1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÚ QUÔC có gì đáng để đi không ạ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toni_Guy, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vậy có ai bít trang web nào nói về Phú Quốc không nhỉ?
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He he,Kiên về rồi hả em???Chuyến đi chắc vui vẻ lắm hả???Quà đâu?Không có gì nhiều thì cũng phải có cái đeo chìa khoá chứ???Đợt trước đứa nào hứa thế rồi mà bây giờ lờ đi???
    Singapore mấy hôm nay cứ vào YM mà thấy chị là chạy đứt dép,log out ngay...Người đâu mà ki thế...Chỉ sợ bạn nhắc vụ đi ăn...Chán chuyện...
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vào google đi ku,múa vài ngón tay 2 giây sau đảm bảo hiện ra mấy chục trang giới thiệu về...nước mắm Phú Quốc...Ha ha...
  4. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hehehe, thằng em đã lười không muốn search, muốn hỏi xem ai có sẵn thông tin không thôi. nhưng cuối cùng là phải tự search... mệt thật!
    Nhìn tới nhìn lui, nhìn lùi nhìn tời... Phú Quốc cũng giống như Hà Tiên, Phan Thiết, Nha Trang thôi...
    nhưng em thích nhất là khoản này....
    lâu lắm rồi không được ăn fresh sea food ặc ặc... khi nào về VN phải ăn trả thù đời thôi....
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  5. aiggno

    aiggno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    From: http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/kiengiang/phuquoc.htm
    Phú Quốc là đảo nằm trong vịnh Thái Lan, một huyện của tỉnh Kiên Giang, cách TP.HCM khoảng 300km. Gồm 22 hòn đảo, trong đó đảo Phú Quốc là lớn nhất có diện tích 573km2, chiều dài 50km, nơi rộng nhất 28km. Dân số hơn 7 vạn người. Không chỉ nổi tiếng với sản phẩm tiêu sọ, hương vị đậm đà của nước mắm mà còn thu hút khách tìm đến những thắng cảnh du lịch hấp dẫn.
    Từ TP.HCM đi xe đò đến Kiện Giang, nghỉ lại một đêm, sáng có tàu thủy ra Phú Quốc, khởi hành lúc 9 giờ, đèn Dương Ðông lúc 15 giờ. Nếu du khách muốn đi máy bay, sau 25 phút bay từ Rạch Giá là thấy thấp thoáng đảo Phú Quốc hiện ra. Khi máy bay hạ dần độ cao, qua cửa kính là một dải đất màu sẫm, bao quanh bởi biển cả mênh mông. Bờ biển cát trắng tạo thành một đường viền mượt mà. Những khu rừng nguyên sinh bạt ngàn, xen lẫn với những vườn tiêu tạo một màu xanh quyến rũ. Bởi thế Phú Quốc được mệnh danh là "đảo ngọc" giữa biển khơi.
    Tiềm năng du lịch sinh thái
    Ðến thị trấn Dương Ðông, chúng tôi quá đỗi ngạc nhiên vì nhiều con đường đất đỏ bởi mịt mù ngày nào, giờ đã được láng nhựa phẳng lì, rộng thênh thang. Những căn nhà lụp xụp ven đường, nay được thay bằng nhà cao tầng. Phú Quốc, vùng đất du lịch còn mới mẻ. Thú vị nhất là đi từ thị trấn Dương Ðông - trung tâm đảo - xuyên qua rừng nguyên sinh đến phía bắc đảo. Chúng tôi thuê một chiếc xe gắn máy giá 70.000đ/ngày, hai người chở nhau để hướng những cảm giác thú vị giữa thiên nhiên hoang dã. Ra khỏi thị trấn, con đường đất đỏ đưa khách lên dốc xuống đèo thoai thoải. Xuyên qua khu rừng già nguyên sơ, nhiều cây cao vút, chằng chịt dây leo, thầm cảm phục người dân Phú Quốc đã có ý thức bảo vệ rừng nên mới còn cây xanh như ngày nay.
    Ðể thăm thú vùng biển, chúng tôi rẽ về phía đông để đến khu du lịch Sài Gòn-Phú Quốc, tham gia dịch vụ câu thẻ mực ban đêm. Sau bữa cơm tối chúng tôi lên chiếc du thuyền chứa độ 40 người, có phòng ăn, phòng karaoke, bếp, nhà vệ sinh, thuyền chạy đến bãi mực cách bờ độ 8km. Sau khi thuyền neo đậu, bật đèn pha dụ mực, du khách được mượn những chiếc cần câu có rường câu bằng giấy kim tuyến nhiều màu. Chỉ cần quăng xuống nước là các chú mực thẻ bơi tới đớp liền. Giật nhẹ cần là mực dính vào chùm lưới câu. Mực tươi nấu cháo hoặc nướng ăn rất khoái khẩu. Lúc bình minh, thuyền đưa du khách đến những con lạch để câu cá chạy cách bờ 15km. Mồi câu là những loại cá nhỏ, thuyền vẫn chạy. Những loại cá cắn câu là cá lớn được đông lạnh để đưa về đất liền. Nếu bạn đi về phía nam sẽ gặp bãi Sao là một trong những bãi biển đẹp nhất. Nước biển thật kỳ ảo, biến hóa với nhiều màu sắc khác nhau. Bãi cắt trắng tinh, mịn và tinh khiết. Tại đây người dân có bán một loại sò lớn có tên là dương mai rất giòn và ngọt. Ngoài ra còn những bãi biển đẹp khác như bãi Khem, rạch Dầu, bãi Tràm, giếng Ngự... Những di tích lịch sử như: giếng Gia Long, Dinh Cậu, đền thờ Nguyễn Trung Trực, nhà tù Phú Quốc, cùng những suối Tranh, suối Ðá Bàn... thu hút khách ngày một đông. Tổng công ty Sài Gòn Tourist hợp đồng với hãng Star Cruses (Malaysia) tổ chức đưa khách từ Thái Lan sang Phú Quốc mỗi cuối tuần từ tháng 10 đến tháng 6. Mỗi chuyến có từ 600 đến 700 khách.
    Thế mạnh thứ hai của Phú Quốc
    Ðặc sản của Phú Quốc là những đặc sản ở đây. Nước mắm Phú Quốc nổi tiếng từ lâu, có lịch sử phát triển hơn 200 năm. Nguyên liệu của nó là cá cơm, loài cá rất sẵn có vùng biển quanh đảo. Toàn huyện có khoảng 100 cơ sở sản xuất, với sản lượng 8 triệu lít/năm. Từ ngày 1/6/2001 đã được các Sở hữu công nghiệp ban hành quy định công nhận tên gọi xuất xứ hàng hóa nước mắm Phú Quốc vào sổ đăng ký quốc gia. Ðây là một thủ tục pháp lý đảm bảo cho sản phẩm này được quyền bảo hộ của Nhà nước. Cũng trong đầu tháng 2.2002, Công ty Unilever của Vương quốc Anh vừa đạt được những thỏa ước về gia công và tiêu thụ nước mắm Phú Quốc. Công ty Unilever sẽ đầu tư 11 tỷ đồng để xây dựng lại thị trấn Dương Ðông một nhà máy đóng chai nước mắm bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm quốc tế. Trong năm 2002, Công ty Unilever sẽ bao tiêu 6 triệu lít nước mắm của Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc và tiếp tục bao tiêu trong những năm tiếp theo. Tiêu sọ Phú Quốc cũng nổi tiếng từ lâu. Phú Quốc là vùng đất rừng có núi lửa, đất ở đây rất phù hợp với cây tiêu. Nhờ chất lượng tốt nên tiêu Phú Quốc luôn cao giá hơn tiêu trồng ở những vùng khác. Sản lượng tiêu từ 500 tấn (năm 1995) nâng lên hơn 1.000 tấn/năm ngày nay. Bình quân mỗi nhân khẩu nông nghiệp đạt gần 70kg/năm.
    Tỉnh Kiên Giang đang đẩy mạnh phát triển cho ngành du lịch với sự đầu tư 150 tỷ đồng của Tổng cục Du lịch, sắp tới sẽ nâng cấp 2 sân bay Rạch Giá và Phú Quốc để tăng cường các chuyến bay, đồng thời có thêm hai tàu cao tốc từ Rạch Giá đến Phú Quốc sẽ giảm được 1/2 thời gian vượt biển. Tỉnh Kiên Giang đã duyệt dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Bà Kèo-Cửa Lấp với tổng số vốn 128 tỷ đồng. Một dự án khác là cải tạo cảng Dương Ðông để có thể đón tàu 250CV. Phú Quốc là một đảo đầy tiềm năng, tràn đầy sức sống, sẽ thực sự trở thành hòn đảo ngọc như nhiều người kỳ vọng. (TTCN)

    Every time you go away you take a piece of me with you
  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, có người có được những thông tin khá chi tiết về con người, địa lý, đặc sản....v...v.. của Phú Quốc thế nhỉ, hay lắm
    Cám ơn bạn đã cung cấp thông tin bổ ích như thế. Hy vọng mình sẽ có được chuyến du lịch tới đây thật tuyệt vời trong tương lai gần.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Phú Quốc bản thân nó đã quá xứng đáng để được con nguời tới thăm, nên hãy bỏ qua tất cả những lời mồi chài về lịch sử, văn hoá, phong cảnh vv... và vv... của bất kỳ ai bạn hãy tự khám phá!
    Chỉ có chi tiết liên quan đến con người là thú vị:
    -- Có một người Việt lai, tự xưng tên là Tony và tự coi mình là Al Pacino, làm hướng dẫn viên địa phương. Một phức hợp lịch sử và đời thường.
    Ngoài ra, bí mật ở chỗ cả một khu rộng lớn phía bắc đảo bị cấm bén mảng đến.
    Hasta La Vista
  8. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy con vợ đúng là dân Ba lô đấy nhờ, anh em ta bao giờ có dịp gặp mặt thì hay nhỉ, tớ cũng máu đi cái kiểu Ba lô này lắm, thích là lên đường, hehe, tiền ít thì chơi kiểu ít mà tiền nhiều thì lại có kiểu khác, nhờ...Hôm nào tụ ở VN rồi chơi tới tận mũi Cà Mau đê...hehhe..dạo này bỏ đi đâu mà ít thấy online thế?
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà mà học tà tà thì cũng ăn cà với mắm !
    I love No.13</
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Quả này căng, em cũng là thằng khoái cái trò ba lô này đây các anh các chị.. Sắp tới em có 3 tuần free, đang suy nghĩ xem làm chuyến máy bay đến Phú Quốc nghiên cứu nguyên sinh hay là tằng tằng nhảy lên xe khác 1 mình về miền Tây, em khoái mấy cái sân chim lắm mà chưa được đi bao giờ.. Đọc cái truyện Đất Rừng Phương Nam của lão Đoàn Giỏi mà vật tung người.
    Hãy yên tâm thi đại học vì chắc chắn sẽ nhận được giấy gọi...... Đi bộ đội
  10. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Múi Né thẳng tiến Han ơi. Nghỉ 3 tuần thì đú bét nhè đi, có vẹo mà đưa đi Múi Né thì cứ gọi là thích thú, bãi biển rồi Resort ở đấy đẹp lém, nhà nghỉ cũng đẹp nữa..hí hí...buổi đêm mà ra ngồi ngắm sao mới ngắm trăng thì cứ gọi là phải biết...
    Ko thì làm một chuyến Miệt vườn xuống miền Tây, xuống đấy vừa được các em gái miền Tây đón tiếp nồng hậu, vừa được ăn trái suýt cấm bét nhè...hehhe..cũng gọi là thích thú...
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà mà học tà tà thì cũng ăn cà với mắm !
    I love No.13</

Chia sẻ trang này