1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Quốc - Đảo Ngọc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bigminh, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lên tàu theo một chuyến câu cá ngoài biển
    [​IMG]
    Tàu thả neo trong vùng biển này, phía trước là hòn Thơm, một trong những nơi có tỷ lệ nhiểm HIV cao nhất nước (điều dễ hiểu là vì đây là nơi dừng chân của những chuyến đánh bắt xa bờ dài ngày, nhưng đáng sợ hơn là tình trạng quản lý yếu kém của chính quyền địa phương)
    [​IMG]
    Đồ chơi
    [​IMG]
    Chiến lợi phẩm đầu tiên
    [​IMG]
    Tổng kết
    [​IMG]
    Ngon hơn cả chữ ngon
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bạn có chuyến đi rất thú vị ! cám ơn đã chia sẻ những hình ảnh của Phú quốc .
    Phú quốc đẹp thật ! Tiếc rằng chưa được đi !!! Có dịp cũng phải đến 1 lần trong đời ...
    Rừng ở Phú quốc thấy bảo vẫn còn hoang sơ lắm , nhiều bãi biển tuyệt đẹp ??? Cá ngựa ở PQ sẵn quá nhỉ ?
  3. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    No say, tàu ghé vào mũi Ông Đội, trên đường đi thấy rất nhiều khỉ xuống ngồi trên các tảng đá, chả biết chúng nó nghĩ gì về tôi (bạn tìm thử xem có bao nhiêu con?)
    [​IMG]
    Một chút lịch sử về tên gọi: Gia Long Nguyễn Ánh đã từng đóng quân ở vùng đảo này trong khoảng 1782-1786 (căn cứ chính ở đảo Thổ Chu) trong một lần nguy ngập do thủy quân Tây Sơn truy đuổi, một viên cai đội dũng cảm lặn xuống biển chặt đứt dây neo, giúp thuyền của vua Gia Long thoát hiểm. Viên cai đội hy sinh, được nhà vua truy điệu và đặt tên địa danh này: mũi Ông Đội
    [​IMG]
    Tương truyền rằng...trong cơn cùng cực Gia Long Nguyễn Ánh đã cắm gươm xuống bờ đá này và nguyền rằng nếu ta có mệnh thiên tử thì nơi đây sẽ có nước ngọt! Sát mép biển nước ngọt! ai cũng thử!
    [​IMG]
    Chân đế vương lưu dấu trên đá!
    [​IMG]
    Ngai đá, nơi Gia Long Nguyễn Ánh từng ngự, người dân trên đảo Phú Quốc kể rằng: đã có một vài người đã trở nên điên loạn sau khi ngồi vào ngai đá. Từ đó dân dảo lập bàn thờ để không ai được ngồi vào
    [​IMG]
    Cảnh mũi Ông Đội
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tàu ghé vào bãi Sau, một bãi biển rất hoang sơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Muống u sầu gục chết bên bờ, đời gọi tên ...từ đó loài hoa...
    [​IMG]
  5. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp nhưng hơi tối , bác chụp bằng máy gì đấy ?
    Resort bác ở giá bao nhiêu , số phone ?
    Chia sẻ vài kinh nghiệm câu cá tại PhúQuoc .
    Tớ cũng là dân câu đây .
    Chỗ an uống ngon bổ rẻ ?
    Cuối cùng là cảm ơn bài phóng sự ảnh của bác tuyệt vời ( nhưng hơi thiếu thông tin )
  6. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thăm trại tù Phú Quốc, nơi đây ước tính khoảng 4000 chiến sĩ cách mạng đã vùi mình, chỉ gần 1000 hài cốt được tìm thấy
    [​IMG]
    Chuồng cọp (phục chế)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh quen thuộc của chiến tranh Việt Nam
    [​IMG]
    Các dãy trại giam còn lại
    [​IMG]
    Cảm tưởng sau khi tham quan là phục chế & bảo tồn trại giam này quá kém, không gây được xúc động cho khách tham quan, hiện vật nghèo nàn, một vài chứng cứ rất mơ hồ...
  7. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thăm trại bảo tồn giống chó Phú Quốc
    [​IMG]
    Nhưng lại thích con chim này
    [​IMG]
  8. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thăm hãng nước mắm Hưng Thịnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đứng ở đây, có "mệnh hệ" nào, liệu nước mắm có ngon hơn chăng?
    [​IMG]
  9. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thùng nước mắm được đóng bằng gỗ có giá thành khoảng 22-25 triệu. Để đóng đầy một thùng, cần 44 triệu cơm + muối+nước, sau một năm cho ra 2000 lít nước mắm ngon và một số lượng đáng kể nước thứ 2....theo bà chủ hãng bán cho Sài Gòn rồi nó làm gì kệ nó!?. Miễn nước mắm ngon vô chai tại Phú Quốc sẽ under Brandname: Hưng Thịnh!
    [​IMG]
    "Nhất cận thị, nhì cận giang", tàu đánh cá cơm nguyên liệu về, chở nước mắm thành phẩm đi..
    [​IMG]
    Bà chủ cho biết thêm: bà có khoảng hơn 200 thùng nước mắm, một tàu đánh bắt cá cơm (tổng hợp thông tin,tính nhẩm với đơn vị giá bán 1 lít nước mắm khoảng 35.000 đồng) Ai chà chà! bỗng buồn cho số phận và ghen tị với đồng chí nào "sa hũ nước mắm"
  10. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn - Phú Quốc Resort
    [​IMG]
    Quầy dịch vụ biển
    [​IMG]
    Rửa chân trước khi lên phòng
    [​IMG]
    Dưới giàn hoa quỳnh anh
    [​IMG]
    Xanh màu chuối
    [​IMG]
    Thuyền xanh
    [​IMG]

Chia sẻ trang này