1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phù ! Stress trong công việc và... *** cũng chết dần theo. Có ai như mình không nhỉ nhập hội cái

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Himmler, 23/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Himmler

    Himmler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Stress trong công việc và... *** cũng chết dần theo. Có ai như mình không nhỉ nhập hội cái

    Phù ! Nói ra thì thật buồn. Mình và vợ lấy nhau được 2 năm và có 1 baby. Trước khi cưới chúng mình cũng đã xxx và cảm giác thật tuyệt vời, lý do đơn giản là vì chưa lấy nhau nên ít cái phải lo lắng. Nhưng giờ đã có con, cuộc sống gia đình nhiều cái phải lo lắng. Mình đi làm tối mới ề và khá mệt, vợ mình cũng chuyển sang cơ quan và thời gian về nhà cũng muộn. MÌnh không nghĩ cô ấy có chàng khác vì đặc thù công việc mà. Nhưng để ý thấy, ngày mới lấy nhau có lẽ 7/7 trong tuần ngoại trừ những ngày không thể. Sau khi có con thì 3/7 và tới khi vợ chuyển cơ quan thì có lẽ là 0,6/7. Vợ đi làm nhưng tham việc bỏ mẹ .Đôi lúc chờ vợ thì tới 12 h mình đã ngủ quay ra rồi vì sáng phải đi làm sớm. Cũng có lúc hai người tỉnh dậy vào lúc 5 h sáng và cứ hì hục hành sự. Nhưng nói thật cái kiểu đó như kiểu cố dấm ăn xôi, chén lấy được vì lúc đó buồn ngủ chết đi được. Song có lẽ vợ nghĩ muốn chiều chồnng, chồng lại nghĩ chả nhẽ không chiều vợ nên xong việc lăn quay ra ngủ và nhiều khi chả nhớ là sáng nay mình với vợ đã xxx. Hôm trước, cũng cố gắng chuẩn bị nhưng ... gặp phải phim hay trên HBO vợ đòi xem xem xong thì 1h sáng. Cũng cố gắng nhưng mình cứ mềm oặit còn vợ thì khô như là gỗ và còn kêu mệt . Thôi thế lại hẹn nhau hôm khác sẽ chiều bố nó.
    Hầy ! Có anh em chị em nào như mình không nhỉ. Chán thật, mỗi khi nghĩ tới chuyện đó là ức chế. Cảm giác mình và vợ chỉ vì chuyện công việc mà khi đi ngủ cứ như hai thằng đàn ônng đang nằm với nhau đấy. Sau vai năm nữa em chỉ ngại gia đình tan nát vì chuyện ********không được êm xuôi thôi.
    Các bác có cùng cảnh ngộ và giải pháp gì không giúp em vơi S
  2. tropi87

    tropi87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nghi lắm bác ạ! Vợ bác ấy?
  3. chongthamdot

    chongthamdot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xem lại cả đôi roài. Cứ chăm lo kiếm xiền hoài , chán vợ cũng là điều dễ hiểu thui.
    Không cẩn thận có thằng nó ...mất thì
  4. Himmler

    Himmler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì sự góp ý. Nhưng theo mình quan sát thì cô ấy không thể có bồ vì mình biết rất rõ cơ quan cô ấy làm mà. Chỉ có thể là cô ấy tham công tiếc việc, mới làm ở cơ quan đó nên cũng muốn chứng tỏ năng lực nên cứ cố cố... và quên luôn. Mình cũng nhắc rồi nhưng cứ lờ đi mới chếtt. Mà cũng nói thêm thì hồi đi làm chỗ mới, mỗi lúc xxx cảm giác cứ vội thế nào ấy. Có thể vì thời gian đã về khuya ai mà còn sức để kéo dài hoặc làm vào sáng sớm lúc đang ngái ngủ. Chính vì vậy mà sau mỗi lần xxx cô ấy kêu đau và thường đưa ra lý do từ chối. Nhưng mình cũng quan sát nếu có thời gian lên giườn sớm co sự chuẩn bị thì chả bao giờ đau cả .
    Chán thật chả biết thế nào chả nhẽ lại tự sướng một mình !
  5. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tự bản thân bác quá hiểu tình cảnh của mình, bác tự nêu ra các nguyên nhân và giải pháp hết rồi còn hỏi gì nữa?
    Vợ chồng bác ko có bệnh tật hay vấn đề gì cả. Chỉ có 1 câu thôi "giục tốc bất đạt", ko được nôn nóng, tình cảm vợ chồng ko như trả nợ quỉ thần, cái gì cũng phải thư thả, làm từ từ....
    2 vợ chồng bác nên nói chuyện với nhau nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho nhau. Kiếm tiền được là tốt nhưng cuộc sống (vợ chồng) lại ko thiết hưởng thụ, tình cảm sứt mẻ ảnh hưởng con cái sau này.... đúng là phí!
  6. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , đọc cái tâm sự của cậu tớ thấy càng ngày càng yêu TTVNonline, vì mọi chuyện tư do ngôn luận, hay chuyện tâm sự trong cái fỏum này nó thật và thực tế hơn nhiều mấy cái báo nhà nước ( điện tử cũng như giấy ).
    Nói chung là tớ và vợ tớ cũng giống trường hợp của cậu, hồi yêu nhau phone rủ nhau đi phịch ầm ầm, lấy nhau sinh con cho con bú, lo cho con xi tret kinh khủng, tuần làm có 1 nhát rồi cả tháng mới được 1 nhát !
    Vì ai cũng mệt và thiếu ngủ ( con toàn bú khuya mà nó ngủ nó mới chịu bú )
    Rồi thời gian nghỉ đẻ cũng hết , vợ phải đi làm thì cả 2 càng mệt tợn nhiều khi 2 tháng mới phịch nhau mà chất lượng nhạt toẹt.
    Nhưng mà ra đường nhìn mấy cô trẻ vẫn thấy ...cảm hứng mới chết chứ.
    Cuối cùng nhờ thằng bạn mách nước ăn trứng vịt lộn,sò huyết, thịt dê...vợ chồng thi thoảng xem phim *** cho nó hào hứng thì thấy chất lượng phịch có tăng lên ( chủ yếu là tớ tưởng tượng được xxx với mấy cô đẹp trong phim và ko biết vợ tớ nó có tưởng tượng được xxx với mấy thằng lực lưỡng trong phim ko nữa )
    Nhưng đại khái chất lượng phịch nhau có cải thiện rõ nét.
    Nhưng rồi cuộc sống khó tránh xì trét lắm mà tớ nói thật xì trét là nguyên nhân khủng khiếp nhất khiến đàn ông chúng ta hay bị mất điện !
    Ngày xưa ăn uống kham khổ , thiếu dinh dưỡng vi ta min.....người gầy rộc ....nhưng phịch nhau vẫn chất lượng và vẫn thăng hoa.
    Ngày nay chỉ ăn uống đầy đủ nhưng chỉ cần xì trét 1 cái là thằng nhỏ mềm nhũn như cọng bún!
    Do đó phương pháp thứ hai là quẳng gánh lo đi vui sống, bằng mọi giá cậu phải nài ép cô ấy nghỉ phép 10 ngày , hai vợ chồng dẫn nhau đi du lịch ( trong nước ngoài nước càng tốt ) để xua xả bớt xì trét, sẽ thấy chất lượng phịch nhau sẽ phục hồi.
    À hà , tớ còn 1 cái P/S muốn nói nữa:
    Đó là nguyên nhân khá quan trọng khiến đàn ông bị mất điện đột ngột( cái này các bà gái phải chú ý )
    Số là hồi xưa khi vợ còn con gái, sao mỗi lần hôn chim vợ thấy thơm và thích thế, nhưng từ ngày vợ đẻ cái ấy của vợ nó cứ ngai ngái làm sao ấy, tắm rửa vẫn ko hết cái mùi đặc trưng ấy làm cho tớ xìu xĩu mấy lần , thế là tớ bắt vợ phải mua nước hoa thật quyễn rũ ( loại Light Blue ) bôi vài chấm cho thơm chỗ ấy thì mình mới đủ hứng tình.
    Được baoson1969 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 23/01/2008
  7. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    ngu ý của em là 2 bác nên đi du lịch 1 tuần.
    Cho nó hâm nóng lại cảm hứng
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    lạ thật ,cần xem lại cả 2 .
  9. Himmler

    Himmler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hihi cũng có nhiều ý tưởng là tạm gác việc lại và đi du hí một phen chỉ có hai người. Ấy nhưng ai trông thằng trẻ con bây giờ, nó có gần 2 tuổi mẹ nó lại chịu xa nó 2 ngày đấy chứ.
    Đôi lúc cũng mon men lại gần vợ nhưng bực tức và rất ức chế vì thái độ của vợ, cứ như mình đang làm phiền cô ấy khôgn bằng. Lúc đó bực quá chả nhẽ mắng một trận vào ban đêm, thôi thì đành nuôt hận và tự bảo "tôi đek cần" và đi ngủ.
    Trường hợp như mình không phải là hiếm, mình thấy bạn bè mình khá nhiều đứa như vậy. Một vài trường hợp sinh con xong thì hocmon của vợ giảm nên hứng thú cũng giảm, ngoài ra căng thẳng vì con ốm đau. Một số khác thì làm ăn, tối về say khướt muốn cũng chẳng làm ăn gì được mà có làm ăn được vợ cũng tống cổ ra khỏi chỗ vì không chịu nổi mùi rượu bia.
  10. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề rất hay và thiết thực
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này