1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ với vẻ đẹp tâm hồn!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shadowprincess, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    "Không có người phụ nữ nào xấu cả chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình''. Câu nói đấy thật là đúng. Người phụ nữ không chỉ làm đẹp cho bản thân mình bằng lụa là gấm vóc hay những đồ trang sức đắt tiền mà người con gái còn tự làm đẹp mình bởi vẻ đẹp tâm hồn của họ. Đúng như bạn holibee đã nói : Đó chính là duyên thầm của người phụ nữ. Mỗi người phụ nữ dưới cái nhìn của mỗi người lại khác nhau. Đối với người này thì có thể là cô bé nghịch ngợm quậy phá lém lỉnh nhưng với người kia lại là một tâm hồn đồng điệu ,dễ gần, hết sức dịu dàng chẳng hạn. Tất cả đó là thể hiện bên ngoài có thể hướng mỗi người theo một chiều hướng suy nghĩ khác nhau. Chỉ có tâm hồn và bản chất bên trong, rỗng tuếch hay ko rỗng tuếch là ko thể thay đổi được thôi. Người phụ nữ tốt trên thế gian này có thể có nhiều nhưng một người phụ nữ thực sự đẹp về tâm hồn thì hiếm lắm các bạn ạ. Hãy trân trọng những người như thế!
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không đẹp." Xấu ở đây là nói về ngoại hình đó. Nhiều khi nhìn vào sự thật thôi, không thể tự an ủi là không biết làm đẹp được. Bà con thấy thế có đúng không? Nhưng quan niệm về xấu đẹp lại tuỳ thuộc từng người. Thế cho nên chả ai phải bận tâm hay lo lắng rằng mình xấu trai, xấu gái không thể có người yêu được
    Tâm hồn đẹp hay không cũng không thể một sớm một chiều mà biết được. Mà dù cho một cô gái có một tâm hồn không đẹp nhưng họ vẫn kiếm được một người để mà yêu để mà nhớ:"Nồi nào úp vung nấy."
    Tình đời đổi trắng thay đen.
    Tình đời còn lắm bon chen..
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng có một tình yêu cho riêng mình, ai chẳng có một giây phút rung động. Dù đó là con người xấu hay đẹp đi chăng nữa. Đó chính là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời của họ. Nếu chúng ta ko có một tình yêu như vậy thì chúng ta ko phải là một con người thật sự mà chỉ là một cỗ máy biết di động mà thôi.

Chia sẻ trang này