1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ Việt tại Can thích loại đàn ông nào?

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bỏ luôn khoảng shopping đi ạ, chuyển qua đi dạo luôn có phải đi đc nhiều không ạ ?
    Mà kế hoạch ngày 8 tháng 3 của chị Npi chặt phết, chẳng dư ra phút nào cả, thế là hết đường nghỉ ngơi rồi . Nhưng vui là quan trọng nhất, đúng không ạ .....
    Moon River, wider than a mile:I'm crossin' you in style someday.Oh dreammaker, you heartbreaker,Wherever you're goin', I'm goin'your way.Two drifters, off to see the world.There's such a lot of world to see.We're after the same rainbow's end,Waitin' round the bend,My huckleberry friend,Moon River and me.
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Thấy tình hình các chị em trong box như em Bizu với BTOC kêu ca về đàn ông là thuộc dạng bắt cá 2 tay...E hèm...Không hiểu tiêu chuẩn của các chị em là gì vây? Không lẽ lại không thích một người đàn ông nào, không lẽ lại ở goá suốt đời...?
  3. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em đã lấy chồng đâu, mà chồng chết để thành goá phụ. Độc mồm độc miệng quá.
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn í ạ...chết rui` em mà kể ra ở đây thì có mà ttvn lụt mất, phải có thêm mấy chục trang nữa mới kể hết được các bác ạ
    Mà em đồng ý với em BSTC đấy, người ta chưa lấy chồng đã kêu người ta ở goá rồi...thà chống ế còn hơn có chồng rùi...ở góa ah nha
  5. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nè nè. Ko nói linh tinh nhé. Lấy chồng giàu rồi chồng chết thừa kế cũng ko tồi đâu. Phát biểu thế sau này khó rút lời lắm

    Mà đừng gọi em là BSTC nghe ghê qúa(em phát hiện ra một nghĩa khác của cách viết tắt đó). Thôi cứ gọi em là blue cũng được.
    Được bluesunflower_to_on_ca sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 12/12/2004
  6. dungtocbac

    dungtocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    học đê... tí tuổi đầu đã yêu với đương. Bây giờ ko học lớn lên làm gì
  7. south_star_ca

    south_star_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chú chỉ đửợc cái đúng vừa học vừa vào CASINO như anh em mình thì còn thới gian đâu mà yêu với đương
  8. MrSnow

    MrSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy đại ca south_star trở lại. 2 đại ca nói quá đúng - gia đình ta làm việc vất vả mới cho anh em ta sang cái đất Canada này học tập mà lại suốt ngày yêu đương thì học hành với lại du học gì nữa. Chí lí.
  9. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn.
    Phải biết kết hợp giữa " học tập " và " ..." chứ. Nếu có học gì đi nữa, sau cũng cũng để cho ấm cái thân mà thôi, và biểu hiện của cái ấm đó là niềm vui + nụ cười.
    "..." cũng mang đến nụ vười + niềm vui đó thôi, hihi
    -----------
    nói dại
  10. south_star_ca

    south_star_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ color_ of_ wind nói cũng có lý mình cũng thử kiếm xem có ai chiụ làm Girl frend của mình để cho vui chút
    heeeeeeee nhũng các cô các chú đừng để đi 1 về 3 là được

Chia sẻ trang này