1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Quang - Và nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tviet, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tớ Sì pam cái
    Tớ thấy TCS rất là vô trách nhiệm
    Các bạn thấy ông ta yêu rất nhiều người nhưng không lấy ai cả.
    Có thể biện minh bằng nhiều nhiều lí do. Nhưng nếu bạn yêu một người để rồi khi anh ta phát hiện ra một lỗi nhỏ của bạn, anh ta liền rời bỏ bạn trong đau khổ và nghêu ngao hát rằng "từ khi em không còn là trăng nữa (Trăng trong sáng, trăng thanh cao) thì coi như tình yêu tôi dành cho em chỉ là tình cờ thôi nhé" thì bạn nghĩ thế nào.
    Nhìn ở quan điểm của một cậu trai bình thường như tớ, thì như thế dứt khoát không được rồi. Ai lại làm quá nhiều người đau khổ như thế. Dù mình xứng đáng được yêu, và khi mình "rũ áo" mình cũng đau khổ đấy chứ, nhưng không thể lấy đó làm lí do biện minh cho tất cả. Chẳng lẽ tình yêu chỉ có thế thôi sao.
    Chào em nhé, tình yêu của tôi
    Tôi rũ tấm áo ngoài hiên
    Bay đi sợi tóc vương
    Và trầm hương quanh quất
    Đôi khi tôi sẽ nhớ về em
    Với niềm đau rất thật
    Nhưng tôi yêu người khác đây
    Bai bai
    Bai bai
    Chẳng lẽ không thể bỏ qua một vài lỗi lầm trong cuộc sống?. Hay là TCS quá "đam mê sự hoàn hảo" nên tất cả các bạn ở đây đều tha thứ cho ông. Nghe bài Nguyệt ca và câu chuyện của nó thử xem.
    Về quan điểm PQ và TCS ai là vợ, ai là tình đầu thì tớ chả biết, nói thế chứ tớ chưa có vợ. Bây giờ ngoài TCS và PQ tớ còn yêu rất nhiều người.
    Để TOPIC này nhiều trang hơn và tớ được Spam nhiều hơn, từ giờ tớ sẽ bới móc các khuyết điểm của nhạc sỹ họ Trịnh. Thử xem thế nào. Tất nhiên trên quan điểm "dù có nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng tôi vẫn yêu anh"
  2. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    chó cứ sủa. Đoàn người vẫn offline
    Được soi_vn98 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 22/01/2007
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng thích PQ nhưng mà bài "Khúc mưa" bạn dẫn ở trên theo tôi PQ phổ ko thành công, tôi rất lấy làm bực mình vì ông ta đã sửa câu "Dẫm vào anh ngã" thành "Anh níu vào chợt ngã" mà theo tôi là làm thay đổi đi rất nhiều ý nghĩa của bài thơ, cứ đọc bài thơ gốc của ĐTQ sẽ thấy để nguyên bản hay hơn hẳn! Theo tôi ko nên so sánh PQ với TR, cũng như ko nên so sánh Nhạc vàng và Nhạc Rock dù cả hai đều sinh ra từ nỗi buồn :)

Chia sẻ trang này