghĩa là nó không phải cho mình mà là cho một người khác.
    Không thể không sai lầm nhưng cố gắng không sai lầm.
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thiết thực hơn,tôi xin sẵn sàng giới thiệu với chị một anh bạn của tôi nếu chị muốn(và dĩ nhiên là phải thông qua cả anh ấy nữa).Ngoài 30 nhưng trông trẻ hơn tuổi nhiều(có khi còn trẻ hơn cả tôi nữa),làm việc tại một ngân hàng,khoẻ mạnh,ngoại hình được,có một số đam mê rất đàn ông,ví dụ như máy tính,ô tô và xe máy v..v .Có điều anh ấy cũng từng có gia đình,nhưng khác với chị,anh ấy đã có một thằng cu,năm nay học lớp một.
    Có lẽ chị nói đúng,ở VN ta nói chung những vấn đề như của chị hay của anh bạn tôi còn nhiều điều đáng phải nói.Chắc chị cũng hiểu,nước ta là một nước Á Đông nên phần lớn mọi người trong xã hội rất coi trọng tới vấn đề tế nhị đó.Nói thật lòng nếu là tôi thì tôi cũng ko dám chắc mình có thể vượt qua mọi rào cản của gia đình,bè bạn và xã hội để đến với người mà mình yêu nếu như cô ấy cũng có hoàn cảnh giống như hai người,thật tiếc khi phải nói thẳng ra như vậy,mong chị thông cảm.Tuy nhiên,theo như tôi thấy thì chị mới 28 tuổi,nghĩa là còn khá trẻ để tiếp tục cho một cuộc sống gia đình mới,thêm nữa chị vẫn chưa có con,tức là chị ko còn bất cứ một quan hệ ràng buộc đáng kể nào với cuộc hôn nhân trước,vậy thì chị ko nên quá lo lắng như vậy.Xã hội bây giờ ko còn quá khắt khe như trước mà con người cũng đã suy nghĩ thoáng hơn,thế nên tôi nghĩ sớm muộn chị cũng tìm được người như ý.Chúc chị gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong mối quan hệ sắp tới
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  6. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hix hay nhỉ nếu cứ sợ thế thì tốt nhất đừng lấy chồng nữa, mà đừng lấy chồng nữa thì lúc đấy lại đặt ra câu hỏi.... Con gái không lấy chồng thì có hạnh phúc không???
    Hạnh phúc là khái niệm trìu tượng, nếu mình coi đấy là hạnh phúc tức là hạnh phúc. Tự dưng lại nhớ đến truyện "Sống dễ lắm" của Nguyễn Huy Thiệp... Tất cả cứ để tự cho thiên nhiên điều chỉnh, đừng có đứng núi này trông núi nọ. Tự nhiên hạnh phúc sẽ đến vơi mình.
    Hix mà cái đem sang bên box tình yêu thì hơn. Bên đấy toàn các anh Bồ Câu với chị Thanh Tâm. Chứ bên này chỉ toàn đong hàng thôi.
    С лZбовOZ о, oалO?ика
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới thấy ông anh viết bài...
    Ông anh nói đúng, nếu mình coi hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc..Còn lúc nào cũng nghĩ mình thiệt thòi và đau khổ thì lúc nào cũng sống trong đau khổ triền miền thôi.....Đôi khi trong một vài cái thì phải biết bằng lòng với chính mình ...
    Còn bi h xã hội Vn cũng đã đổi mới rất nhiều k còn phong kiến nữa, những người phụ nữ nhỡ nhàng vẫn có thể tìm cho mình một hạnh phúc, nhưng cái chính là họ phải tự tin vào bản thân mình và biết nắm bắt cơ hội....
    Vì sao đức mẹ đồng trinh có con vẫn được gọi là đồng trinh , bởi trong trái tim của đức mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ và yêu một người....




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     

Chia sẻ trang này