1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Quang - Và nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tviet, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giaomuaroi

    giaomuaroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Mấy bữa nay không thấy mấy bạn tranh luận thêm về nhạc và lời của thơ Phú Quang phổ nhạc nhỉ?
    Đi vòng vòng theo mấy bạn, thấy trang này:
    http://www8.ttvnol.com/forum/Nhac/266127/trang-18.ttvn
    hay gộp lại nhỉ?
    Được giaomuaroi sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 05/01/2007
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Trong forum nhạc Trịnh có một topic dài đến 3 trang về nhạc Phú Quang. Lạ thiệt!
    Các bạn ơi, cho mình hỏi tí. Mình cũng thik nhạc sĩ Phú Quang với cả các nhạc sĩ khác nữa. Vậy mình tham gia thảo luận ở đây có được không?
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    gặp nhiều người box Trịnh thì thấy cũng chẳng lạ đâu..
    thảo luận thoải mái...
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Chỉ dừng lại ở tôi thích ca khúc này, tôi thích ca khúc nọ. Hổng có gì để thảo luận cả.
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bài vít dài quá ,nhìn đă thấy ngại đọc rùi
    Quan điểm của tớ thì đơn giản lắm : cuộc sống vốn là sự tác động qua lại mà,có qua thì phải có lại ==> Nhạc hay thơ cũng thế thui Thử hỏi nếu như kô có Phú Quang thì liệu các bạn có bít được hết sự tồn tại của các bài thơ đó kô ?? Và ngược lại ,nếu kô có những bài thơ hay đó thì có lẽ cũng sẽ kô thể có được âm nhạc Phú Quang
    Thế nên tớ kô đánh giá nhiều về chiều sâu nội tâm của tác giả ,mà chỉ cảm nhận bài hát tớ đang nghe thui (đương nhiên là bao gồm cả lời nhạc và giai điệu nhạc )
    Và chắc cũng bởi vì tớ là một du học sinh , nhớ nhà ,nhớ bạn bè ,nhớ người iu và trên hết là rất nhớ Hà Nội nên nhạc Phú Quang đã cho tớ khá nhiều cảm xúc .
    "Rồi cũng về lại phố xưa
    Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
    Rồi cũng về lại phố quen
    Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng
    Lại đi trong đêm bình yên, bình yên
    Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
    Lại ghé con sông từng đêm, từng đêm
    Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa
    Về đi bên nhau cùng bao buồn vui
    Sau những tháng năm ở chốn quê người
    Dù mãi cách xa người ơi
    Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi " ......................
    À quên : đây chỉ là một chút ý kiến riêng của tớ về nhạc PQ thui... chứ tớ kô làm phép so sánh nhé ,nhất là với nhạc bác Trịnh thì c''''''''est impossible !
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 14/01/2007
  6. nguoi_mat_tri

    nguoi_mat_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em cũng rất thích Phú Quang, thích nhất là bài " ngọn nến", âm nhạc Phú Quang đó là cái gì ấy da diết, đó là "chất" của PQ jòi. Giá như PQ viết được những ca từ như thế thì em có thể gọi ông ta là TCS thứ 2(riêng em)
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ở đây vui ghê. Các bạn cũng rất nhiệt tình trả lời mình nữa. Mình thích box Trịnh.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    trình bắt đầu lên rồi đó con!
    Nhờ ai vậy?
  9. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Văn Cao thì giỏi roài.Trịnh Công Sơn cũng thế. Người ta có một cái tài mà mà người ta có quyền trong sáng và thánh thiện, hay có quyền kiêu ngạo. "Ta ca trái đất còn riêng ta"
    Tôi yêu Phú Quang. và tôi tin ông không phải là người nghệ sỹ "nhịn mua một cái áo rét để sắm một bức tranh" như Nguyễn Tuân. Ông ấy mong muốn như chúng ta - cả đời chỉ thích làm tỉ phú, nên ông ấy đời hơn, và tôi tin ông là nhạc sỹ chỉ là do cái phận nghệ sỹ nó bám riết lấy ông không rời. Ông không hoàn mĩ như Trịnh, nhưng gần gũi hơn.Ở đây có nhiều người yêu Trịnh và tôi thắc mắc không hiểu bao nhiêu người bám được tới vạt áo của nhạc sỹ cô đơn này.
    Tôi nghe Phú Quang "đôi khi ta thèm nghe lời em nói - dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi" "Nếu trời đừng mưa - và anh đừng nhớ - trời không mưa và anh không nhớ - anh còn biết làm gì " gần gũi và thân thương thế. Trịnh Công Sơn hay Văn Cao nó là thần tượng, nhưng tôi không cảm thấy cái gần gụi của một người cùng sống ở cõi đời và cũng có nhiều lo toan về suộc sống. Họ là những người cô đơn và ở tận "đào nguyên nơi đâu". Không hiểu các bạn thế nào, còn tôi dù có chút ít cảm nhận về Trịnh, nhưng chỉ đến gần ông được tới khoảng cách mà vẫn ngoài tầm với của tôi mà thôi.
    Tóm lại là tôi thích Phú Quang. Đừng bắt tôi so sánh PQ và Trịnh...so sánh vợ và tình đầu....
    Được tviet sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 18/01/2007
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Một Phú Quang gần gũi và thực tế: " Nhiều khi thức dậy lẻ loi , cố hình dung một nụ cười. Nhiều khi thẫn thờ nhặt sợi tóc ngắt lại kỷ niệm. Một nhành đen".
    Nhạc Trịnh xa vời và cao siêu: " Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày. Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi"
    Đúng là chẳng thể nào so sánh PQ và Trịnh, sẽ giống so vợ với tình đầu. Nhưng mà, mình không phân biệt được với mình, PQ hay Trịnh là "vợ" nhỉ? Tình hình là mình dan díu với cả hai. Cơ khổ!

Chia sẻ trang này