1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ Việt tại Can thích loại đàn ông nào?

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soutien

    soutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mấy em đấy chắc chưa đọc bài này rồi bác ạ
    Why Should Asian Girls Hang Out With Asian Boys?
    1) We know martial arts and if we don''t it still looks like we do. If you do a couple of kicks that aren''t too pathetic ppl will think you are a master. Good deterrent.
    2) We speak two languages. We can speak to you AND your parents. In other words we can pucker up for you and your parents. Note: You must be the same Asian race for this to apply.
    3) We can use chopsticks. In Asian restaurants we can split kimchee for you with chopsticks. Try that with a fork and spoon. We can also play table drums for you with chopsticks. How romantic...
    4) We like the same music you do. All that new-wave/techo mixed and synthesized stuff.
    5) We are all gonna be rich doctors, engineers, and lawyers. That means only one thing for you, "Shopping Shopping and more Shopping" Wheee.
    6) We can be your geek on the street. (We can help you with all your studying b/c we are naturally geniuses) Or we can be your stud in the pub. (We can drink a lot and have that squinty eyed, drooping cig, drink in one hand, we are cool, look that will make you want to sit with us)
    7) We know what Asian babes want. Our moms told us.
    8) Our hairstyles are low maintenance. We just need a bowl and scissors.
    9) We not only know all about Canadian culture we make a great looking couple.
    10) We are just as sensitive, understanding, and intelligent as the next Canadian tough guy.
  2. tq123

    tq123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Công nhận một điều là phụ nữ đi ra khỏi Việt Nam sang với Tây có giá hơn là đần ông bọn tớ.Nhưng cùng còn tuỳ người tuỳ hoàn cảnh.Như tớ có 2 mối tình vắt vai bên đất khách toàn người Việt
    Dạo này tự dưng có thằng Gay ở trường nó bám tớ .Sợ chạy đứt cả dép .Đang lâm vào hoàn cảnh bi đát lắm bạn gái dở chứng ghen tuông với 1 thằng .. Lộn hết cả mề
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 25/10/2003
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái chủ đề tình yêu hiện nay đang xôi nổi ở box, lại có cái chủ đề này nằm ở cuối cùng nên tôi mang lên đầu cho mọi người vào đây tranh luận nhá...hihì....
    Thực ra tôi nghĩ mấy cái vấn đề này cứ zigzắc lắm...chả giải thích được...Với tôi dễ tính như....Miễn là người nào biết tìm lấy hạnh phúc của bản thân là ok rồi...
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 28/12/2003
  4. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    sao cái bác Mr Dick nói chuyện cứ nghe sao sao ấy nhỉ...mở cho tui với yenvi tranh cai là sao...?Bộ tui giống thich cãi lộn lắm sao...hic hic...còn yenvi thì khỏi nois rùi...nhưng mà chắc là để cho cái chủ đề này vào microwave cũng là ý kiến hay nhỉ...
    ...gotta getcha'...
  5. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em thích cãi lộn hồi nào. Người yêu hoà bình như em mà thích chiến tranh à? Tiêu chuẩn thì có đấy nhưng nói ra mất hay. Vì thi mà cho đáp án trước sợ kết quả sai sự thât => chọn nhầm bf ah?
    Được yenvi sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 28/12/2003
  6. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    ko phải cãi nhau đâu nhé...tui ko cãi nhau tui chỉ...cãi lôn thui...
    ...tại sao con gái Asian sang bên này lai thích White?...tui có mấy lý do...bà con tham khảo,nếu có điều gì đụng chạm xin được lượng thứ trước...
    thứ nhất,chúng ta ai cũng có khi cảm thấy "chán" với những gì chúng ta đã và đang có...bụt chùa nhà thì thường là ko thiêng mà...khi sang bên này tiếp xúc với cái mới hẳn là có chút hứng thú nhất định chứ...từ đề ý đến...phải ko...?
    thứ hai,các chú White cũng lợi hại lắm cơ...nói gì thì nói...nhiều đạn thì hoả lực cũng mạnh hơn chứ...lại chơi sân nhà nữa...thiên thời,địa lợi...
    thứ ba,dân Asian ko phải là phê phán này nọ...thường bị cái ác cảm là ko công bằng với phụ nữ...các bác trai đừng giận em nhé...sự thật mất lòng mà,hẳn các bác nhìn thấy mấy chuyện đó thiếu gì ở nhà...hàng xóm...
    chị em chúng ta...à nhầm...chị em chúng nó...ai chẳng thích được nâng niu chiều chuộng,công bằng...nếu như lại fall in love với chú White nào thì anh em chúng ta cũng phải chịu thôi...đành ngậm ngùi mà ngâm rằng...hận đời đen bạc...hận kẻ bạc tình...lấy máu của mình...viết lên bốn chữ...trứng hột vịt lộn...hờ hờ...hờ hờ...
    ...gotta getcha'...
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi rất đơn giản nhưng mà khó nói. Các bạn gái thích các bạn trai của mình làm gì trong cái ngày 8/3 này? Hì hì...Nhiều khi phải cất tiếng thì các đồng chí đực mới chiều được. Chứ mấy cái anh chàng VN bên này, thời tiết lanh, nên máu hơi bị đông lại chảy lên não chậm lắm...hì hì...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  8. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết người khác thế nào. Chỉ biết em đang cưa một thằng tàu. Con trai Vn bên này chán lắm.
    Iris
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi, chỉ nên nói là " Con trai ở chỗ em chán lắm" hoặc " Mấy đứa con trai em biết chán lắm" thì có lẽ sẽ chính xác hơn nhỉ, vì dù em gái có quen nhiều biết rộng thì những người mình biết cũng chỉ trong một phạm vi rất nhỏ hẹp thôi, không nên vơ đũa cả nắm ( trừ khi là nói đùa).
    Mà sao lại gọi người mà mình thích là thằng nhỉ? Em gái cứ cưa "thằng" Tàu đi rồi nhận xét xem tính cách nó có những ưu, nhược điểm gì nhé
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ồ, được lời như cởi tấm lòng mà không thấy em gái nào lên tiếng à. Ý thích của chị thì thế này nhé:
    -Thích được đi bơi thuyền trong 1 ngày nắng ấm( điều này thì chắc là chỉ thực hiện được ở VN).
    - Thích được đi xem phim, phim nào nhẹ nhàng tâm lý một chút, nhưng mong là đừng có ướt át quá
    - Được buôn dưa lê, được cười, được trêu chọc người khác đến khi chán thì thôi
    - Được đi hát Karaoke
    - Được lượn lờ ở khu phố ăn uống ăn thoả thích.
    - Được nhận một điều bất ngờ, bất cứ là điều gì.
    Bây giờ thì mơ màng thế nhưng có khi đến ngày này lại chỉ mong được ngủ 1 ngày trọn vẹn vì dạo này ngủ hơi ít, lúc nào đến lớp trông cũng lờ đờ, có hôm mấy đứa bạn còn nói cho " Trông hôm nay mắt mày đỏ hoe". Nên mơ mộng thì cứ mơ nhưng có lẽ hôm đó sẽ tự thưởng cho mình một ngày "béo tròn trong chăn" và có một giấc mơ làm được tất cả những điều trên.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.

Chia sẻ trang này