1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ Việt tại Can thích loại đàn ông nào?

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này đơn giản nhưng cực khó trả lời. Thích nhiều quá thì bảo là tham ( bạn trai có khi cũng không thực hiện hết đc ), thích ít quá thì tự bản thân thấy là không thoải mái lịa bảo là sao mình không đc như người ta....
    Moon River, wider than a mile:I'm crossin' you in style someday.Oh dreammaker, you heartbreaker,Wherever you're goin', I'm goin'your way.Two drifters, off to see the world.There's such a lot of world to see.We're after the same rainbow's end,Waitin' round the bend,My huckleberry friend,Moon River and me.
  2. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Xuống Vancouver bà chị sẽ được đi trượt tuyết trên núi vào buổi sáng, và đi bơi thuyền buồm tại những bãi biển đầy nắng và gió vào buổi chiều hì hì...
    Hôm qua em vừa đi hát Karaoke và buôn chuyện với bạn bè, chị mà đi hát ở Vancouver mới biết âm thanh phòng hát ở đây như thế nào. Đỉnh cao của chất lượng...
    Chị ơi ! chị thích mua gì, đưa tiền em trả cho....
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 04/03/2004
  3. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tại em đang tức nó(nó tên Eric, nếu sau này em có nhắc đến tên đó thì mọi người đừng lạ). Mà em nói thích nó hồi nào nhỉ????? Em kém hiểu biết. Thấy con trai vn bên này mã thì cùng tàm tạm, tài thì ít .... Mà chưa nói.......... thôi tạm dừng ko lại bị chửi. Hôm nào rỗi ngồi nói cặn kẽ. chứ cứ nói ngang nói ngược nhu thế này thì lại bị hiểu nhầm
    Iris
  4. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ở Ca cũng có ngày 8- 3 ah ???????? Em nghĩ ko có thì cần gì mong với cả muốn.
    Iris
  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì theo chân chị lên tiếng ạ
    Ở Vn thì buổi sáng đón em đi ăn sáng, ăn xong đi mua hoa đem về nhà cắm ( em sẽ mua khoảng hơn 1 chục bông hồng cắm vào cái lọ tròn tròn thấp thấp ở nhà, mua thêm một bó hoa cúc nhỏ nhỏ nhị màu xanh... tuỳ vào có nhiều tiền hay ít ). Sau đáy thì thả em về nhà chơi với mèo, muốn làm gì thì làm. Đến chiều lượn phố một lúc, mua cái gì đó nếu có hứng còn không thì uống sinh tố ( hoặc ăn sữa chua, hoặc chè, hoặc kem ) Đâu vào đấy rồi thì cũng phải gần 4h, bây giờ đi chèo thuyền ( không hiểu sao em thích mấy trò dính đến nước cực mặc dù không biết bơi ). Chèo thuyền chán chê cho hết giờ " lượn hồ" của dân tình rồi kiếm quán nào đó đẹp đẹp ngồi cho ấm, hoặc đi ăn cái gì đấy, tán phét dăm câu rồi hớt hải phóng về nhà cho trước giờ giới nghiêm 8h. Hết một ngày tươi đẹp...
    Mồng 8 tháng 3 hoặc là một ngày đáng ăn mừng nào đó thích đc mua cho đủ các loại hoa nào thích cho về nhà cắm đi cắm lại hết cả buổi sáng mà vẫn thấy hình như chưa đẹp lắm. Không phải làm gì cả chỉ ngồi ôm mèo chơi mà không bị ai cằn nhằn. Đến tối cả nhà ăn món gì ngon ngon, nghe chúc mừng...
    --------> Hơn cả sự mong đợi
    ( bên này mèo thì không có, mua hoa thì đắt... đợi về Vn vậy )
    Let me sleep
    For when I sleep
    I dream that you are here
    You?Tre mine
    And all my fears are left behind
    I float on air
    The nightingale sings gentle lullabys
    So let me close my eyes
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 05/03/2004
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Luongvec này chỉ được cái khéo dụ dỗ chị em thôi nhé, nói tóm lại là chú muốn nói " Chị ơi, chị xuống đây chơi với em chứ gì?" hì hì...Mình rất ghét ai mập mờ...haha...
    Mà các chị em cứ yên tâm, Luongvec nhà ta ok lắm đấy
    Ah quên, các chị em cho cái địa chỉ cái nhảy, ít ra thì cũng có địa chỉ email đi. Nếu không muốn lộ liễu thì PM cho em nhá. Em sẽ có những món quà đặc biệt.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  7. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    mùng 8 tháng 3 mình nhắc các cậu mua card phone gọi điện về cho mẹ...nhớ đấy nhé...
    ...in your dearest memories...do you remember loving me..was it fate that brought us close and now leave me behind...
  8. Npi

    Npi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian mất nét..hôm nay mới mò lên cập nhật thông tin với bà con được. Ummm theo chân chi BBXD với nhóc LG, em cũng xin được phát biểu cảm tưởng....
    Ngày mùng 8/3 thì nên có một chút hoa tươi , dù là hoa tươi bên này thì đắt kinh khủng (hint cho các chú đực ..vào Cosco mua cho nó rẻ..có 20 dollar một bó không đến nỗi nào). Chú nào sang hơn thì vào hoa ***g kính mà mua ...chỉ $5-6 một bông hồng đẹp cực Chỉ cần một bông hồng đó cũng đủ để làm quà rôi. Thế là xong khoản quà cáp. Cồn ngày này nên đi đâu? Cũng tuỳ tính từng người nữa. Như Npi ....không thích đi đâu trước 1h chiều. ^_^ Sáng ngủ ở nhà cho đã mắt ..nếu chàng galant thì có thể đến tận nhà phục vụ một bữa sáng tại giường thì càng lãng mạn. (Hint ..làm đồ ăn sáng tây cho nó dễ ...chứ nấu mấy đồ việt rồi nàng không nuốt được thì buồn lắm hihih)sau bữa sáng là đến lúc các chàng nên thể hiện sự giúp đỡ trong ngày mùng 8/3. Npi lười làm laundry nhất ..phải lôi thôi lếch thếch vác một túi to đùng ra ngoài đườngthì ngại quá chừng ..nhất là túi trông như túi rác nữa chứ hic hic (chả có túi nào to hơn túi đựng rác bên canada này cả..đúng không bà con?) ....Nếu chàng có thể vác hộ đi giặt thì tuyệt biết mấy ..hihih(phải lợi dụng triệt để).
    Sau khi chàng thực hiện xong nghĩa vụ thì có thể trải chuốt chút xíu rồi đi bát phố....ngó đồ thôi nếu ...túi chàng vẫn bị viêm. Còn nếu không thì có thể đi chọn đồ cho cả hai. Các bạn trai cứ cho rằng đi shopping là cực hình .. xin lưu ý điều đó chỉ đúng khi mà chàng chỉ có trách nhiệm khuân đồ thôi. Còn nếu là sắm cho cả hai ..Npi tin rằng nhiều bạn trai còn thích hơn bạn gái nữa. 2 hrs là đủ rồi. Sau đó là đi đến những nơi mà cả hai cùng thích ...có thể là một nơi yên tĩnh nào đó dưới ánh chiều tịch dương. Ở Ottawa, đằng sau nhà quốc hội có một con đường lãng mạn cho những đôi tình nhân. Nó nằm sát sông Ottawa và một bên là vách đồi cao ...che chắn nó khỏi tầm nhìn của những người hiếu kì kém lãng mạn. Đi dạo một hồi xong là đói ..đương nhiên rồi ...có thực mới vực được ...tình yeu mà hihih. Một quán ăn nho nhỏ nào đó ở góc phố ..cũng chẳng cần phai sang trọng lắm ..miễn là không hỗn tạp quá đông người. Ăn xong chắc cũng khoảng 8h tối. Nếu thấy thích thì đi xem xuất phim cuối cùng ..còn nếu không có thể mượn cuốn phim nào đó về xem ....lying down in bed, having snack and watching a good movie...that''s the best right??????????? ^_^ END OF 8/3
    Chúc mọi người có một mùng 8/3 vui vẻ và lãng mạn!!!
    Angelique...
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Npi, NPi thật hạnh phúc vì có cây nhà lá vườn ngay tại bản doanh Canada này. Lại được ở thủ đô Ottawa vô cùng tươi đẹp( đấy là được nghe bậc tiền bối kể lại chứ chị thì chưa được ngó nghiêng trái tim của Canada lần nào ). Chiều nay chị vừa nhận được lời khuyên là hè này kiểu gì cũng nên lên Ottawa chơi cho biết, có nhà quốc hội, có những viện bảo tàng, những khu nhà cổ kính, những con đường lãng mạn và những thảm hoa tưng bừng nở rộ vào mùa hè. Bây giờ lại được nghe Npi quảng cáo thêm thế này thì hè nhất quyết không bỏ lỡ..
    Còn về những bông hoa của ngày mùng 8/3, hoa bên này thì đúng là khá đắt nhưng ở nhà ngày bình thường thì rẻ chứ đến ngày lễ thì giá cả cũng thuộc dạng gần trên trời. Ở bên này chị chưa biết những nơi chuyên bán hoa độc đáo nhưng thỉnh thoảng lượn lờ ở No Frill, thấy hôm nào có hoa tươi thì cũng xách về 1 "mớ " hoa hồng hoặc hoa ly, hoa cẩm chướng, cắm đầy bàn, có khi lại còn ép khô hoa để chơi đuợc lâu phết
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, chị đang tiếc là sao hồi trước không apply vào trường nào ở Vancouver đây. Ở Vancouver thời tiết quanh năm đẹp, sinh viên nhà mình cũng đông, bãi biển lại ngay gần trường. Hichic. Mùng 8/3 lại có em Luongvec galant như thế, nhờ...
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.

Chia sẻ trang này