1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Quang - Một tâm hồn sâu sắc.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tang_go_xanh, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tang_go_xanh

    Tang_go_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang - Một tâm hồn sâu sắc.



    Chào tất cả các bạn. Tôi là người Hà Nội và âm nhạc là một điều không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi. Tuy không hiểu biết rõ về loại hình nghệ thuật này lắm nhưng mình có thể cảm nhận được những nỗi buồn, niềm vui trong mỗi bài hát hay những bản nhạc đã được nghe.
    Ngoài những nhạc sĩ lớn của Việt Nam như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Đõ Nhuận ... thì Phú Quang là một tâm hồn lãng mạn và không thể không kể tới. Âm theo ý kiến chủ quan của mình thì nhạc của Phú Quang có sự sâu lắng, tình cảm, buồn man mác ... lúc nhẹ nhàng lúc lại dồn dập mạnh mẽ dữ dội ...
    Với những bài hát của mình Phú Quang đã cho chúng ta thấy tâm hồn của người nghệ sĩ trong đó. Một dại khờ - một tôi, Nõi nhớ về thủ đô thân yêu - Hà Nội - Ngày trở về đặc biệt mình thích nhất là Dạ vũ ".. Chiều nào người bỏ tôi vui, cho tôi chiếc hôn nồng cháy, nỗi đau bắt đầu từ đây, ngọt ngào như trái nho tươi ... " Sự đau đớn nhưng ngọt ngào của tình yêu ...
    Những ca sĩ thể hiện được những bài hát đó theo tôi là Hồng Nhung, Trọng Tấn hay Thanh Lam đều thể hiện rất tuyệt vời ... có những nét riêng của mình ...
    Chính vì vậy Phú Quang là một trong những nhạc sĩ tuyệt vời nhất - một viên ngọc của nền âm nhạc Việt Nam.
    Mong rằng sẽ có một buổi gặp gỡ để tôi và các bạn yêu PQ có thể chuyện trò và tranh luận nhiều hơn về đề tài này.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bình chọn chi đây?
    À này, hát nhạc PQ thì có lẽ cũng nên kể đến Lê Dung, ai thể hiện tuyệt hơn LD những bài như Chiều Phủ Tây Hồ hay Khúc mùa thu?
    Tớ còn thấy một người nữa hát một số bài của PQ rất được là Siu Black với Trong ánh chớp số phận và Đâu phải bởi mùa thu.
    Chứ nghe Hồng Nhung hát Một dại khờ một tôi tớ chỉ thấy muốn đau bao tử...

    lys
  3. Motminhlangle

    Motminhlangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với Tigerlily. Nghe nhac Phu Quang qua giong Hồng Nhung là không thể chấp nhận được. Hổng Nhung không mang lại được cái thần mà Phú Quang muốn gửi đến qua bài hát.
    Còn về Lê Dung, chị cũng chỉ thành công trong bài "Khuc mùa thu" thôi, tuy nhiên nếu só sánh giữa chị và Ngọc Tân thì chưa biết được ai hơn ai. "Nguoi dan bà đấu đêm vào trong tóc,..."
    Ngoài ra Phú Quang cũng còn rất rất nhiều bài hát hay khác, như.: Chiều đông Matxcova, Trong ánh chớp số phận, Nỗi nhớ... nhưng bài hát của ông không có một ca sỹ nào hát có thể coi là đỉnh nhất, đi vào lòng người nhất. Do đó không nên so sánh giọng ca của các ca sỹ hát nhạc PQ. Các bạn hiểu ý tôi không??
    Dù sao, đối với tôi, sau Nhạc Trịnh Công Sơn, vẫn luôn luôn là nhạc cua Phú QUang
    Thân ái

Chia sẻ trang này