1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ và sự mâu thuẫn.....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi laohac2002, 10/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    nói xấu con gái hả, đúng là bọn con trai--> ko thèm chấp.-->> con gái bao dung độ lượng chưa....
    ~~
    -Du*ng` so^'ng nhu* mo^.t ho`n da', so^'ng kho^ng mo^t ti`nh ye^u , so^ng chi? bie^'t tha^n mi`nh,ta^m ho^n` luo^n luo^n ba(ng gia'.Du*ng` hoa' tha^n thanh` da'aa..vi` ta^m ho^`n da~ gia' ba(ng
    The Wall
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hồi 1' truớc khi vào hồi 2
    To :laohac2002:ko đưọc cãi đài bật tivi !
    1 :ko có gì là cưõng bức ! mà ai cuỡng bức ai ở đây? các chị cưõng bức các anh hả ?thế thì chỉ chứng tỏ các chị giỏi !
    2 :ai mơi là ngưòi ko hiểu ai nói gì? thì thế ,cứ ngồi đấy mà so sánh ,có thể là ít hơn nhưng mà fải nhìn lại cái nguyên nhân ! đã nói !có thẻ cái gánh chồng con quá nặng và cũng tại cái đức hy sinh cao cả ,chấp nhận fần thiệt thòi để nâng cánh các anh bay cao và xa ,thế mà các anh thì... cứ tuởng tất cả đều là cái "tự dưng "....xi` !
    3 :cụ nhầm to, có các anh mới xài cái cách đi lang thang để update thôi !còn các chị chỉ cần ngồi một chỗ và cũng ko tốn nhiều time lắm !có hiểu bít giề về các chị đâu mà nói nhau thế?còn hơn có ngưòi hỏi giá cái áo sơ mi đang mặc trên người cũng ko bít bao nhiêu nữa !
    4:cùn !bắt chiếc !

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ, luôn muốn những điều mâu thuẫn.Bản thân họ biết là không thể có điều đó, nhưng họ vẫn muốn thế??? Chứng tỏ, họ tự bản thân đã mâu thuẫn, vì vậy có thể kết luận, phụ nữ là tập hợp những điều mâu thuẫn ! Phụ nữ sinh ra để làm khổ đàn ông !
    *$*zazu*$*​
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    đấy lại đụng đến cái mình định nói bên kia rồi,các bạn thử so sánh xem hai xã hôi,một là xã hội hiện đại ngày nay,hai là xã hội của nhưng dân tộc ít người trên thế giới đi theo chế độ mẫu hệ,xem cái nào hớn,trong khi cái xã hội theo chế độ nam quyền(xa hội của chúng ta)phát triển đến như ngày hôm này,thì cái xã hội theo chế độ mẫu hệ vẫn ở thời ăn lông ở lỗ,đấy xem ai giỏi hơn..............tất nhiên bên phái nào thì chả có người giỏ người kém,nhưng xét một cách toàn diện và tổng quát thì nam giới vẫn hơn.
    Điều mâu thuẫn ở đây là chị em thì cứ thich đòi sự bình đẳng,trong khi họ thì ko giỏ hơn cánh nam chúng ta.....................................
    rút kinh nghiêm do bac TD nhắc nhẳo lần trước:
    -Bài viết này mang tính tranh luận,ko có ám chỉ vào mấy cái mụ cầm đầu 7x nhà ta,cấm các mụ xuy luận lung tung,rồi trù dập con người can đảm dám nói ra sự thật này đấy nhá.
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    nói thế này chắc không bít quá trình chuyển từ chế độ mẫu hệ sang phụ hệ rùi !ngày xưa !cái ngày xưa ấy khii các anh em nhin thấy chị em là sợ sợ sệt sệt ,lén la lén lút ..và công việc chính là nấu cơm giặt giũ ,trông con..nhưng có mỗi cái việc mà các anh em bây giờ cho là "việc cỏn con "đấy mà họ cũng không làm được cho nên hồn !chả làm dưọc cái tích sự gì ,khi trong tay các anh em chả có tí gì gọi là quyền F trông rất thảm thương !...
    Một lần nữa các chị em lại tỏ ra mình là nhưng ngưòi bao dung độ lượng với tư tuởng tiến bộ !quyết định tháo gông cho các anh em ,hy sinh hết lòng vì họ,giúp họ nhanh chóng đi đến thành công !thế nhưng vẫn có không ít ngưòi không nhìn thấy sự hy sinh cao cả đó mà quàng quạc rằng chính họ,tự họ..mới là những cái "đỉnh của chóp"(chóp gì chưa biết)tụ cho mình là nhất ! là giỏi! Xét một cách toàn diện và tông quát thì chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào "Tưởng tượng ra cái bộ mặt hả hê sau khi nói xấu đưọc chị em một câu va tranh thủ tôn vinh anh em lên dưọc một câu mà buồn cười wé đi mất !!!
    hihi ! hero man !nói xong thì cứ đứng đáy chứ các chi em bao dung độ luộng có làm gì đâu mà fải vừa chạy mất dép vừa giải thich láy giải thích để ..sợ chị em trù dập ! hehe !thế mà đòi hơn dược chị em ư?
    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  6. laohac2002

    laohac2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nào, để lão giải quyết nốt phần 1 để cho bé SoS chuyển sang phần 2 nhá:
    1. Cái chuyện ấy hoàn toàn là cưỡng bức. Bé đừng có cãi cùn. Tuy nhiên, cái đó thì cũng không có gì là giỏi lắm. Bởi vì ở đây là do anh em em tự nguyện để chị em cưỡng bức. Hì hì hì, anh em lại cưỡng bức chị em cái khác.
    2. Về cái mặt thiên chức này nọ mà em nói ấy mà. Đó là chuyện khách quan bên ngoài, tạo hoá khi sinh ra đã cho mỗi phái những thiên chức riêng của mình rồi. he he he, thế nên em đừng mang những cái đó ra để biện hộ cho sự yếu kém của chị em nhé.
    3. Về cái này, em nói ra lão mới nhớ ra còn một cái mà lão quên chưa nói tới. Đúng là chị em chả phải đi đâu mà vẫn biết được mọi thứ. Hic, chị em ngồi buôn dưa lê với nhau hàng nửa ngày trời thì còn chuyện gì không biết nữa chứ. hehehe...
    4. Ở đây không phải là cãi cùn, mà lão chỉ dùng lại cái cách nói của em để cho em thấy rõ hơn sự khập khễnh trong việc so sánh hình thức của 2 phái như thế thôi. Lần sau thì đừng có so sánh lung tung vậy nhé. hehehe, em mà trông "xinh" như con trai thì....
    5. Về câu em trả lời Dê ấy mà, hehehe, cái này mới gọi là cùn đây em ạ. hì hì hì
    "Cậu Vàng ơi, bố cậu mà về thì nó cho cậu ra Nhật Tân mất thôi..."
  7. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    có một ông nào đó nổi tiếng lắm nhưng mà em hông biết ổng là ai...ổng nói như dzầy: "Tôi không phủ nhận là phụ nữ thì ngu ngốc, nhưng thượng đế đã tạo ra họ để tương xứng với người đàn ông.."
    ....cho nên phụ nữ có nhiều cái mâu thuẫn ngớ ngẩn như anh đã kể cũng là tương xứng với sự ngớ ngẩn của mấy anh khi iu phụ nữ thôi...

    Buồn đau là biển cả
    Vui sướng là ngọc châu
    Cứ cố mò ngọc châu dưới biển
    Dù giữa vời tan nát biết đâu!

Chia sẻ trang này