1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ thật khó hiểu

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi robber_girl, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robber_girl

    robber_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thật khó hiểu

    John trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.

    - Cậu làm sao vậy? - Anh bạn cùng phòng hỏi.

    - Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu!

    - Thế còn con mắt còn lại?

    - Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
  2. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Công nhân là phụ nữ thật khó hiểu,
    nhất là mấy cô tân dậu cũng thế.....
    nghĩ lại mà buồn...
    tuôn ra cho đỡ buồn.... chán
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    khiếp lập nhiều topic giống nhau thế ko sợ thằng Nam nó cho lên cột điện ngồi à
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không sao , tâm sự giống nhau nên tao cho sống thoải mái .
    Cứ xả láng kể tội đê...
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    đàn ông còn phức tạp và khó hiểu hơn!hic
  6. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là nhiều khi (phần lớn các trường hợp) không thể nào hiểu nổi các quý cô muốn gì để chiều lòng họ, cố chiều thì lại bị ăn mắng.
    Nhưng cũng có lúc họ dễ hiểu lắm: cứ tham khảo một đoạn thơ sau là biết:
    Chú mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Em là cô chuột, vào nhà đi anh!
  7. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nói chung là thế giới nó có sự cân bằng,
    nhưng nếu xét một cách chi li từng tì một thì phụ nữ khó hiểu hơn nhiều....
    đó cũng đúng thôi... con gái nói có là ko mà có lúc lại nửa có nửa không... chẳng biết đâu mà lần....
    càng lần càng sai....
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã làm mặt giận nó thế rồi mà nó lại chả mời em đi chơi uống nước ! hic... Sao mà NÓ khó hiểu thế không biết !
  9. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    thế mới gọi là con gái thật khó hiểu, khó chiều.... (nhiều lúc như vậy)..
    nói ít, nói nhiều đều bị coi là k0 hiều j cả!!
    chắc là cứ thế mà làm tới tấp là hiểu dc ngta ngay... các 0-> ah!!!
  10. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ra nếu họ không khó hiểu thì anh em ta cần tìm hiểu làm chi? Họ là một nửa của thế giới (nửa nhiều đấy - 51%) nên cũng đáng để khám phá chứ nhỉ. Nếu họ thật dễ hiểu thì cuộc sống thật đơn điệu biết nhường nào.
    Cái kẹo sẽ có vẻ hấp dẫn hơn khi chưa được bóc vỏ.
    Đọc truyện trinh thám phải đau đầu một chút...
    Chị em ơi, cứ khó hiểu đi nhé

Chia sẻ trang này