1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ với vẻ đẹp tâm hồn!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shadowprincess, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ với vẻ đẹp tâm hồn!!!

    Tình yêu đến với mỗi người đâu phải chỉ bởi sự rung động trước hình dáng bên ngoài mà còn là vẻ đẹp tâm hồn ở bên trong . Nếu tình yêu và người phụ nữ chỉ tồn tại với đôi mắt bồ câu, lông mày lá liễu mà tâm hồn rỗng tuếch thì liệu tình yêu ấy sẽ tồn tại được bao lâu? người phụ nữ đẹp mà tâm hồn trống rỗng cũng tựa đóa hoa mẫu đơn có sắc mà ko có hương. Trong mỗi tâm hồn của mỗi người nam, vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ lại hiện hữu khác nhau. Mỗi người yêu thích những người phụ nữ khác nhau với cái nhìn khác nhau . Các bạn thích những người con gái như thế nào?? Cá tính, mạnh mẽ hay dịu dàng thuỳ mỵ .... Và đừng quên giải thích cho shadow biết lí do của các bạn nhé


    u?c hungdo3d s?a ch?a / chuy?n vo 22:45 ngy 04/07/2003
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em ơi, nếu ngoại hình xấu thì ai còn hứng thú để mà xem xét tâm hồn người ta như thế nào? Tình yêu phải bắt nguồn từ ánh mắt trước đã, nhìn thấy ưng mắt thì mới có thể tiến xa hơn được. Nói chung là quan niệm về vẻ đẹp của mỗi người khác nhau nhiều lắm. Đối với người này thì đẹp nhưng đối với người khác lại xấu.
    Anh thì không có tiêu chuẩn gì cả. Chỉ cảm thấy thích và yêu là được. Nhưng có lẽ những cô gái hơi quậy quậy chút lại hấp dẫn anh hơn.
    Lại nói về tâm hồn và vẻ đẹp, anh chấp nhận một cô gái tính tình không thật sự hay nhưng ưa nhìn hơn là một cô gái tính tính hoàn hảo nhưng lại không được ưng ý cho lắm. Biết làm sao được, vì lấy vợ về là phải sống với nhau cả đời nên không thể chịu đựng được việc suốt ngày nhìn thấy mặt người mà mình không ưa.
    Tình đời đổi trắng thay đen.
    Tình đời còn lắm bon chen..
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihihi có lẽ vì em nói ko rõ nên anh Dũng ko hiểu ý của em rồi. Em nói là ko chỉ bởi hình dáng bên ngoài mà còn bởi tâm hồn bên trong. Tức là ngoài tâm hồn thì hình dáng cũng là một yếu tố quan trọng nữa.
    Em thấy bây giờ thường thì con trai thường thích con gái nghịch nghịch và cá tính một chút . Có lẽ vì ở bên những người con gái đấy họ cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn với những nụ cười. Nhưng khi để đến một cái gì đó vững chắc thì có vẻ mấy bác lại nhắm theo xu hướng là con gái hiền dịu dàng nữ tính và đảm đang.
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ấn tượng đầu tiên là do vẻ bên ngoài quyết định đến chứ, làm sao mà có thể thayđổi được với lại đầu tiên nhìn chỉ biết đánh giá bề ngoài chứ làm sao mà suy xét đến vấn đề bên trong con người ta được
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  5. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn ơi
    Đặt vào hoàn cảnh cô gái có nhan sắc nhưng bên trong lại trong rỗng đi....ai có quyền cấm họ có 1 tình yêu trong sáng chứ?có thể cô gái đó không được thông minh,không được học hành tử tế....nhưng bây giờ con gái mấy ai được trong sáng hay vô tư thế không? Con gái bây giờ hay tính toán bon chen lắm.....
    Tôi thì tôi lại thèm được như cô gái kia....nhẹ nhàng và giản đơn biết chừng nào
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn mình ko hoàn toàn nói rằng những người con gái trống rỗng ấy ko có tình yêu. Mình nói rằng tình yêu của họ khó tồn tại lâu dài. Bạn hãy thứ hỏi man trên thế giới này liệu có ai chấp nhận đi đến một kết cục vững chãi với những cô gái như thế hay ko?
    Mình thấy nơi bạn một cái nhìn thật bi quan về cuộc sống về con người. Mọi thứ đều có 2 mặt xấu và tốt. Bạn ko thể lấy một phần của cuộc sống, một phần ko điển hình để nói lên cả một lớp người trong xã hội. Nếu mà nói như vậy thì có lẽ sẽ chẳng có những cuộc hôn nhân thực sự nữa???
    Vả lại hình như mọi người ko hiểu shadow nói đến ở đây đâu phải là cái cảm giác rung động khi lần đầu gặp gỡ mà là trong cả một qúa trình yêu thương gắn bó với nhau và điểm khiến cho 2 người gắn bó bên nhau kìa.
  7. manhtu

    manhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Shadow , nhưng mà tình yêu đến vơi người đàn ông bao h cũng qua ánh mắt , đúng như bạn nói nếu người con gái có 1 tâm hồn trống rỗng thì tình yêu sẽ chấm dứt một cách nhanh chóng , nhanh hơn nhiều so với nhũng gì bạn nhầm tuởng về 1 tình yêu đích thực . Tuổi trẻ luôn là 1 thứ thuốc mê mạnh nhất , vơi nó bạn bao h cũng nghĩ người yêu hiện tại của mình sẽ là mãi mãi , là cuối cùng .
    Tôi cũng đã từng yêu 1 người trong thời gian bao lâu tôi không biết nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ để tôi cảm nhận được phần nào về sự trống rỗng trong nội tâm của cô ấy , tôi đã thực sự cảm thấy chán nản !Chia tay _ tôi thầm nghĩ mình sẽ không bao h có thể yêu được nữa trừ khi gặp một người nào đó mà ánh sáng tâm hồn chiếu sáng trong tôi , không fải là sự rực rỡ của vẻ bề ngoài phù phiếm ấy !
    -------------------------------------------------------------

    It is only with the heart that one can see rightly .......What is essential is invisible to the eye !

  8. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp tâm hồn thì tuyệt vời rồi , miễn bàn
    Người mà tôi thích...một người có cá tính , hơi nghịch một tí , biết lắng nghe và thông cảm !! Đơn giản thôi phải không nhỉ...đấy không chỉ là người yêu mà cũng là người tôi có thể nghĩ xa hơn. Và cũng là người yêu của tôi bây giờ.


    trái tim anh dành trọn cho em
  9. taytrongtay1011

    taytrongtay1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng chỉ đúng phần nào thôi người ta yêu cái đẹp mà cái đẹp là đẹp cả về hình thức và tâm hồn chứ mà tôi thấy con trai bây giờ thích hình thức hơn là tâm hồn mà vậy cũng đúng thôinhìn thấy lọt mắt rồi mới khám phá được vẻ đẹp tâm hồn chứ nhỉ, không thì.......

    Dễ thương là nụ hôn đầu
    Sự thật thường là phũ phàng
    NhưngSự thật vẫn là sự thật

  10. holibee

    holibee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bác thế nào chứ em chỉ cần nhìn tôí thiểu 2 lần 1 cô gái là em có thể phán đoán được phần nào rồi.Người xưa bảo " trông mặt mà bắt hình dong"----> chắc chắn là phải có căn cứ rồi.
    - Một cô gái có thể ngoại hình không ưng mắt lắm,nhưng có chiều sâu thì tự nhiên cái chiều sâu đó hiện ra bên ngoài rồi, và đặc biệt là qua cách nói chuyện.Lúc đấy cô ý sẽ XINH hơn bởi vẻ đẹp tâm hồn.Cái này ngưòi ta gọi là DUYÊN THẦM.
    -Ngược lại,1 cô gái dễ nhìn nhưng cái đầu rỗng tuếch thì không hiểu sao em có thể cảm nhận ngay sự nhạt nhẽo ở những con người này.Phàm những cái gì nhạt nhẽo thì không bền + gây cảm giác khó chịu.Kiểu XINH này là gì thì chắc các bác ở Topic này rành hơn em rồi:))
    Gì nhỉ? Em hơi duy tâm nên các bác thông cảm.Nhưng em rất tin vào sự lãng mạn trong TY.Theo em thì nó gần như là duyên số vậy.Cảm giác lạ lắm cơ.1 người đối với người này là địa ngục nhưng lại là thiên đường đối với người khác.Đấy không phải là duyên trời thì là cái gì.Cho nên khi nói về TY ,chỉ là ý kiền chủ quan của mình sẽ không tránh khỏi các sai sót.
    ----> Ý em là ,vẻ bề ngoài thì cũng rất quan trọng rồi,nhưng nếu với 1 cái đầu rỗng tuếch thì không thể chịu được.Em thà lấy 1 cô hehe,trông ưa nhìn thôi,(mà cũng phải nhìn lại mình là ai đã chứ nhỉ?,chứ đừng cho con trai có cái quyền trọn vợ xinh nhé) nhưng có cái đầu thông minh,có như thế mới biết cách ứng xử,biết mình nghĩ gì ,biết cảm thông với mình.Lấy vợ là lấy 1 người biết cảm thông ,chia sẻ chứ không phải lấy 1 con búp bê về rồi để phải phục vụ vợ suốt ngày.

    Em nói có sai các bác thông cảm,hehe...vì em không phải là man.Em chỉ tự đặt mình vào hoàn cảnh các bác thôi.Nhưng mà em nghĩ thế.
    Born To Walk Against The Wind
    Born To Hear My Name
    ...
    Stand And Fight
    Say What You Feel
    Born With A Heart Of Steel

    Được holibee sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 05/07/2003

Chia sẻ trang này