1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phũ phàng.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 07/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Cách đây 5 năm, khi ấy tôi vừa tròn 21 tuổi . Lúc đầu tôi cứ tưởng năm 21 tuổi là năm vui sướng nhất cuộc đời vì rốt cuộc tôi đã thoát dc kiếp FA . Nhưng hóa ra đó lại là khởi đầu cho 1 chuỗi ngày đau khổ . Em đến với tôi như một thánh nữ cứu rỗi cuộc đời FA khốn nạn của tôi . Những giây phút ấy tôi không bao giờ quên được . Tính cách của em rất là vãi đạn . Thường xuyên gọi điện bảo ốm nhưng khi tôi đến phòng trọ của em thì lại bắt gặp em đang cười nói vui vẻ với mấy con bạn . Nhưng khi tôi không thèm đến thì em lại giận .
    Mọi việc cứ như thế diễn ra thì vào 1 hôm , tôi đang đi trên đường thì bắt gặp em đang ngồi trên xe và ôm eo thằng ny cũ của nó nên tôi bám theo ( trước đó tôi phải về quê ít ngày nhưng bất chợt lại dời vào ngày hôm sau ) . Tôi tự trấn an rằng có thể là do lâu ngày không gặp nên họ rủ nhau đi cafe . Nhưng tôi thật sự thất vọng khi thấy nó chở em vào ks .
    Lúc này thì mọi lý do tôi tìm ra cho cô ấy đều tan biến . Chẳng lẽ con trai con gái vào ks với nhau để oẳn tù tì . Tôi đứng trước cửa phòng trọ của em chờ . Em hơi bất ngờ khi thấy tôi và hỏi tôi không về quê à , sao về sớm thế .

    Tôi cố tỏ ra bình thường dù trong lòng đang rất bực . Tôi rất thẳng tính nên tôi hỏi luôn
    - Tại sao em đi với thằng H vào ks . Em vào đó để làm gì .
    Em nó hơi bất ngờ và chỉ ấp úng không trả lời được . Nhìn nét mặt của em lúc này khiến tôi càng điên tiết hơn .
    - Anh đã nói với em , thằng H không phải là người tốt . Anh ghét nhất là em đi chung với nó .
    Vẫn khuôn mặt đáng thương ấy , vẫn cái ấp úng ấy . Những điều ấy càng làm tôi điên tiết . Tôi đấm thật mạnh vào tường rồi định quay về . Nhưng em ôm lấy tôi và khóc lóc xin tôi tha thứ . Lúc này tôi cảm thấy ghê tởm con người em , tức mình tôi tát em 1 phát . Nhìn em khóc trong lòng tôi nghĩ " Mình tốt với em như vậy và mình đã hy sinh rất nhiều cho em nhưng vậy thì sao , đổi lại là em tặng cho mình 1 cái sừng . Ai lại muốn làm người mình yêu tổn thương cơ chứ , chỉ vì tôi quá yêu em mà thôi . Qúa thất vọng vì bị phản bội , tôi đã bỏ đi . Trong đầu tôi lúc này hiện lên 1 suy nghĩ rằng , phải dạy cho thằng H 1 bài học và để cho em nhìn thấy rõ bộ mặt của nó . Và thế là ...
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

Chia sẻ trang này